Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2023] Vào tháng 7 năm 1998, mẹ tôi đột nhiên bắt đầu sụt cân. Bà cảm thấy ốm yếu và thường ho ra máu. Sau đó bà bị chẩn đoán mắc bệnh lao phổi cấp. Bác sỹ nói bệnh của bà không chữa được và bảo chúng tôi hãy để bà ăn bất cứ thứ gì bà muốn.

Mẹ tôi có một cuộc đời gian nan khốn khó. Hồi còn trẻ, nhà đông con, cuộc sống lại khó khăn, bà đã làm đủ mọi công việc, dù vất vả hay nguy hiểm đến đâu. Do làm việc quá sức, bà trở nên ốm yếu. Đến năm 1998, mẹ tôi đã rụng hết răng. Bà cũng bị đau dạ dày, bị loét tá tràng do hậu quả của chứng khó tiêu. Bà đau đớn khổ sở do nhiều chứng bệnh như bệnh tim, thiếu máu cục bộ cơ tim, thiếu máu lên não, hạ huyết áp, suy nhược thần kinh, mất ngủ, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, và thấp khớp. Không một điều trị y tế nào mà bà thử có tác dụng.

Mỗi khi nhìn thấy thân hình gầy mòn của mẹ nằm trên giường, lòng tôi như bị dao cắt và chỉ biết âm thầm rơi lệ. Trước tình trạng tuyệt vọng của mẹ và áp lực từ cuộc sống, người cha vốn quen chịu đựng của tôi cũng bật khóc. Cảm giác như bầu trời đã đổ sập lên chúng tôi và tôi cảm thấy bất lực!

Khi chúng tôi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, thì một người cùng làng đã đem hy vọng đến cho gia đình chúng tôi.

Cuộc đời của mẹ tôi được tái tạo

Một hôm, có người cùng xóm qua nhà chúng tôi để mượn gì đó, cô ấy nhìn thấy mẹ tôi nằm trên giường bèn hỏi có chuyện gì. Mẹ tôi nói rằng bà chỉ đang chờ chết. Người làng đó nói, “Chị không thể chết được. Em từng mắc một căn bệnh rất nặng, và không bác sỹ nào có thể chữa khỏi. Em nghe nói có người đã khỏi bệnh sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và em đã khỏe hơn ngay sau khi bước vào tu luyện. Chị xem, em bây giờ có thể làm việc nhà và việc đồng áng không biết mệt mỏi. Gần đây có một điểm luyện công, hoàn toàn miễn phí, chị hãy đến thử xem sao.”

Sáng sớm hôm sau, cha tôi đặt mẹ lên xe đạp và chở bà đến điểm luyện công. Chỉ một tuần sau khi bắt đầu tu luyện, mẹ tôi đã có thể ra khỏi giường mà không cần ai đỡ. Một tháng sau bà đã có thể tự đi ra điểm luyện công để luyện công. Ba tháng sau, khi bà đến bệnh viện khám, bác sỹ chỉ tìm thấy vài chỗ bị vôi hóa trong phổi bà, nhưng bà vẫn khỏe. Bệnh lao đã biến mất! Bác sỹ rất ngạc nhiên. Mẹ tôi giải thích rằng bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất. Bà bắt đầu tăng cân, trông khỏe mạnh và nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Khi còn nhỏ, mẹ tôi chỉ được đến trường có vài ngày, nhưng bà đã có thể đọc được Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà thậm chí còn đọc được những chữ nhỏ nhất trong cuốn sách đó. Sau khi nhìn thấy những thay đổi đáng kinh ngạc của bà, những người hàng xóm của chúng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ khi còn nhỏ tôi đã bị thuyết vô Thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêm nhiễm rất sâu. Tôi đã không tin vào bất cứ điều gì. Qua trải nghiệm của mẹ, tôi đã chứng kiến những lợi ích về sức khỏe kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp phi thường đến nhường nào. Sau khi tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu này, tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp thật cao thâm và đáng kinh ngạc!

Bệnh thấp khớp của cha tôi đã biến mất

Cha tôi và tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998. Ông đã làm việc trong ngành công nghiệp hàng hải và thường xuyên đi đánh cá. Sau hơn 40 năm công tác, ông bị bệnh thấp khớp nặng, mỗi khi trở trời bố tôi lại đau chân đến nỗi không dám bước ra khỏi giường. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chân ông không còn đau nữa.

Chứng viêm amidan kinh niên của con trai tôi biến mất

Con trai tôi khi còn nhỏ bị sưng amidan và ngày nào cũng đau họng. Cháu bị khó ăn, nên cháu thấp bé hơn hầu hết trẻ con cùng tuổi. Bác sỹ dự kiến sẽ cắt amidan khi con trai tôi lớn hơn. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con trai tôi cũng đắc phúc báo. Họng của cháu không còn đau nữa, và cháu có thể ăn bất cứ thứ gì cháu muốn. Cháu khỏe mạnh hơn và bắt đầu lớn nhanh, rồi trở thành một thiếu niên đẹp trai.

Tôi tu luyện, con trai tôi không tu luyện mà đã khỏi bệnh, quả là:

“..một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/23/211451.html

Đăng ngày 20-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share