Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 09-10-2023] Ngày 5 tháng 10 năm 2023, học viên Pháp Luân Công từ Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Athens, Hy Lạp nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động từ năm 1999. Điều quan trọng nhất là họ kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

9624fdd2ea4205324a2352d05af86b71.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Athens, Hy Lạp.

dbafaf3fb643859e8162040adbb227aa.jpg

Ông George Tzokas, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hy Lạp, có bài phát biểu.

Ông George Tzokas, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hy Lạp đã giới thiệu nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày chân tướng ĐCSTQ lợi dụng bộ máy nhà nước để bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua.

Ông Tzokas cho biết ĐCSTQ đã có những hành vi phạm tội như: “tùy tiện bắt giữ, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống đã cấu thành nên tội ác chống lại loài người.” Ông kêu gọi ĐCSTQ lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

3aa8b7918cf3173783fb1eb993a14237.jpg

Anh Đinh Nhạc Bân, học viên Pháp Luân Công, đọc bài phát biểu.

Anh Đinh Nhạc Bân, một học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, kể lại việc cha mẹ anh đã bị chính quyền địa phương sách nhiễu và bỏ tù nhiều lần như thế nào. Cha mẹ của anh Đinh đã bị cảnh sát địa phương bắt tại vườn chè của gia đình vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Nhà của họ đã bị lục soát và tài sản của họ bị tịch thu.

Anh Đinh đã tới một số nước châu Âu để kêu gọi giúp đỡ giải cứu cha mẹ. Anh đã được Tạp chí Polis (Tạp chí Cảnh sát) mời phỏng vấn ở Athens vào tháng 9. Anh Đinh đã vạch trần tội ác của ĐCSTQ với tổ chức “Bác sỹ Không Biên giới và Bác sỹ Thế giới”. Những người mà anh Đinh đã nói chuyện đều sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực giải cứu của anh.

Mẹ của anh Đinh đã được tại ngoại nhưng cha anh hiện vẫn đang bị giam giữ. Anh Đinh Nhạc Bân kêu gọi nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc ngừng tiếp tay cho ĐCSTQ phạm tội.

1d0a6ee4a0450fec1974e1ce2f0319c7.jpg

Bà Efi Gana, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), phát biểu tại buổi mít-tinh.

Bà Efi Gana, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và trích dẫn từ báo cáo mới nhất của DAFOH. Bà kêu gọi tất cả mọi người giúp chấm dứt tội ác này.

Buổi mít-tinh đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Một nhân viên an ninh cảm động trước nỗ lực giải cứu cha mẹ của anh Đinh Nhạc Bân, rưng rưng bày tỏ với anh Đinh: “Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bố mẹ của anh!”

Một số người đã dừng xe tại nơi diễn ra mít tinh và nhận tờ rơi từ các học viên. Một người lái xe nói: “Tôi đồng cảm với các bạn! Hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc!”

Một thanh niên sinh sống gần đó cho hay anh sẽ giúp lan tỏa thông điệp của các học viên.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/9/466926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/13/212462.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share