Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-08-2023] Con người có một nhược điểm, chính là rất dễ theo đám đông, hùa theo đám đông, nhìn người khác, thông qua biểu hiện của người khác mà đánh giá một sự việc là tốt hay xấu và từ đó quyết định xem bản thân có muốn làm điều tương tự hay không, v.v. Loại tâm lý kiểu này ở người thường rất phổ biến.

Chúng ta cũng dễ đem nhược điểm này của con người vào trong tu luyện, biểu hiện ở học viên mới tương đối nổi cộm. Ví như, thấy người khác luyện, thân thể chuyển biến tốt thì bản thân liền bước vào; còn thấy người khác có vấn đề, bản thân lại sợ không dám luyện; khi thấy người khác làm không tốt, có biểu hiện không tốt hay không phù hợp với Pháp, thậm chí có ngôn hành lệch khỏi Pháp một cách nghiêm trọng thì lập tức sinh ra hoài nghi đối với Đại Pháp và bắt đầu dao động, nghiêm trọng còn từ bỏ tu luyện và xa rời Đại Pháp.

Đương nhiên, điều này không thể trách các học viên mới, bởi một người thường hoặc học viên mới mới nhập môn, chưa thể hoàn toàn từ Pháp mà nhìn nhận vấn đề, mà thường qua biểu hiện của các học viên lâu năm và từ cảm tính của bản thân mà nhận thức Đại Pháp. Vậy nên khi đệ tử Đại Pháp làm được tốt thì bản thân chính là chân tướng, chính là đang cứu người. Chẳng hạn, tôi thường nghe người thường nói như thế này về các đệ tử Đại Pháp làm được tốt: “Chỉ cần nhìn bạn là biết Đại Pháp là tốt rồi”. Nhưng khi các học viên lâu năm không ở trong Pháp, hoặc ngôn hành xa rời Pháp, điều đó sẽ cản trở thế nhân có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, bởi vì khi thấy biểu hiện của học viên này không tốt, người thường liền ngộ nhận rằng Đại Pháp cũng không tốt, vậy nên khi người tu luyện thực hiện không tốt thì chắc hẳn sẽ khởi tác dụng hủy hoại thế nhân.

Thông qua biểu hiện tốt xấu của người khác để đánh giá việc người đó đang làm là tốt hay xấu, nhìn người, nhìn bề mặt, việc đó đối với người thường mà nói thì rất phổ biến. Nhưng loại tâm lý này trong tu luyện lại rất có hại, đó là chỗ lậu lớn trong tu luyện.

Chúng ta thấy việc này trong các học viên tu luyện lâu năm cũng có tình huống như vậy, rất dễ tạo thành hiện tượng sùng bái người khác, hùa theo người khác, học theo người chứ không học theo Pháp. Những người nhìn người khác luôn dùng nhân tình để đánh giá người hoặc sự việc là tốt hay xấu, chứ không dùng Pháp mà đo lường.

Ví dụ, trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp hiện nay, chúng ta biết rõ người khác không chú ý đến phương diện an toàn, không phù hợp với Pháp, nhưng vẫn dễ dãi và vọng tưởng. Biết những việc đó không phù hợp với Pháp, thậm chí là loạn Pháp, nhưng bản thân chẳng những không ngăn cản mà thậm chí còn hồ đồ làm theo…

Tại sao lại thành như vậy? Kỳ thực chính là bản thân trong tâm chưa sắp đặt đúng vị trí của Đại Pháp, coi trọng nhân tình hơn cả Pháp, chẳng hạn như người này là người tôi thích, lời nói và hành động đều rất hợp ý tôi, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, người này có ân huệ với tôi, người này là họ hàng thân thiết mà tôi tin tưởng, v.v., như thế tôi liền cho rằng người đó tốt, dù người ấy làm gì thì dưới tác động của tình, tôi đều sẽ bảo vệ người đó, cho dù biết ngôn hành của người ấy không phù hợp với Pháp tôi vẫn không phản đối ngăn cản, thậm chí còn hùa theo, phục tùng theo người ấy, rồi khi xuất hiện xung đột giữa tình và Đại Pháp thì dưới tác động của tình, bản thân vô tình sẽ duy hộ tình chứ không duy hộ Pháp.

