Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-09-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đã đắc Pháp hơn 20 năm. Từ nhỏ tôi theo cha mẹ tu luyện, nhưng do chấp trước vào tình nên suýt thoát ly Đại Pháp. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, điểm hóa và ban cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác. Lần này tôi tham gia Trại hè giao lưu dành cho các học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp năm 2023, đây cũng là cơ hội tốt mà Sư phụ đã an bài cho tôi để đề cao trong tu luyện.

Trong trại hè lần này, tôi đã nhận ra được rất nhiều vấn đề chưa làm tốt trước đây. Và có nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện. Vì vậy tôi muốn chia sẻ thể hội của mình, mong có thể khích lệ thêm nhiều đồng tu trẻ tham gia trại hè thanh niên.

Nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện

Do tôi đã bắt đầu đi làm, nên để tham gia trại hè thanh niên lần này, tôi đặc biệt xin công ty cho nghỉ phép một tuần. Vốn dĩ trại hè chỉ có bốn ngày hoạt động, nhưng vì nghĩ rằng hiếm khi được tham gia nên tôi đã đăng ký làm nhân viên công tác trong bảy ngày. Một tháng trước khi trại hè bắt đầu, tôi đều tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ trên mạng mỗi tuần một lần. Chủ đề chia sẻ đầu tiên là “Chia sẻ thể hội về quan sắc dục”, điều này khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì đây là quan mà tôi tu không tốt. Thông qua chia sẻ, tôi có cảm giác như đang nhìn lại chính mình, đồng thời loại bỏ đi rất nhiều thứ không tốt đó.

Chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần trước khi trại hè bắt đầu. Lúc này vì công việc công ty vẫn chưa làm xong, nên tôi muốn bỏ qua lần này, không đi. Nhưng chồng nhắc nhở tôi rằng: “Em đã đóng phí rồi, cũng xin nghỉ phép rồi, làm vậy có hợp lý không?” Tôi chỉ còn cách kiên định và quyết tâm đi. Nhưng vào ngày đầu tiên ở trại hè, thói quen mất tập trung khi học Pháp của tôi lại tái diễn. Tôi vừa học Pháp vừa nghĩ: “Lần này mình nghỉ nhiều ngày như vậy, mình sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền nhỉ.” Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình đã dành biết bao nhiêu tiền và thời gian vì muốn đến đây để đề cao bản thân, sao lại không chuyên tâm nhỉ?” Do đó, tôi cố gắng tập trung tinh thần học Pháp.

Hoạt động của trại hè rất chặt chẽ mỗi ngày, thức dậy lúc 5 giờ sáng, sau khi luyện công xong thì ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì bắt đầu học Pháp và chia sẻ đến trưa. Buổi chiều lại học Pháp và chia sẻ, sau khi ăn tối xong lại tiếp tục học Pháp và chia sẻ, cho đến trước giờ đi ngủ.

Hai ngày đầu, tôi thật không thích nghi với lịch trình dày đặc và sát sao như vậy, bắt đầu muốn về nhà sớm. Do đó tôi thảo luận với chồng lúc nào nên rời đi, vì anh lái xe đến đón tôi. Kết quả anh ấy nói rằng: “Chẳng phải lần này em đăng ký làm nhóm trưởng sao? Nếu em về sớm thì các thành viên trong nhóm sẽ thế nào? Các thành viên trong nhóm của em thật đáng thương.” Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, chí ít cũng phải kiên trì đến khi kết thúc trại hè chứ. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc tham gia vào mỗi chương trình.

Nhận thức được sơ hở trong tu luyện của bản thân

Mỗi chủ đề chia sẻ đều rất chi tiết, ví dụ “Chia sẻ nhận thức của bản thân về việc phát chính niệm và tính trọng yếu của phát chính niệm là gì?”, “Có những nhân tố can nhiễu nào ảnh hưởng đến việc phát chính niệm của bản thân”, “Nếu bài trừ can nhiễu, có thực sự khởi được uy lực phát chính niệm không?”, “Làm thế nào để bản thân muốn tinh tấn?” v.v..

