Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 09-10-2023] Ngày 8 tháng 10 năm 2023, các học viên đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng ở Nam Stockholm. Những người tham dự gồm các học viên đến từ nhiều thành phố khác nhau ở Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy.

12 học viên mới và lâu năm, phương Tây và châu Á đã chia sẻ cách họ tập trung vào việc học Pháp, đề cao tâm tính và phối hợp quảng bá Shen Yun cùng các hạng mục giảng chân tướng khác. Họ đã vượt qua khó khăn nhờ kiên định tín Sư tín Pháp. Các học viên bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, và cảm ân Sư phụ vì sự dẫn dắt và bảo hộ từ bi của Ngài trên con đường tu luyện của họ.

2ffd10550986dfb606f167bfdfde60d0.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các nước Scandinavi tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện tại Stockholm vào ngày 8 tháng 10 năm 2023

ae4791ef25aa129bbe26a5fdbcd3eb6e.jpg

59fda52286dd32048ea4dc3e5a9fd06c.jpg

bf3ecb1c93608b7e65344f5499dbcbac.jpg

ab596f23afc2266a83458d2670c5ca1e.jpg

Các học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện trong Pháp hội

Tu luyện trong khi quảng bá Shen Yun

Bà Christina, 77 tuổi, đến từ Gothenburg, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Sáu tháng trước khi Shen Yun biểu diễn ở Thụy Điển, bà đã hỗ trợ đường dây nóng, trả lời các cuộc điện thoại và giúp mọi người mua vé xem buổi biểu diễn.

Bà đã kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi về Shen Yun và các buổi biểu diễn ở Thụy Điển. Bà chia sẻ: “Tôi hy vọng mình có thể làm hài lòng mọi người”. Bà làm việc nghiêm túc và giải quyết các vấn đề của khách hàng không biết mệt mỏi.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, giữa cao điểm bán vé, chồng bà bất ngờ bị đột quỵ và phải gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Khi người điều phối hỏi bà có muốn dừng trả lời các cuộc điện thoại qua đường dây nóng bán vé hay không, bà trả lời: “Tôi thậm chí chưa nghĩ đến điều đó. Thật vinh dự khi được hỗ trợ việc bán vé, tôi phải tiếp tục. Tôi đã hứa sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng cả sinh mệnh. Tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp rất mạnh mẽ. Tôi không muốn phản bội thệ ước thiêng liêng của mình”.

Bà bảo trì chính niệm trong suốt thời gian khó khăn này: “Tôi biết ông ấy sẽ bình phục. Cuối cùng, chồng tôi cũng không sợ hãi vì chúng tôi đều tin Sư phụ đã loại bỏ gốc rễ bệnh tật của ông ấy— cơn đột quỵ chỉ là quá trình chồng tôi hoàn trả nợ nghiệp, là hảo sự. Một ngày sau ca phẫu thuật, tôi đã đến gặp chồng. Khuôn mặt của ông ấy rạng rỡ như được tái sinh vậy”.

Chồng bà Christina đã hoàn toàn bình phục. Hai ông bà học Pháp mỗi ngày và trong lòng tràn đầy biết ơn đối với Sư phụ Lý.

Tu luyện trong khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng

Cô Blanca, một học viên trẻ ở Stockholm, cho biết cô là người may mắn nhất trên trái đất khi được làm việc trong các hạng mục Đại Pháp. Cô nói: “Nhờ làm việc trong lĩnh vực truyền thông, tôi có thể tu luyện trong môi trường chỉnh thể và vận dụng các kỹ năng CNTT của mình. Đồng thời, công việc cũng có ích cho sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ đây là an bài tốt nhất của Sư phụ”.

Cô cũng nói về việc viết bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện cho Pháp hội đã mang lại nhiều lợi ích như thế nào: “Đây là quá trình tự hướng nội và đề cao trong tu luyện. Tôi nhận ra tầm quan trọng của sự khiêm tốn và tìm thấy nhiều chấp trước”. Cô cũng chia sẻ: “Thử thách đối với tôi là trân trọng những gì mình đang có và không được tự mãn”. Cô mong được phó xuất tất cả thời gian và sức lực của mình vào các hạng mục giảng chân tướng để hoàn thành thệ ước trợ Sư cứu chúng sinh.

Cô Hellen là một học viên trẻ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến từ Việt Nam. Cô đã vượt qua nghiệp bệnh nhờ quá trình tham gia học Pháp, luyện công tập thể và chia sẻ với các học viên khác. Cô nói: “Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi”. Cô bắt đầu chú ý đến việc phát chính niệm và tìm những thiếu sót của mình. “Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi luyện các bài công pháp và chẳng bao lâu sau tôi đã trở lại bình thường”. Trạng thái tu luyện của cô cũng trở nên ổn định. Con gái và mẹ của cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hellen chia sẻ: “Sư phụ đã an bài cho tôi tu luyện trong môi trường chỉnh thể này. Tôi đã được các học viên khác giúp đỡ và hỗ trợ, điều đó tạo động lực cho tôi trong tu luyện. Tôi cảm thấy Sư phụ yêu thương tất cả chúng ta và bảo vệ chúng ta theo cách tốt nhất có thể”. Cô cũng chia sẻ những tiến bộ mà mình đạt được trong tu luyện thông qua tham gia các hoạt động giảng chân tướng.

