Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2023] Khu phố nơi chúng tôi sinh sống có hơn 2.000 hộ gia đình và nhiều người trong số đó biết vợ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi một đồng tu giảng chân tướng cho một cư dân ở khu chúng tôi, người đó nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khu phố chúng tôi có hai bác cao niên ngoài 80 tuổi. Họ không chỉ rất tốt bụng mà còn có sức khỏe tuyệt vời, trông họ không hề già chút nào.”

Năm nay tôi 84 tuổi, chồng tôi 87 tuổi. Chúng tôi kết hôn năm tôi 19 tuổi. Những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi hồi đó, cuộc sống không suôn sẻ như bây giờ. Hơn 30 năm trước, khi chúng tôi ở độ tuổi 50, tôi phải vật lộn với bệnh tim nặng và loét tá tràng. Tôi rất yếu và thường xuyên nôn mửa. Tôi cũng bị cường giáp và các vấn đề sức khỏe khác. Vừa phải chăm sóc bốn đứa con, vừa phải làm việc nhà, tôi gần như không còn chút sức lực. Lúc đó tôi cảm giác như mình đã 80 tuổi.

Chồng tôi làm thợ cơ khí ở một tiệm sửa chữa ô tô, công việc rất vất vả. Vì áp lực nuôi gia đình và lo lắng cho sức khỏe của tôi, ông ấy bị nghiện thuốc lá và rượu rất nặng. Sau một thời gian, ông ấy cũng mắc nhiều bệnh tật.

Năm 1994, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 55. Tôi bắt đầu tu luyện và cuộc sống của tôi được hồi sinh, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất mà không cần dùng đến phương thuốc nào. Tôi đã được trải nghiệm cảm giác không bệnh tật. Sau khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực ở tôi, năm 1998 chồng tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nhanh chóng không còn thèm thuốc lá và rượu nữa rồi dễ dàng bỏ được cả hai. Tất cả bệnh tật của ông ấy cũng đều khỏi hết. Trông ông ấy trẻ ra đến 20 tuổi và tràn đầy năng lượng.

Hiện giờ, ở tuổi 84, tôi vẫn có sức khỏe tuyệt vời và đi lại nhanh nhẹn như những người ở độ tuổi 40, 50. Tôi thường cùng các đồng tu đi năm sáu dặm đường để giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người. Mỗi khi giảng chân tướng, tôi nói với mọi người về tuổi tác thật của mình, hầu hết họ đều ngạc nhiên, cảm thấy không tin nổi. Khi về đến nhà, tôi vẫn có thể nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mà không thấy mệt mỏi. Tôi giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Chúng tôi không cần phải nhờ con cái giúp đỡ việc nhà. Chồng tôi cũng vậy. Ông ấy cũng làm nhiều việc nhà, kể cả bê vác những hàng hóa nặng như gạo, dầu lên tầng 5 nơi chúng tôi ở và ông ấy cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Mặc dù không ai trong số bốn đứa con của chúng tôi tu luyện Đại Pháp nhưng chúng ủng hộ tín ngưỡng của chúng tôi. Chúng biết rằng chúng tôi sẽ không có được sức khỏe tốt như vậy nếu không có phước lành của Đại Pháp.

Trong thời gian đại dịch COVID lây lan ở Trung Quốc, tôi bảo các con đang sống ở các thành phố khác nhau, không cần về thăm chúng tôi (tuy vậy, chúng thường xuyên gọi điện cho bố mẹ). Em trai và em gái tôi đều sống ở thành phố này, cả hai đều ngoài 70 tuổi và đã mất vợ hoặc chồng, nên tôi đã mời các em đến chơi vào dịp Tết để các em đỡ thấy cô đơn. Vào đêm giao thừa, tôi đã chuẩn bị mười món ăn; đối với những bữa ăn còn lại trong kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần, tôi làm sáu món. Sau khi ăn xong, chồng tôi và tôi rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi học Pháp, còn em trai và em gái nghỉ ngơi. Học Pháp xong, chúng tôi dành thời gian nói chuyện với các em của mình.

Em gái tôi nói: “Chị tu luyện Đại Pháp thật tốt. Ngay cả những người trẻ ở độ tuổi 30 hay 40 cũng mắc bệnh COVID và bị các tác dụng phụ. Nhiều người trong số họ không thể tận hưởng năm mới như trước đây. Nhưng vợ chồng chị không bị nhiễm bệnh mà vẫn khỏe mạnh trong thời kỳ đại dịch. Chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới và em cảm thấy chúng ta thậm chí còn hạnh phúc hơn trước. Em tin rằng tất cả chúng ta đều được Đại Pháp ban phước. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”

Năm nay là kỷ niệm 65 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm. 30 năm trước, khi ở độ tuổi 50, chúng tôi cảm thấy mình già như 80; bây giờ chúng tôi đã ngoài 80, nhưng lại tràn đầy năng lượng như những người 50 tuổi. Chúng tôi biết ơn về tất cả những gì Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho chúng tôi. Đại Pháp đã dẫn dắt chúng tôi tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và giúp chúng tôi tận hưởng một cuộc sống bình yên và khỏe mạnh ở độ tuổi của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/18/464287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/26/211486.html

Đăng ngày 27-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share