Trước đây tôi phát chính niệm không tốt. Thường không thể tập trung tư tưởng, phân tâm rất nghiêm trọng. Trong quá trình chia sẻ, tôi nhận ra rằng đây đều do “chấp trước” của bản thân, còn có các nhân tố “can nhiễu” khác gây ra.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi tôi nhận thức ra điểm này, lúc phát chính niệm không còn suy nghĩ lung tung theo tạp niệm nữa, mà cố gắng bài xích và thanh trừ nó. Đồng thời, trước đây tôi cũng không chú trọng thời gian năm phút thanh lý bản thân, nên cũng bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi xem lại một lần nữa “Yếu lĩnh phát chính niệm” trên Minh Huệ Net, sau khi bản thân sửa đổi những vấn đề này, lực tập trung phát chính niệm của tôi đã đề cao rất nhiều.

Ngoài ra, khi học Pháp dễ bị ma ngủ tấn công, lúc này không thể buông xuôi và chìm vào giấc ngủ. Mà sẽ cố gắng nghĩ mọi biện pháp bài xích nó, hoặc dùng biện pháp của người thường – đứng lên hoạt động một chút, hoặc song bàn hoặc đứng học Pháp.

Tôi cảm thấy lý do khiến học Pháp không nhập tâm là vì có rất nhiều chấp trước chưa tu bỏ, cho nên trong não luôn xuất ra tạp niệm.

Nếu học Pháp và phát chính niệm không tập trung, luôn bị những chấp trước này dẫn động, có thể sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dần dần trở nên không tinh tấn. Khi tôi nhận ra những điều này, mỗi ngày nhất định phải tập trung tinh thần học Pháp và phát chính niệm. Đây cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất của tôi khi tham gia trại hè lần này.

Trân quý hoàn cảnh tu luyện

Kỳ thực, đây là lần thứ hai tôi tham gia hoạt động trại hè, lần thứ nhất là bốn năm trước. Khi đó tôi không có cảm nhận sâu sắc như thế này. Lần này có thể có được thể ngộ nhiều như vậy, tôi cảm thấy điều này có liên quan chặt chẽ đến việc tôi đăng ký làm nhân viên công tác. Hiện nay, Đài Loan là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể tổ chức trại hè thanh niên với quy mô lớn hàng trăm người.

Đài Loan tổ chức nhiều trại hè khác nhau hàng năm, nghe nói trại hè năm ngoái có hơn 100 người tham gia. Lần này số lượng ít hơn, khoảng 60 đến 70 người, độ tuổi từ 13 đến 40, không chỉ có sinh viên trẻ từ các trường đại học lớn ở Đài Loan mà còn có sinh viên đến từ Hồng Kông, Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và các nơi khác tham gia. Thật là một cơ hội hiếm có.

Tôi cũng muốn kêu gọi tất cả các nước trên thế giới tổ chức các trại hè tương tự để cung cấp một môi trường tốt đẹp cho các đồng tu trẻ cùng nhau học Pháp, chia sẻ và đề cao. Mặc dù rất nhiều đều là tiểu đệ tử Đại Pháp đã tu luyện cùng bố mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng một số đồng tu bố mẹ không đủ kinh nghiệm dẫn dắt tiểu đệ tử tu luyện, ví dụ rất ít chia sẻ về phương diện tâm tính, không giải thích lý do tại sao, lại dùng mệnh lệnh để yêu cầu các tiểu đồng tu tham gia vào ba việc.

Thực chất (tiểu đệ tử Đại Pháp) lúc còn nhỏ là có Sư phụ quản, vì vậy có thể không học Pháp luyện công vẫn minh bạch vì sao phải tu luyện, và tu luyện là gì. Tuy nhiên khi dần lớn lên, tôi bắt đầu mê trong người thường, lúc này yêu cầu và mệnh lệnh của bố mẹ đều trở thành áp lực, còn khiến tôi sinh ra tâm phản đối. Cho đến sau này, khi tôi tham gia vào hạng mục Đại Pháp, mới dần học được cách hướng nội tìm, v.v.. Trại hè lần này giúp tôi thể hội được rằng, trước năm 1999, các đệ tử Đại Pháp có môi trường tu luyện cùng nhau học Pháp chia sẻ quy mô lớn, và (đây là) trường năng lượng thuần tịnh. Mỗi ngày đều thu hoạch được rất nhiều thể hội mới. Cuối cùng, tôi nghĩ (nên) trân quý môi trường tu luyện này ở Đài Loan và nỗ lực tinh tấn thực tu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/11/參加青年學員交流營的修煉體會-465207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/19/211396.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share