Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục

[MINH HUỆ 14-07-2023] Vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, khi vừa ăn trưa xong, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, đột nhiên phát hiện thấy mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn vẫn chưa đứng dậy, mắt trợn trừng, môi trắng bệch và không có ý thức. Đầu óc tôi chợt trống rỗng, và lớn tiếng gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi… Lúc này mẹ tôi đã trượt từ trên ghế xuống đất.

Khi đó chiếc điện thoại chỉ cách tôi một bước chân, tôi muốn gọi cho đồng tu nhưng tôi không thể cử động, vì như vậy mẹ tôi sẽ ngã xuống đất. Vào thời khắc nguy cấp này, tôi nghĩ đến Sư phụ, và tôi hét to hết mức có thể: Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu mạng! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Tôi liên tục gọi.

Khoảng 10 đến 15 phút sau, mẹ tôi mới thở phào một cái. Tôi gọi lớn: Mẹ ơi, chúng ta không thừa nhận an bài này, không thừa nhận! Mẹ tôi đã tỉnh lại và trong miệng cũng bắt đầu lẩm nhẩm: Không thừa nhận, không thừa nhận…

Dần dần, mẹ tôi đã có chút sức lực, tôi đỡ mẹ nằm xuống giường rồi lập tức điện thoại cho anh chị, họ đến nhà và kiên trì muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ nói: Sinh mệnh của mẹ là do Sư phụ quản. Mẹ tỏ ý không muốn đi, họ thấy mẹ kiên định như vậy thì ra về.

Sau khi anh chị đi rồi, tôi thấy mẹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên sợ mẹ lại xuất hiện trạng thái không tốt, lúc này Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi: “Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Đúng rồi, chẳng phải là tôi không buông được tâm cầu sao? Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình sợ gì chứ?

Tôi ngồi trước giường của mẹ, Pháp của Sư phụ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, và tôi không ngừng nói cho mẹ nghe. Khoảng 30 phút sau, mẹ nói: Con à, sao mẹ không biết con lại thuộc lòng nhiều Pháp của Sư phụ như vậy! Tôi nói, là Sư phụ dùng miệng của con để gọi mẹ tỉnh lại.

Chưa đến một ngày, mẹ tôi đã hồi phục bình thường, cơ thể còn khỏe hơn trước đây. Người thường trong nhà cũng tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Mẹ và tôi đều là đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp từ năm 1997, tôi viết ra sự việc phát sinh gần đây để chia sẻ với đồng tu, cộng đồng đề cao.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/14/媽媽一天內恢復正常-462938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/17/211368.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share