Điều này có nghĩa là từ căn bản nội tâm chúng ta vẫn chưa có nhận thức lý tính về Đại Pháp, vẫn chưa thể làm được rằng trong khi đánh giá bất kể sự việc gì đều dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà đo lường, nói nghiêm trọng một chút, đó chính là trong tâm chưa có Pháp, hoặc là chưa thể làm được đến thời thời đều lấy Đại Pháp để chỉ đạo ngôn hành của bản thân, cho nên mới đi nhìn người khác, mới lấy người khác làm khuôn mẫu, mới luôn bị người thường và nhân tâm dẫn động.

Ví như ở Trung Quốc đại lục, hiện tượng người đi bộ hoặc xe điện vượt đèn đỏ là rất phổ biến, khi băng qua đường mà gặp đèn đỏ, nếu không có ai vượt thì mọi người sẽ đợi ở đó, nhưng chỉ cần một người mang tâm lý cơ hội vượt đèn đỏ, thì những người hoặc xe khác sẽ bị dẫn động mà vượt theo. Tôi tin rằng các đệ tử Đại Pháp trên khắp Trung Quốc đại lục thường thấy hiện tượng này. Nhìn bề ngoài chính là con người có tâm lý theo đám đông, thấy người khác làm thế nào liền làm thế đó, khi tham gia vào việc xấu thì có tư tưởng nhiều người vi phạm thì pháp luật sẽ không thể thực thi. Nhưng từ căn bản mà nói thì đó là do rất nhiều người trong tâm không hề có khái niệm về luật giao thông, cho nên mới làm ra những hành vi trái pháp luật đó hoặc bị người khác dẫn động mà thực hiện hành vi trái pháp luật.

Hãy thử nghĩ xem, nếu như một người có ý thức pháp luật cao họ sẽ cảm thấy cần tự giác tuân thủ những quy định pháp luật thông thường này, bởi đó là để bảo đảm cho sự an toàn tính mạng của bản thân và người khác, biết rằng vượt đèn đỏ sẽ gây ra nguy hiểm về tính mạng đối với bản thân hoặc người khác, nên người đó sẽ không dễ hoặc tuyệt nhiên không bị người khác dẫn động mà vượt đèn đỏ.

Như vậy, chúng ta trong khi tu luyện Đại Pháp, nếu như trường kỳ trong khi học Pháp tu tâm mà chân chính đắc được Pháp, trong tâm có Pháp, thời khắc đều có thể lấy Pháp làm tiêu chuẩn đo lường tốt xấu đối với người hay sự việc, thì chúng ta sẽ không bị các chủng nhân tình hoặc nhân tâm dẫn động mà làm ra những hành vi lệch rời khỏi Pháp hay thậm chí là những sự việc loạn Pháp. Trong nội tâm có Pháp ước thúc mới có thể có định lực như vậy, mới không bị người khác chi phối và dẫn động.

Trong các loại loạn tượng thời mạt kiếp, trên con đường tu luyện Chính Pháp đầy gian nan, cần phải biết điều gì là thực sự tốt, điều gì là thực sự xấu, không bị các loại giả tướng và họa loạn làm mê hoặc, cần phải luôn kiên định bước tiếp trên con đường tu luyện, bước đi cho tốt và bước đến tối hậu, chỉ có Đại Pháp mới là chuẩn mực duy nhất chúng ta cần tuân theo.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực bất kể chúng tôi [đối xử] với ai thế nào đi nữa, cũng chỉ có một Pháp này; chỉ cần tuân theo Pháp này mà làm, đó mới là tiêu chuẩn chân chính. ” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta thường quên hai chữ “duy nhất” mà Sư phụ giảng. Bởi chúng ta tại thế gian đã hình thành rất nhiều quan niệm, ngay cả việc nhận định sự việc tốt xấu đều có một bộ tiêu chuẩn và quan niệm của bản thân đã hình thành từ lâu, cho nên đôi khi chúng ta sẽ dùng quan niệm, nhân tình, kinh nghiệm của bản thân làm tiêu chuẩn đo lường tốt xấu ở người khác. Chân-Thiện-Nhẫn không bao giờ biến đổi, vĩnh viễn sẽ không biến đổi. Chính vì vĩnh viễn bất biến nên mới có thể nhìn ra sự bại hoại của sinh mệnh sau khi lệch rời khỏi tiêu chuẩn này.

