Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2023] Tôi ra ngoài để giảng chân tướng vào năm 2022, cũng là thời điểm mà dường như hầu hết người dân xung quanh tôi bị nhiễm COVID. Các bệnh viện chật kín bệnh nhân và phải từ chối chữa trị cho rất nhiều người. Có những hàng xe tang xếp dài đằng đẵng trước lối vào những lò hỏa thiêu và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tôi lo sợ rằng đại đào thải chúng sinh sắp bắt đầu nên đã tăng cường nỗ lực để giảng chân tướng.

Một Đảng viên cấp cao đã thoái Đảng

Tôi để ý thấy một ông cụ ngồi bên đường nên đã bước đến chào hỏi ông: “Ông đang tận hưởng chút ánh nắng và không khí trong lành sao?” Ông ấy đáp: “Đúng vậy. Lệnh phong tỏa đã kéo dài hơn một tháng rồi. Tôi cảm thấy ngột ngạt quá.”

Tôi nói: “Cháu sẽ nói với ông một bí mật. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thường xuyên thì ông sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Nếu ông mạnh khỏe, con cái ông cũng sẽ vui mừng đấy.” Ông ấy nói: “Thật à? Tôi cũng muốn thử xem sao.”

Tôi nói: “Đại dịch sẽ rời xa ông nếu ông niệm những chữ chân ngôn này thường xuyên. Xin ông hãy nói với toàn thể gia đình của mình về nó.” Ông ấy hỏi: “Nó có thật sự hiệu nghiệm không?” Tôi nói: “Luôn có một cách để vượt qua thiên tai, bất kể nó dường như khốc liệt đến đâu chăng nữa. Một người phải có đức tin.” Ông ấy nói: “Cậu nói phải đấy.”

Tôi hỏi: “Ông có phải là một Đảng viên (Đảng Cộng sản Trung Quốc) không?” Ông ấy nói: “Đúng thế, tôi làm việc cho ủy ban Đảng thành phố.” Tôi nói: “ĐCSTQ tuyên truyền thuyết vô thần. Xin hãy bài xích nó và Thần Phật sẽ bảo hộ ông. Ông sẽ được an toàn và mạnh khỏe cũng như xa rời khỏi thiên tai nhân họa. Xin phép cho cháu sử dụng một hóa danh để ông có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé.” Ông ấy nhanh chóng nói: “Được thôi, tôi sẽ thoái.”

Tôi giải thích lý do vì sao ông ấy cần thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó: “Ông đã giơ nắm tay lên và thề rằng sẽ giao phó sinh mệnh của mình cho nó. Ông đã thực hiện một lời thề máu. Các nạn nhân của những cuộc vận động trước đây của ĐCSTQ chính là giới tinh hoa Trung Quốc: Đảng nhắm vào giới tinh anh trong thời Đại Cách mạng Văn hóa và học sinh sinh viên trong cuộc Thảm sát Thiên An Môn. Hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại hơn 20 năm rồi.

“ĐCSTQ đã đi đến cực điểm của sự tà ác và Thần sẽ trừng phạt nó. Đó là lý do tại sao ông phải rút khỏi nó, nếu không sẽ bị đào thải cùng với nó khi nó sụp đổ.”

Người đàn ông nói: “Cậu nói phải. ĐCSTQ vô cùng xấu xa. Ai cũng biết điều đó.” Ông ấy nghẹn lời, nét mặt bày tỏ sự cay đắng.

Tôi hỏi: “Ông đã bao giờ bị ĐCSTQ bức hại chưa?” Ông ấy nói: “Tôi chưa từng…” rồi run rẩy nói tiếp “Nhưng làm việc cho nó thật quá là…tôi sợ hãi và căng thẳng cả ngày. Ngày nào cũng có chuyện xảy ra.” Ông ấy cắn môi và lắc đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Ông nói: “Cuộc sống vô cùng khắc nghiệt dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.”

Tôi lấy ra một ổ đĩa USB có chứa thông tin giảng chân tướng và đưa nó cho ông ấy: “Đây là một ổ đĩa USB. Xin ông hãy xem nó và ông sẽ hiểu được ĐCSTQ tà ác như thế nào.” Ông ấy nói: “Tôi sẽ xem. Hôm nay tôi thấy nhẹ lòng sau khi thoái ĐCSTQ.”

