Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Nhưng gần đây thể trạng rất yếu, xuất hiện nhiều triệu chứng như ho, tức ngực và ra mồ hôi nhiều mỗi ngày. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì tiếp tục làm ba việc mà Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với hy vọng sẽ giúp ích cho các đồng tu vượt quan.

Chồng tôi làm việc quanh năm, có khi làm ca ngày, có khi làm ca đêm. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng mỗi khi anh ấy đi làm ca ngày. Vì được chuẩn bị từ đêm hôm trước nên bữa sáng có thể thực hiện chỉ trong 10 phút. Nhưng công việc đơn giản này gần như không thể thực hiện vì cơn ho dữ dội khiến tôi không thể ra khỏi giường. Thấy tôi thống khổ như vậy, chồng tôi không nỡ để tôi nấu ăn nên nói rằng anh ấy không thấy đói bụng. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy đi làm mà chưa ăn chút gì, tôi không đành lòng.

Tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ cứu con! Con không thể chịu nổi cảnh này nữa!”

Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ: “Phải trả lại ít nhất 5 tệ trong món nợ 15 tệ“.

Tôi cảm thấy ấm lòng, chợt nhận ra: Tôi chỉ phải trả một phần ba món nợ của mình trong quá khứ, trong khi Sư phụ đã gánh chịu hai phần ba món nợ cho tôi. Từ đó trở đi, cho dù có đau đớn hay khó chịu đến đâu, tôi vẫn không muốn cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Để cứu tôi, Sư phụ từ bi đã cho tôi nhìn thấy hành vi tà ác mà tôi đã phạm trong nhiều đời trước. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã nhiều lần nằm mộng nhìn thấy bản thân trong lịch sử đã từng làm rất nhiều việc bất hảo, giết hại 30 mạng người. Món nợ khổng lồ này phải được bồi hoàn! Hơn nữa, tôi tu luyện là để trở thành Thần, sau khi viên mãn những chủ nợ kia không thể chạm đến tôi. Vậy nên họ mới đến tìm tôi để đòi nợ.

Dù tôi nợ nghiệp đầy mình, Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Hiểu được nguyên nhân của thống khổ đã giúp tôi tăng cường quyết tâm nhẫn chịu cơn đau dữ dội, để hoàn trả những gì đã mắc nợ và vượt qua ma nạn.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Đồng thời, tôi cũng hướng nội tìm. Trước đây, tôi thấy khó khăn là không thể chịu được và hình thành tâm lý sợ khó, sợ khổ. Mẹ tôi từng nhận xét rằng tôi “sống đời nha hoàn mà lại có tính cách tiểu thư”. Một đồng tu thân thiết từng đặt tôi biệt danh là “cô Kiều“. Tôi nhận ra khổ nạn này cũng là nguyên do tôi chấp trước vào cuộc sống an nhàn, không muốn chịu khổ.

Người thường có câu: “Có phúc không thể hưởng được, có họa không thể tránh được”. Ngay cả người thường còn có khả năng chịu đựng, huống hồ gì là đệ tử Đại Pháp như tôi. Tôi phải trực tiếp đối diện với khổ nạn này. Kể từ hôm đó, tôi thức dậy vào lúc bình minh và luyện công trước khi làm việc nhà. Bằng cách này, tôi đã nâng cao khả năng nhẫn chịu và các triệu chứng của tôi đã dần dần biến mất.

Có lần tôi bắt đầu ho và đổ mồ hôi đầm đìa sau khi phát chính niệm vào nửa đêm. Trong lúc học Pháp, cảm giác khó thở nghiêm trọng khiến tôi phải đặt sách Chuyển Pháp Luân xuống khi mới chỉ đọc được vài dòng. Sau đó tôi chuyển sang nhẩm thơ trong Hồng Ngâm VI. Bởi vì trước đây tôi đã học thuộc các bài thơ bốn lần nên có thể nhẩm được từng bài sau khi chỉ đọc một lần. Sau mỗi bài thơ, tôi nằm xuống, lấy hơi và nhẩm bài tiếp theo.

Tôi cố gắng nhẩm ba đến bốn bài thơ mỗi đêm. Dần dần, cơn ho của tôi đã giảm đi đáng kể và chỉ trong một tháng, tôi đã nhẩm xong toàn bộ sách Hồng Ngâm VI.

Sư phụ thường xuyên động viên tôi trong những giấc mơ, cho tôi trải nghiệm những cảnh tượng thù thắng sau khi tôi có những bước đột phá trong tu luyện. Sự từ bi vô hạn của Sư phụ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và giúp tôi tăng thêm sự tự tin.

Vụ mùa bận rộn năm nay không thể ngăn cản học viên Đại Pháp chúng tôi trợ Sư cứu người. Kể từ khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại“, chúng tôi đã nỗ lực gấp đôi trong việc giảng chân tướng. Chúng tôi phát Tuần báo Minh Huệ và bản tin Minh Huệ hàng tuần, giảng chân tướng trực diện cho mọi người và phát bùa hộ mệnh Đại Pháp. Đồng thời, chúng tôi cố gắng giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Sự từ bi không mệt mỏi triển hiện từ các đồng tu đã truyền động lực cho tôi, thúc đẩy tôi tiến lên phía trước bất chấp ma nạn.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị là xuất phát từ cứu độ chúng sinh, xuất phát từ chứng thực Pháp, hoặc xuất phát từ tu luyện đề cao cá nhân, thì ma nạn cũng như [nhau]; sẽ không vì chư vị cảm thấy ‘tôi làm gì đó là vì Đại Pháp, tôi làm gì đó là vì cứu độ chúng sinh, thì ma nạn ấy là nên phải nhường đường’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Trong khi giúp sản xuất tài liệu chân tướng cho các học viên, tôi bị khó thở đến mức không chịu nổi và ho ra đờm vàng, có mùi hôi. Nhịp tim của tôi đập nhanh không kiểm soát, lên xuống thất thường, và cảm giác khó chịu khiến tôi càng thêm khổ sở.

Tôi nhận ra rằng, có Sư phụ và Pháp ở đây, không có khổ nạn nào là không thể vượt qua. Hiện tượng bất thường này chỉ là giả tướng để khảo nghiệm tín tâm của học viên Đại Pháp như tôi. Kể từ đó, tôi bật máy tính lên để làm tài liệu, bất kể cảm giác khó chịu ra sao. Thật ngạc nhiên, các triệu chứng của tôi đã giảm đi hoặc biến mất không lâu sau đó.

Tôi mạo hiểm ra ngoài phát tài liệu mỗi tuần. Mỗi khi cảm thấy không khỏe, tôi cầu xin Sư phụ gia trì, bảo hộ. Điều này giúp tôi hoàn thành việc cứu người không gặp trở ngại. Sau khi về đến nhà, tôi thậm chí còn đủ sức để làm một số việc nhà hoặc soạn bài để gửi lên trang Minh Huệ Net.

Gần đây tôi mơ thấy một ông lão đến nhà và đòi tôi trả ông ấy 15 tệ. Tôi gom đủ số tiền và trả cho ông. Sau đó một giọng nói bảo tôi rằng: “Món nợ 15 tệ đã được thanh toán đầy đủ rồi!”

Từ đó trở đi, tôi không còn ho ra đờm có mùi hôi, và nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường.

Trên đây là trải nghiệm những điều kỳ diệu của tôi đến từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/462994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/20/211405.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share