Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2023] Một cụ bà 81 tuổi đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù vào ngày 27 tháng 8 năm 2023, sau 3 tuần bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mâu Hiến Dân ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, khi đang nói chuyện với người dân ở Chợ bán buôn Thảo Kiều Khẩu.

Bà bị đưa đến Trại tạm giam Tế Ninh vào ngày hôm sau và Tòa án quận Nhậm Thành đưa bà ra xét xử vào ngày 26 tháng 8. Trong phiên tòa, con gái bà nhận thấy bà không thể tự đi lại được và nghi ngờ bà có thể đã bị lính canh của trại tạm giam tra tấn.

Thẩm phán đã kết án bà và yêu cầu bà thụ án trong Nhà tù Số 2 Tế Nam và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ vào ngày hôm sau. Không rõ hiện bà đã bị chuyển đến nhà tù hay chưa.

Trước khi tuyên án bà Mâu, Tòa án quận Nhậm Thành đã kết án 15 học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Trong số đó có bà Mật Kim Anh bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ; 14 học viên khác, gồm bà Tạ Ngọc Công, bà Lý Hồng Hà, bà Ninh Phúc Hoa, bà Vương Tây Linh, bà Lý Húc Hà, bà Hầu Thành Cần, ông Hầu Thành Phúc, bà Lý Nguyệt Quế, bà Lý Tuệ Bình và bà Hoàng Khánh Vinh, bị lĩnh án từ 2,5 năm đến 5 năm tù và phạt tiền từ 4.000 đến 8.000 nhân dân tệ.

Tất cả những học viên này đều trên 60 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất đã trên 80 tuổi. Họ bị chính quyền nhắm đến trong vụ bắt giữ quy mô lớn gồm ít nhất 35 học viên vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi các cuộc điện thoại và hoạt động hàng ngày của học viên trong nhiều tháng trước khi thực hiện các vụ bắt giữ.

Sự bức hại đối với bà Mâu trong quá khứ

Bà Mâu bị viêm khí quản nặng từ khi còn nhỏ và thỉnh thoảng bà phải tiêm penicillin và streptomycin. Hồi còn đi học, bà luôn để những lát cam thảo trong hộp bút chì khi ở trường; Khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, tình trạng của bà sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bà thở dốc đến mức mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy, còn ho nhiều đến mức đau đầu và khó ngủ.

Thế nhưng, bệnh viêm phế quản và bệnh tim của bà Mâu đã biến mất sau khi bà bắt đầu học uyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và sống tống bụng hơn và quan tâm đến người khác hơn. Một lần khi đang đi mua sắm, bà phát hiện ra nhân viên thu ngân đã tính phí cho bà thiếu 100 nhân dân tệ. Bà đã trả lại tiền và người thu ngân rất biết ơn, nói rằng ngày nay có rất ít người lương thiện như bà. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Mâu vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ vì nói với người khác về môn tu luyện, bà đã bị chính quyền bắt giữ nhiều lần và nhà cũng bị lục soát.

Ba năm lao động cưỡng bức

Ngày 19 tháng 6 năm 2001, khi bà Mâu đến gặp một học viên thì bị Quách Hoành Đào và các cảnh sát khác thuộc Đội An ninh Nội địa quận Trung tâm thành phố Tế Ninh bắt giữ. Công an đẩy bà vào một chiếc xe cảnh sát và đưa bà đến Đồn Công an Phụ Kiều.

Bà bị còng tay và bị nhốt trong lồng kim loại suốt 24 giờ. Cảnh sát còn ra lệnh cho bà từ bỏ đức tin và bức thực bà. Họ đã đưa bà đến Trại giam thành phố Tế Ninh vài ngày sau đó. Lính canh ở đó đã lột hết quần áo của bà và bắt bà ngồi xổm trong một góc phòng hòng khiến bà nhục nhã.

0b81572ee0bd1bce33ea23a5861ae625.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Bức thực

Cảnh sát đã phạt bà Mâu 3 năm lao động cải tạo trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tế Nam. Lính canh ra lệnh cho bà ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ và sẽ đánh đập, chửi rủa bà nếu bà hơi cử động một chút. Ngoài ra, bà cũng cưỡng bức lao động không công trong nhiều tiếng đồng hồ và chỉ có 5 phút hoặc ít hơn mỗi ngày để vệ sinh cá nhân. Ngoài lao động cưỡng bức và tẩy não, thời gian ngủ và đi vệ sinh của bà cũng bị hạn chế.

Bị cảnh sát sách nhiễu

Ngày 9 tháng 6 năm 2020, khi bà Mâu đang đi bộ trên đường thì bị người đàn ông và một người phụ nữ bất ngờ túm lấy và đẩy vào một chiếc ghế ở bên lề đường. Họ tự xưng là người của Công an Nhậm Thành và nói vụ án của bà Mâu vẫn chưa kết thúc.

Bà Mâu hỏi: “Ý anh là gì? Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào hết.”

“Bà là một học viên Pháp Luân Công,” một trong những cảnh sát nói.

Bà Mâu giải thích: “Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tư cách đạo đức của một người và làm cho xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Điều đó không tốt sao?”

Công an đẩy bà vào xe cảnh sát và đưa bà đến đồn công an. Một sỹ quan họ Thiệu đã thẩm vấn và liên tục lặp lại những tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Bà Mâu nói với họ về Pháp Luân Công là gì và không nhượng bộ. Mãi đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát mới thả bà ra.

Bài liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị công an sách nhiễu

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/17/467197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/18/212534.html

Đăng ngày 30-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share