Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cao Tư Vũ và Dung Pháp

[MINH HUỆ 27-09-2023] Ngày 23 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần tội ác bức hại môn tu luyện tâm linh này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Hans Noot, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới Bỉ, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông mở đầu bằng việc liệt kê một số phương thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều học viên ở Trung Quốc là nạn nhân của những hình thức tra tấn này. Một học viên trốn thoát khỏi Trung Quốc đã kể lại cô đã bị bức hại như thế nào.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều nước châu Âu đã tham gia cuộc mít-tinh. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn và các đội trống lưng trong trang phục màu vàng rực rỡ đã thu hút sự chú ý của mọi người khi họ dừng lại để nghe các bài phát biểu và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

bef8bb75a38e503561f15efb615b4e67.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Dam ở Amsterdam vào ngày 23 tháng 9 năm 2023.

e5eeee32c86c5a7bc727158d419347a7.jpg

981a97036a7ee70af8a7258c70ad0eea.jpg

9c79d86c9a3accba26bf75c74d0dee41.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

8d7f1d74142a1c5b7bb820c4965f2d2b.jpg

3f165e1c93828fa00bf78d3a80323322.jpg

9f739f5a8e238d6d0403ba3f89ca439c.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên.

Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền lên án cuộc bức hại

Ông Hans Noot, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới, làm việc ở Trường dòng và Viện Tôn giáo, cho biết lần đầu tiên ông biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 24 năm.

783dcfead7734980ba6976d3894fbb67.jpg

Ông Hans Noot phát biểu tại buổi mít-tinh, cho biết ông ủng hộ các học viên và hy vọng ông có thể giúp đỡ tất cả những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Noot cho biết ông ngưỡng mộ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng đó là những nguyên lý cơ bản của con người, dạy bảo con người hãy đối xử tốt người khác. Ông ca ngợi các học viên vì cho rằng họ không chỉ tu sửa bản thân, mà còn cải thiện xã hội.

Ông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng cuộc bức hại thật khủng khiếp và không nên xảy ra với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhấn mạnh rằng quyền tự do tín ngưỡng và hội họp là những giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta, nếu mất đi những quyền này, chúng ta sẽ sống không khác gì con vật.

Ông Noot cho biết lần đầu tiên ông nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là tại Liên minh Châu Âu năm 2015. Ông bàng hoàng và đau lòng khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp dù họ còn sống.

Ông không thể hiểu tại sao người ta có thể làm những việc như vậy, hay tại sao các bác sỹ lại tham gia. Ông nói rằng những bác sỹ thu hoạch nội tạng trong khi nạn nhân vẫn còn sống là kẻ bệnh hoạn.

Ông Noot nói rằng những người bảo vệ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là những người có ích cho thế giới. Ông cho rằng người Trung Quốc hãy tự hào là người Trung Quốc, bởi những tội ác này là do ĐCSTQ gây ra, chứ không phải người Trung Quốc.

Đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế: Cuộc bức hại cần phải lập tức chấm dứt

Một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế phát biểu tại cuộc mít-tinh cho rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải lập tức chấm dứt. Bà yêu cầu chính quyền ĐCSTQ trả tự do cho tất cả những người bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của mình.

6f6cf982c49a8b4945d5289eca3036ca.jpg

Một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà hy vọng cuộc bức hại tràn lan nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp chấm dứt càng sớm càng tốt.

Bà nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tùy tiện cầm tù, bị cưỡng ép từ bỏ đức tin của mình bằng cách tra tấn và các hình thức đối xử tàn tệ khác, ngay cả những người đã giúp đỡ họ, như các luật sư nhân quyền, cũng bị ĐCSTQ bức hại. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tham gia nỗ lực giải cứu những người này.

Người phụ nữ Hà Lan hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết được sự thật

Cô Tanja Zondervan sống ở Hà Lan cho biết cô bị sốc khi lần đầu nghe tin ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ người dân trong một sự kiện vào mùa hè năm 2019. Khoảnh khắc đó, cuộc đời cô đã thay đổi, cô bắt đầu cho mọi người biết về tội ác của ĐCSTQ.

Cô Zondervan giúp phát tờ rơi trong cuộc mít-tinh ngày 23 tháng 9. Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng, cô đã liên hệ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm. Cô cũng lập một trang web và tạo các tài khoản trên mạng xã hội để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác của ĐCSTQ.

Gần bốn năm qua, gần như ngày nào cô cũng làm việc này. Cô cho biết nạn thu hoạch nội tạng là tội ác lớn nhất từng xảy ra với con người. Cô rất kinh ngạc khi biết các bác sỹ lại tham gia giết người.

Cô muốn người phương Tây nhận thức được và lường trước rằng điều này có thể xảy ra ở các nước phương Tây nếu những tội ác này không bị ngăn chặn.

Cô Zondervan tham dự các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp để hỗ trợ các học viên và cô cho mọi người biết về các sự kiện. Cô cho hay, cô làm điều này vì người Trung Quốc, bởi những điều khủng khiếp này có thể xảy ra với những người Trung Quốc khác, chứ không chỉ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người Trung Quốc từ chối nhận tài liệu mà cô phân phát ở khu phố Tàu. Cô chân thành hy vọng người dân Trung Quốc sẽ cởi mở và tìm hiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Cô Zondervan cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp dạy là hoàn hảo và trở thành nguyên tắc của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Là một tín đồ Cơ đốc, cô thấy những nguyên tắc rất đồng điệu với cô. Cô nói rằng nếu ai cũng sống theo những nguyên tắc này thì mọi người sẽ không còn tranh đấu, cũng không còn chiến tranh hay diệt chủng nữa, và mọi người sẽ tôn trọng lẫn nhau bất kể họ theo tín ngưỡng hay chủng tộc nào.

Nhà khoa học hy vọng giúp đỡ các học viên

Ông Pedro Vicente là nhà khoa học dược phẩm người Bồ Đào Nha, làm việc ở Bỉ. Ông tình cờ sang Hà Lan vào dịp cuối tuần đó. Khi thấy cuộc mít-tinh, ông muốn tìm hiểu về cuộc bức hại.

Ông Vicente giải thích rằng đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, và ông đã bị sốc khi được biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông cho rằng các học viên đã làm một việc thiện khi nói với mọi người về cuộc bức hại. Ông nói rằng thật đáng tiếc khi mọi người không có được quyền tự do thiền định hay thực hành tín ngưỡng, ngay cả trong thế kỷ 21.

Ông đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến điều này và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông sẽ chia sẻ với nhiều người hơn về những gì đã biết được ngày hôm nay.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/29/211846.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share