Đại Pháp đã ban cho tôi sự can đảm và tự tin

Bà Olga đến từ Stockholm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thập kỷ. Trước khi bắt đầu tu luyện, bà là người hướng nội và không thích nói chuyện với mọi người. Bà cho biết được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời bà và giúp bà can đảm và tự tin hơn. Giờ đây bà có thể dễ dàng giao tiếp với người khác.

“Trước đây, tôi từng ghen tị với những người có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách dễ dàng và tự nhiên giống như hơi thở. Tôi thậm chí không dám mơ đến điều này. Như thể việc mở miệng nói chuyện một cách tự tin không phải là bản tính của tôi“.

“Mong muốn của tôi là tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mọi thời khắc, gia cường chính niệm, và không ngừng hướng nội tìm lỗi lầm của bản thân. Khi tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hoặc khi tôi giới thiệu Shen Yun, tôi nhắc nhở bản thân phải nghĩ đến người khác, lời nói và hành động đều vì lợi ích của mọi người. Như vậy tôi sẽ không lạc lối trên con đường tu luyện”.

“Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp tôi dần dần thăng hoa trong tu luyện mà còn giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp với người khác. Tôi không bao giờ có thể báo đáp ân điển của Sư tôn ngoại trừ việc tu luyện tinh tấn và cứu được nhiều người hơn nữa”.

Tu luyện tốt để cứu người

Anh Thomas đến từ Gothenburg bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 khi anh mới 15 tuổi. Sau 25 năm tu luyện, anh thể ngộ được rằng bản thân cần suy nghĩ làm sao để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện ngay trong cuộc sống hàng ngày

“Thỉnh thoảng tôi dễ rơi vào trạng thái làm việc theo thói quen và coi việc cứu chúng sinh là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi nhận ra làm như vậy sẽ khiến chúng ta đi lệch trong tu luyện, không khởi tác dụng cứu người mà còn có thể gây nguy hiểm.” Anh cũng nói: “Khi tôi đặt việc học Pháp và luyện công lên hàng đầu, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là tôi phải tu luyện bản thân thật tốt, tu bỏ tâm an dật, buông bỏ suy nghĩ của người thường và những quan niệm biến dị.”

Anh chia sẻ về một số thể ngộ trong khi tham gia quảng bá Shen Yun: “Điều quan trọng là luôn luôn chú ý đề cao tâm tính và bảo trì chính niệm. Chúng ta cũng cần phải chính hành.” Anh dành nhiều thời gian làm việc trước máy tính, làm rất nhiều công việc tiếp thị trực tuyến và trên các nền tảng mạng xã hội nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Anh cho biết mình thường cảm thấy vui vẻ như được tiếp thêm năng lượng cường đại từ Shen Yun.

Vượt qua khổ nạn tại nơi làm việc

Bà Trương đến từ Stockholm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Bà đã sử dụng ngày nghỉ phép tích lũy của mình để tham gia các hoạt động quảng bá Shen Yun. Không ngờ sau khi bà quay trở lại làm việc, nhiều chuyện không vui đã xảy đến tại nơi làm việc vốn bình yên của bà. Bà từng nghĩ đến nghỉ việc nhưng bà tự nhắc nhở mình là một học viên và những khó khăn này đang giúp bà đề cao tâm tính. Bà cảm thấy mình phải học cách nhẫn chịu. Tuy nhiên, khi bà chưa vượt qua khảo nghiệm này thì khảo nghiệm khác đã đến.

Bà kể: “Một buổi chiều, tôi bất ngờ vấp phải chiếc xe đạp điện của ông chủ. Lốp xe đập vào ngực trái của tôi khiến tôi đau không thể chịu nổi. Tôi không thể xoay người khi ngủ vào ban đêm. Tôi sợ ho và còn bị khó thở. Hướng nội, tôi nhận ra tâm oán giận. Tôi đã coi thường người khác. Tôi chỉ muốn nghe những lời dễ nghe và không thích bị chỉ trích. Tôi nhắc nhở bản thân phải tu luyện tâm tính và khoan dung hơn.”

Bà đã dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Trong thời gian rảnh rỗi, bà cùng các học viên khác đi bỏ tờ thông tin vào các hòm thư. Mỗi lần xách túi tờ thông tin đi phân phát, bà cảm thấy nặng nề, nhưng thật kỳ diệu, sau khi phát hết, bà cảm thấy thư thái và vui vẻ hơn. Cơn đau ở ngực bà cũng giảm bớt. “Chỉ trong một thời gian ngắn, hoàn cảnh làm việc của tôi đã trở lại bình thường và cơn đau cũng biến mất. Một lần nữa, trải nghiệm của tôi là minh chứng cho sự vĩ đại và phi thường của Đại Pháp. Tôi cũng cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên tôi, trông chừng tôi, nhờ vậy mà tôi có thể tiến về phía trước.”

Pháp hội kết thúc vào 4 giờ chiều. Các học viên đã khích lệ lẫn nhau và cho biết họ hy vọng sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện, nỗ lực cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và không làm Sư phụ thất vọng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/9/466929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/10/212432.html

Đăng ngày 15-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share