Tu luyện là không nhìn người khác, nếu như luôn nhìn người khác thì sẽ hại người hại mình, khiến con đường tu luyện của chúng ta gia tăng thêm trở lực, dẫn đến mê lạc. Bạn thấy người này tốt rồi sinh tâm sùng bái thì sẽ hại người đó; còn nếu thấy người đó không tốt, giữa các đồng tu sẽ sinh ra gián cách, thậm chí chỉ vì cảm thấy Đại Pháp không thể cải biến được con người mà dao động chính tín của bản thân, như vậy lại là hại chính mình. Bởi vì phía tu tốt của các học viên lâu năm đã được cách khai, còn lại chỉ là biểu hiện của con người, nếu cứ nhìn phía con người này, thì những gì nhìn thấy đa phần đều là giả tướng, bởi chân tướng thực sự của đệ tử Đại Pháp thì không ai có thể nhìn ra được, chỉ có Sư phụ mới có thể nhìn thấy.

Là một người tu luyện Đại Pháp, nếu muốn từ lý tính nhận thức Đại Pháp, trong tâm cần thiết lập tín niệm kiên định đối với Đại Pháp, loại bỏ việc cứ nhìn vào quan niệm người thường ở người khác, về căn bản không còn cách nào khác, chỉ có học Pháp thật nhiều, học Pháp thật nhập tâm, đồng thời trong thực tiễn tu luyện, thông qua không ngừng đối chiếu với Pháp mà không ngừng cải chính, cải biến và quy chính bản thân, vậy mới có thể cải biến bản thân từ căn bản, trở thành một người tu luyện chân chính trong tâm có Pháp, có thể thời thời khắc khắc vận dụng Pháp.

Là học viên mới, chúng tôi kiến nghị ngoài việc học Chuyển Pháp Luân hàng ngày thì tốt nhất nên học một cách có hệ thống kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ từ trước ngày 20 tháng 7 đến nay, cũng như Tinh Tấn Yếu Chỉ và Hồng Ngâm.

Ngoài ra, cần coi trọng việc đọc trang web Minh Huệ, đặc biệt là các học viên mới. Kỳ thực, bất kể là học viên ở trong hay ngoài nước, dù là học viên lâu năm hay học viên mới, nếu có thể kiên trì đọc trang Minh Huệ thì mới có thể khiến bản thân thời khắc bảo trì khái niệm tu luyện, kiên định chính tín của bản thân đối với Sư phụ và Đại Pháp, trong các loại hoàn cảnh mới bước đi được chính trên con đường tu luyện chính Pháp, mới không dễ đi lệch.

Đệ tử Đại Pháp bất kể là ở đâu, nếu như có hoàn cảnh học Pháp tập thể có thể thúc đẩy lẫn nhau cùng tinh tấn, thì đó là tốt nhất, còn nếu khách quan không có được hoàn cảnh như vậy, thì hãy coi trọng việc đọc trang Minh Huệ, điều đó sẽ giúp chúng ta không bị tụt lại phía sau, bởi vì trang Minh Huệ đã nhiều lần được Sư phụ khẳng định, là nền tảng để các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới giao lưu và thúc đẩy lẫn nhau.

Trải qua hơn 20 năm tu luyện trong Chính Pháp, tôi thể hội được sâu sắc rằng những đệ tử Đại Pháp coi trọng trang web Minh Huệ đều được thụ ích rất nhiều. Về tính trọng yếu, sự nghiêm cẩn và thuần chính của trang Minh Huệ, cũng như tác dụng của trang web này trong việc thúc đẩy tu luyện của các đệ tử Đại Pháp thì bất kỳ kênh truyền thông nào khác cũng không thể so sánh được, không làm được như vậy. Vậy nên tà ác mới dùng hết thảy thủ đoạn tinh vi để sai khiến con người trong các vai trò khác nhau liều mạng công kích Minh Huệ, cố tình hạ thấp Minh Huệ, vu khống Minh Huệ, từ đó khiến những học viên không thanh tỉnh rời xa Minh Huệ, bởi chúng biết rằng nếu Minh Huệ thúc đẩy được càng nhiều đệ tử Đại Pháp tinh tấn thì chúng sẽ bị tiêu hủy càng nhanh.

