Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2023] Tôi xin được viết ra một vài sự việc nhỏ gần đây trong quá trình tu tâm của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu.

1. Phát hiện ra tâm tật đố ẩn sâu

Một buổi tối mùa hè, ăn tối xong, tôi đi dạo dưới chân núi và nhìn thấy hai bé gái. Trong đó, một bé đang ngồi rất yên lặng trên ghế, còn một bé ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, trong tay cầm chiếc súng đồ chơi phun bong bóng xà phòng, cô bé ngồi chơi ở đó và dùng súng phun rất nhiều bong bóng, nhìn rất đẹp, đang chơi đùa thì cô bé quay ra chĩa súng và thổi rất nhiều bong bóng vào bé gái đang ngồi yên trên ghế. Thấy vậy, tôi nghĩ: Cô bé an tĩnh này liệu có tức giận không? Có cảm thấy mất mặt khi bạn nhỏ khác có súng đồ chơi đẹp để chơi còn mình thì không có không? Có nổi giận với bé gái đã phun bong bóng vào mình không?

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì một cảnh tượng ngoài dự liệu xảy ra, bé gái an tĩnh kia không những không tức giận, mà ngược lại còn vui vẻ giơ tay lên bắt bong bóng, khuôn mặt nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, sau đó cả hai bé gái cùng chơi bong bóng rất vui vẻ. Trong nháy mắt đó, tôi lập tức phát hiện ra tâm tật đố, tâm so bì hình thành từ lâu dưới ảnh hưởng giáo dục của văn hóa Đảng: người khác có thì mình cũng phải có, không chịu để người khác hơn mình, người khác có mà mình không có thì liền sinh tâm đối địch với đối phương. Còn bé gái kia vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, còn chưa có nhiều quan niệm nên hai cô bé có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

2. Tâm đề phòng bại lộ

Một ngày nọ, tôi đến hiệu thuốc mua glycerin để pha với sữa dưỡng thể. Tôi nói với nhân viên bán hàng rằng tôi muốn mua glycerin, sau đó nhân viên bán hàng vừa tìm vừa hỏi tôi mua cái đó để làm gì. Lúc đó, tôi cảm thấy khó chịu, ánh mắt trở cảnh giác, thầm nghĩ: Sao lại hỏi mua để làm gì? Cô cứ tìm sản phẩm là được rồi, còn hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Trong chốc lát, tôi chợt phát hiện ra tâm đề phòng của mình, dưới ảnh hưởng giáo dục của văn hóa Đảng, con người ta sẽ không thiện ý lý giải người khác mà hay nghĩ xấu về người khác. Sau khi nhận ra điều đó, tôi liền nói ngay với nhân viên bán hàng về công dụng của glycerin. Sau đó, nhân viên bán hàng giới thiệu cho tôi một loại tốt hơn.

Lúc đó, tôi mới minh bạch rằng nhân viên ấy hỏi tôi công dụng của sản phẩm không hề có ác ý gì cả, cô ấy chỉ hỏi công dụng để tìm loại thích hợp với tôi. Tâm đề phòng ẩn giấu đã bị bại lộ, nó khiến người ta ác ý suy đoán về người khác.

3. Tu bỏ tâm thờ ơ

Một hôm, tôi cùng hai đồng tu đến một nơi. Tôi và một đồng tu đi phía sau, còn một đồng tu khác đi phía trước. Lúc này, một người đang dắt xe đi ngang qua phía trước thì đồ trên xe rơi xuống. Đồng tu phía trước nhìn thấy liền vội chạy tới giúp nhặt đồ lên xe. Thấy vậy, tôi mới nhận ra bình thường mình rất thờ ơ. Tuy tôi đi sau cô ấy, nhưng dù tôi có đi phía trước mà nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không chạy lại giúp, bởi tôi là kiểu người có tính cách rất độc lập, hơn nữa còn có cá tính mạnh mẽ, nên rất ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ ​​người khác, bình thường đều tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của mình nên nghiễm nhiên cho rằng người khác cũng không cần sự giúp đỡ, cứ để tự họ lo liệu. Kỳ thực, đó là một loại tâm lý rất thờ ơ, không quan tâm đến việc của người khác, và còn cảm thấy hài lòng về bản thân.

Sư phụ thấy tôi đã ý thức được loại tâm bất hảo này, nên chưa đến vài ngày sau đã an bài cho tôi một cơ hội để đề cao. Hôm đó, khi tôi đang đi thì phía trước có mấy bé gái chơi bóng và bóng bị rơi lăn ngược về phía sau, nếu là trước đây, tôi sẽ không quan tâm mà nghĩ: mấy bé gái này chỉ chạy vài bước là nhặt được, không cần đến mình. Nhưng hôm đó, tôi đã nhanh chóng bước vài bước để nhặt quả bóng lên và đưa cho các bé gái.

Trước đây, tôi luôn coi làm việc là tu luyện, cảm thấy làm tài liệu, giảng chân tướng cứu người chính là tu tốt. Qua vài sự việc gần đây, tôi mới minh bạch được rằng tu luyện không phải là điều gì oanh liệt, mà chính là bình thường đều cần phải chú ý đến nhất tư nhất niệm của bản thân, như vậy mới là có trách nhiệm với tu luyện của chính mình, mới là thể hiện của sự tinh tấn trong tu luyện.

Con xin cảm tự Sư tôn đã điểm ngộ và khổ độ!

Hợp thập!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/12/464027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/3/212321.html

Đăng ngày 15-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share