Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2023] Tôi đến từ thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Trong mấy năm qua, việc bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã nghiêm trọng đến mức gây ảnh hưởng nặng nề tới nỗ lực phản bức hại và cứu chúng sinh của chúng tôi.

Đối mặt với tình huống như vậy, tôi cảm thấy mỗi chúng ta đều có trách nhiệm thanh trừ can nhiễu này. Là những người tu luyện, chúng ta cần tự hướng nội và thanh lọc trường vật chất bại hoại không phù hợp với Pháp của bản thân mình. Mọi can nhiễu và vấn đề đều phản ánh những hữu lậu trong tu luyện của chúng ta. Khi bức hại xảy ra trên diện rộng, thì chứng tỏ rằng hầu hết chúng ta trong tu luyện đều có vấn đề.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Nhưng chúng ta thông thường có học viên khi gặp phải những can nhiễu này, đều dùng Đại Pháp của chúng ta để chặn nó lại. Họ không đi nhận thức chính mình, họ dựa vào Đại Pháp để chặn, ví như ‘người kia đến phá hoại Pháp của chúng ta’! Họ không thử tìm xem nguyên nhân của bản thân tại sao lại như vậy, phải chăng chúng ta ở chỗ nào làm chưa đúng, bản thân mình chỗ nào làm không tốt, đang cảnh báo chúng ta điều gì hoặc là phải chăng là đang khảo nghiệm chúng ta.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Qua chuyện trò với một số học viên, tôi đã tìm thấy trong chúng tôi có các vấn đề sau.

Thứ nhất, chúng tôi đã không tạo thành một chỉnh thể và chúng tôi thiếu từ bi với nhau. Khi một học viên gặp phải một vấn đề, thay vì chỉ ra vấn đề một cách tích cực hay cố gắng giúp anh ấy hay cô ấy đề cao bằng việc tu theo Pháp, thì chúng tôi lại phê phán họ và đẩy họ ra. Thậm chí những người phối hợp để giải cứu các học viên bị bắt cũng thường bất hòa và đổ lỗi cho nhau. Tất cả chúng ta cần phải tự đặt mình vào vị trí thấp hơn. Khi mâu thuẫn nảy sinh, chúng ta cần cảm ơn đối phương, phải có dũng khí thừa nhận rằng mình đã sai, và trở nên khoan dung và hợp tác hơn.

Thứ hai, khi thực hiện giải cứu các học viên, chúng tôi chỉ tập trung vào việc tìm cách đưa được họ ra khỏi các trại tạm giam mà không thể hiện sự từ bi đối với các chúng sinh làm việc tại các cơ quan cảnh sát hay bộ máy tư pháp. Thậm chí đôi khi trong tâm chúng tôi còn kết tội họ vì họ tham gia vào việc bức hại. Với tâm thái như thế, khi chúng tôi viết thư để thuyết phục họ hãy “làm việc tốt,” thì các bức thư đó sao có thể có hiệu quả đây? Chúng tôi cần hiểu rằng họ cũng đang rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi.

Thứ ba, nhiều người trong chúng tôi đã không thể theo kịp trong tu luyện cá nhân. Một số không thể duy trì khoảng cách đúng đắn với các học viên khác phái, một số không thể hiện sự tôn kính thích đáng đối với Sư phụ và Pháp, và một số vẫn có tâm hiển thị và tật đố mạnh mẽ, bao gồm cả người điều phối. Khi chúng tôi đạt được điều gì đó, một số học viên lại nhận công trạng. Họ muốn chứng thực bản thân, thay vì chứng thực Pháp.

Thứ tư, một số học viên chấp trước vào việc sử dụng các thiết bị điện tử, trong khi số khác lại phản đối chúng và không nỗ lực để tận dụng công nghệ. Điều này cũng gây ra gián cách nhất định trong các học viên địa phương.

Tôi hiểu rằng để loại bỏ bức hại, chúng ta trước tiên cần phủ định các niệm đầu tiêu cực về các đồng tu và thực sự cùng nhau tạo thành một chỉnh thể. Chúng ta không phải ở đây để hưởng một môi trường tiện nghi, mà là để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh một cách tốt hơn.

Tôi hiểu rằng tà ác đã suy yếu rồi, và cuộc bức hại đang ở giai đoạn cuối cùng. Chúng ta không nên để giả tướng của cuộc chiến cuối cùng của tà ác làm chúng ta bối rối. Miễn là chúng ta chính niệm đầy đủ, thì tà ác không là gì đối với chúng ta.

Đối với người tu luyện, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đều là cơ hội cho chúng ta đề cao trong tu luyện và cứu người. Chỉ cần chúng ta tu chính mình, Sư phụ sẽ luôn mở đường cho chúng ta.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/14/461956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211468.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share