Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 08-10-2023] Ngày 23 tháng 9 năm 2023, một ngày trước Lễ trao giải Nhân quyền Quốc tế Nuremberg, trong một sự kiện ở thành phố Nuremberg, Đức, anh Đinh Lạc Bân đã kêu gọi giải cứu cha mình đang bị cầm tù ở Trung Quốc. Truyền thông địa phương Curt Magazin cũng đưa tin về sự kiện này trước một ngày và đăng tải thông tin chi tiết về nỗ lực giải cứu cha của anh Đinh.

8e15b25d43f6ca98974e5a0e72be5da8.jpg

aceb8336bbcdb47241342ebd8d9d79eb.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện ở Nuremberg, Đức vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

6ce556d09a5d63f2cb3258345a7a9296.jpg

Curt Magazin đăng tin sự kiện (ảnh chụp màn hình bản tin của Curt Magazin)

Truyền thông Đức đưa tin về nỗ lực giải cứu cha của anh Đinh

Một ngày trước sự kiện, Curt Magazin đưa tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh đặc biệt vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 tại thành phố Nuremberg để vạch trần tình hình nhân quyền ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ cho các hoạt động giải cứu (Chú thích: Tỉnh Sơn Đông là “tỉnh kết nghĩa” với bang Bavaria, Đức).

Curt Magazin đưa tin rằng anh Đinh Lạc Bân đã phát biểu tại sự kiện và cho biết cha của anh hiện vẫn tiếp tục bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc, đơn giản chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các nỗ lực giải cứu bằng việc gửi thư hay bưu thiếp đã gây áp lực cho những kẻ bức hại, và nhờ những nỗ lực giải cứu này mà gần đây, mẹ của anh Đinh Lạc Bân mới được thả ra.

Bài báo còn đề cập đến lời thỉnh cầu của anh Đinh tới người dân và các kênh truyền thông ở Nuremberg: “Xin hãy giúp đỡ, giúp giải cứu cha tôi đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc!”

Curt Magazin còn nêu bối cảnh của vụ việc như sau ở cuối bài báo:

Anh Đinh Lạc Bân sinh ra ở Trung Quốc và đã sống ở Đức được 11 năm. Cha mẹ anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định ôn hòa. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại coi Pháp Luân Đại Pháp là “kẻ thù của nhà nước” kể từ năm 1999.

Cha mẹ anh Đinh Lạc Bân sống ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 trong một chiến dịch phối hợp của cảnh sát. Khoảng 70 học viên địa phương đã bị bắt giữ trong chiến dịch này.

Kể từ đó, anh Đinh Lạc Bân không ngừng nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ của công chúng trên toàn thế giới. Anh phát động cuộc gửi thư phản đối tới Ngô Khẩn, Đại sứ Trung Quốc tại Đức, và Lý Tại Vũ, Bí thư đương nhiệm của Thành ủy Nhật Chiếu. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của cộng đồng quốc tế, mẹ anh đã được thả vào ngày 24 tháng 5 (nhưng vẫn bị giám sát).

Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế

Anh Đinh Lạc Bân đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ của Nghị viện Đức, Nghị viện Châu Âu, và Hội đồng bang Berlin. Các ủy viên hội đồng thành phố của Bỉ, Cộng hòa Séc, Slovakia và Nhật Bản đã viết thư cho Đại sứ Trung Quốc tại Đức để yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cha anh là ông Đinh Nguyên Đức.

Sự kiện này được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 trong khuôn khổ Lễ trao giải Nhân quyền Quốc tế Nuremberg. Trong buổi lễ, thị trưởng Nuremberg đã có bài phát biểu chào đón các nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới, những người cam kết bảo vệ nhân quyền.

Truyền thông các nước đưa tin về cuộc bức hại quy mô lớn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Nhật Chiếu

Hai ngày trước khi diễn ra sự kiện của các học viên, Cơ quan Báo chí Đức đã đưa tin về lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền Nuremberg ở thành phố Nuremberg, lễ trao Giải thưởng Nhân quyền Quốc tế Nuremberg, và việc giam giữ bất hợp pháp ông Đinh Nguyên Đức, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong hai tháng qua, các phương tiện truyền thông Áo, Cộng hòa Séc, Ý và Hy Lạp đã đưa tin về cuộc bức hại quy mô lớn đối với các học viên ở thành phố Nhật Chiếu.

Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố ủng hộ nỗ lực giải cứu

Anh Đinh Lạc Bân kêu gọi người dân tham gia vào các hoạt động giải cứu, bao gồm cả việc ký thư ủng hộ, những bức thư này sẽ được gửi đến Lý Tại Vũ, Bí thư Thành ủy Nhật Chiếu và Ngô Khẩn, Đại sứ Trung Quốc tại Đức.

(Thư ủng hộ có thể được trực tiếp tải xuống qua mạng, ký tên và gửi qua đường bưu điện. https://de.faluninfo.eu/2023/05/25/lebins-mutter-freigelassen-vater-nicht)

c846295201f21a34df1a930a31970f06.jpg

Anh Sean LeSpade, xạ thủ quân đội Mỹ, cầm biểu ngữ ủng hộ nỗ lực giải cứu cha mẹ của anh Đinh Lạc Bân.

6e0cca6e2bc1f4a7cb9e727c375b77c3.jpg

Cô Angelina Weimer, kỹ sư phần mềm, giương biểu ngữ trong sự kiện ở Nuremberg để ủng hộ nỗ lực của anh Đinh Lạc Bân.

24156692a6821684279fa6cce1edf64c.jpg

Bà Heidi Schwarz, cựu ủy viên hội đồng thành phố, cầm biểu ngữ ủng hộ nỗ lực giải cứu cha mẹ của anh Đinh Lạc Bân.

Tại sự kiện, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ. Họ giương biểu ngữ, một số chụp ảnh và đăng lên mạng. Họ công khai lên tiếng ủng hộ nỗ lực giải cứu cha mẹ của anh Đinh Lạc Bân và kêu gọi trả tự do cho cha anh. Trong số đó có anh Sean LeSpade, xạ thủ quân đội Hoa Kỳ; cô Angelina Weimer, kỹ sư phần mềm; và bà Heidi Schwarz, cựu ủy viên hội đồng thành phố. Bà Schwarz đã ký thư ủng hộ và cho biết bà sẽ liên hệ với các đồng nghiệp của mình ở cơ quan lập pháp để kêu gọi sự ủng hộ của họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/466888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/11/212434.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share