Nhưng chúng ta thấy rằng quả thực có rất nhiều đệ tử Đại Pháp không coi trọng Minh Huệ. Khi tiếp xúc với các đồng tu có thể ra nước ngoài, đồng tu phản hồi rằng các đệ tử Đại Pháp hải ngoại không coi trọng Minh Huệ như đệ tử Đại Pháp đại lục. Rất nhiều đồng tu hải ngoại bị tự ngã và các loại nhân tâm gây chướng ngại không xem Minh Huệ, mất đi một nền tảng giao lưu và cơ hội mà Sư phụ an bài để có thể nhanh chóng thúc đẩy bản thân đề cao. Dưới áp lực cao và tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục, trong hoàn cảnh tà ác dốc sức phong tỏa Internet, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục muốn vào Minh Huệ phải đột phá phong tỏa, vậy mà ở hải ngoại có thể vào Minh Huệ một cách dễ dàng thoải mái thì lại có không ít đồng tu không trân quý cơ hội truy cập Minh Huệ.

Ở Trung Quốc đại lục, khu vực nào có nhiều đệ tử Đại Pháp coi trọng trang Minh Huệ và có thể tự truy cập được trang Minh Huệ, thì trạng thái chỉnh thể của các đồng tu ở khu vực đó đều tốt hơn, các đệ tử Đại Pháp có chủ kiến dựa trên Pháp cũng nhiều, các loại hiện tượng loạn Pháp và phá hoại Pháp tương đối ít, dẫu có thì cũng không dễ hình thành thị trường, sẽ rất nhanh chóng bị phơi bày và kịp thời thanh trừ. Tôi nghĩ ở hải ngoại chắc hẳn cũng là tình huống như vậy. Bởi trang web Minh Huệ có thể giúp hình thành một trường thuần tịnh, nên hàng ngày khi chúng ta đọc Minh Huệ thì chính là đang tiếp nhận năng lượng cường đại và thuần chính từ Đại Pháp, thanh trừ tà ác và nghiệp lực cản trở chúng ta bước chính trên con đường tu luyện. Người tu luyện không coi trọng, không xem Minh Huệ thì đó là trạng thái mà tà ác cao hứng nhất.

Tôi nghĩ rằng các đồng tu trong và ngoài nước nếu như vì tham gia nhiều hạng mục, bận rộn với công việc, không thể đọc trang web Minh Huệ mỗi ngày, thì ít nhất hãy đọc Tuần san Minh Huệ vào thứ Sáu hàng tuần, vậy cũng rất tốt. Ở bề mặt thì Tuần san Minh Huệ được làm dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục không thể truy cập được Internet, nhưng trên thực tế, tôi thấy các bài chia sẻ hay trên Minh Huệ mỗi ngày, những bài chia sẻ về các vấn đề mang tính phổ biến hoặc nổi cộm thì đều được Tuần san Minh Huệ chọn đăng. Có thể kịp thời đọc những bài viết như vậy thì sẽ có được sự thúc đẩy mạnh mẽ và rất tốt cho tu luyện của tất cả những người tu luyện chúng ta. Tuần san Minh Huệ thứ Sáu hàng tuần đều có phiên bản đọc và phiên bản âm thanh, có thể tải xuống để đọc hoặc nghe trên thiết bị điện tử.

Các đồng tu, hãy đừng bỏ lỡ cơ duyên mà Sư phụ đã ban cho chúng ta để có thể thúc đẩy bản thân nhanh chóng đề cao và thăng hoa!

Những đệ tử Đại Pháp mà trong tâm có Pháp, coi trọng và kiên trì đọc trang Minh Huệ sẽ không nhìn người khác, không theo người khác, sẽ không học theo người mà không học theo Pháp, họ sẽ dễ dàng có chủ kiến dựa trên Pháp, có thể bước đi được tốt, được chính trên con đường tu luyện chính Pháp.

Trên đây là nhận thức cá nhân để các đồng tu tham khảo. Có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/4/463698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211264.html

Đăng ngày 13-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share