Tôi nói: “Thần sắp tiêu diệt ĐCSTQ. Ông sẽ chứng kiến sự sụp đổ của nó.” Ông ấy nói: “Ài, tôi đã 85 tuổi rồi. Không quan trọng là tôi có được chứng kiến hay không, tôi vẫn sẽ vui miễn là nó bị tiêu diệt.” Tôi nói: “Miễn là ông thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì ông sẽ được chứng kiến thôi.”

Học sinh không còn lo sợ nữa

ĐCSTQ phong tỏa thành phố và các khu dân cư trong thời gian đại dịch. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ một tháng, tôi đi ngang qua một trường mỹ thuật và nhìn thấy một hàng dài học sinh đang chờ được ra ngoài. Mỗi học sinh phải chờ một lúc mới được ra khỏi cổng.

Nhìn thấy một học sinh đang xách valy đứng ở đằng xa, tôi tiếp cận em ấy và hỏi: “Trường học cho nghỉ đúng không em?” Cậu bé nói: “Tụi em không được nói nghỉ, mà phải nói là tan học.” Tôi hỏi: “Học sinh được về nhà hết đúng không?” Cậu bé đáp: “Đúng vậy, tất cả tụi em.” Tôi hỏi: “Em đã sống trong lệnh phong tỏa hơn một tháng, em có sợ không?” Cậu bé nói: “Tụi em sợ lắm.”

Tôi nhanh chóng nói: “Em đừng sợ. Nếu em thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì em sẽ được an toàn.”

Ngay sau khi tôi nói điều này, cậu bé quay sang ai đó và hô lớn: “Lại đây này! Pháp Luân Đại Pháp!” Một cậu bé cao ráo chạy đến. Tôi nói với cậu bé ấy những gì tôi vừa nói. Cậu bé liền giơ hai tay lên ngay và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! ĐCSTQ rất xấu xa.” Tôi hỏi: “Hai em đã từng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản chưa?” Hai cậu bé nói rằng chỉ mới đeo khăn quàng đỏ.

Tôi nói: “ĐCSTQ tuyên truyền thuyết vô thần. Các em hãy bài xích nó trong tâm, thừa nhận sự tồn tại của Thần Phật và họ sẽ bảo hộ các em. Đồng thời, hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì các em sẽ trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Đại Pháp sẽ ban trí huệ cho các em.

“Anh sẽ lấy cho các em hóa danh ‘Ưu Tú’ (Xuất sắc) và ‘Tấn Thăng’ (Thăng tiến) nhé. Hai tên này kết hợp lại có nghĩa là các em sẽ học hành xuất sắc và thi đậu vào trường đại học mơ ước của mình.” Hai cậu bé mừng rỡ nói: “Tốt quá, tốt quá rồi!” Tôi lấy ra một ổ đĩa USB và nói với em học sinh đầu tiên: “Hãy xem nội dung bên trong và em sẽ hiểu được tất cả. Hãy chia sẻ nó với cậu bạn của em sau khi xem xong nhé.”

Gia đình của cậu bé cao ráo đến để đón em. Trong khi chạy về phía họ, cậu bé hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Em sẽ nói cho mọi người biết.” Cậu học sinh cầm ổ đĩa USB nói rằng: “Em sẽ chia sẻ nó với cậu ấy sau khi em xem xong. Em sẽ chia sẻ nó với gia đình em nữa.”

Tôi cảm thấy không vui khi chỉ có một chiếc USB, bởi vì lệnh phong tỏa của ĐCSTQ đã khiến việc tìm kiếm nguyên liệu để làm tài liệu giảng chân tướng gặp khó khăn. Tôi cũng hối tiếc rằng tôi có quá ít thời gian để giải thích về Đại Pháp và cuộc bức hại một cách thấu đáo cho hai cậu bé. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi các em nghe được chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và không còn lo sợ về đại dịch nữa.

Các em còn thành tâm hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trước mặt rất nhiều người và muốn chia sẻ nó với những người khác. Các em đã tự định cho mình một vị trí tốt đẹp. Tôi cảm thấy mừng cho hai cậu bé.

“Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Tháng 12 năm ngoái, tôi nhìn thấy có nhiều chiếc xe được trang trí hoa màu đen chạy ngang qua, trên đó đều đang vận chuyển xác chết. Tôi nhìn thấy người dân đốt tiền giấy cho người chết dọc các con phố, ở cổng khu cộng đồng và bên dưới ban công. Ở bên trong căn hộ của mình, tôi nghe thấy tiếng những người hàng xóm tầng trên, tầng dưới, bên trái và bên phải đang ho. Bầu không khí vô cùng nặng nề và căng thẳng.

Nhiều người dân vẫn chưa biết chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi lo lắng nên đã nỗ lực hết mình để giảng chân tướng mỗi ngày.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ. Tôi nói: “Tôi có thể nói với cô điều này không? Hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, cô sẽ qua khỏi đại dịch và được an toàn.”

Cô ấy liền giơ tay lên ngay và nói: “Đừng lại gần nữa. Tôi bị dương tính với COVID hơn 10 ngày rồi. Tôi không muốn anh bị lây nhiễm.” Cô ấy bắt đầu bỏ đi. Tôi đi theo cô ấy và nói: “Xin đừng sợ. Tôi muốn nói với cô những chữ chân ngôn này có thể giúp cô tránh xa virus. Cô sẽ sớm khỏi bệnh thôi.” Cô ấy từ chối lắng nghe và tiếp tục bước đi.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ lắng nghe tôi. Họ co người, ho dữ dội và trông rất khổ sở. Sau khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ đều nói “Được thôi.” Khi tôi đề xuất họ thoái ĐCSTQ, họ đều đồng ý ngay lập tức.

Một hôm, tôi gặp hai người đang ngồi dưới nắng. Tôi nói: “Tôi có thể nói với các bạn một điều không? Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, các bạn sẽ được an toàn và qua khỏi đại dịch này.” Họ nói: “Chỉ nhờ niệm những chữ này, anh có thể qua khỏi đại dịch sao?”

Khi tôi đang giải thích, một người trong đó ngắt lời tôi: “Anh có bị dương tính không?” Tôi nói: “Không.” Anh ấy hỏi lại: “Thật sao?” Tôi đáp: “Thật.” Anh ấy ngay lập tức giơ ngón tay cái lên và hô lớn: “Anh thật tuyệt vời, Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!” Họ nói rằng họ đã thoái ĐCSTQ.

Tôi chào tạm biệt và đi tiếp. Khi tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ, họ lại gọi tôi: “Pháp Luân Đại Pháp, hãy tới đây!” Sau khi tôi giảng chân tướng cho người phụ nữ và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ, tôi bước về phía họ. Có một người thứ ba đang đứng bên cạnh họ.

Họ chỉ vào anh ấy và nói: “Xin hãy giúp anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh ấy là một bí thư Đảng.” Tôi giảng chân tướng cho anh ấy nhưng anh ấy nói mình không phải bí thư Đảng hay Đảng viên và chưa từng đeo khăn quàng đỏ. Tôi tưởng hai người đàn ông kia đang đùa giỡn nên tôi chỉ nói với anh ấy chín chữ chân ngôn rồi chuẩn bị rời đi.

Lần này, một người thứ tư xuất hiện và nói: “Chúng ta phải giúp anh ấy thoái ĐCSTQ.” Nghe vậy, tôi tin rằng anh ấy đúng là bí thư Đảng. Tôi giảng chân tướng một cách thấu đáo cho anh ấy ngay cả khi anh ấy phản bác những gì tôi nói. Tôi đã lần lượt giải đáp từng luận điểm của anh ấy.

Cuối cùng, anh ấy cũng minh bạch chân tướng và nói: “Tôi sẽ thoái. Nhưng nếu tôi ngừng đóng phí thành viên trong 6 tháng, chẳng phải là tôi tự động thoái rồi sao?” Tôi nói: “Cái đó không tính. Anh phải tuyên bố thoái xuất để Thần Phật có thể bảo hộ anh, cũng như anh sẽ qua khỏi đại dịch và được an toàn.” Anh ấy mừng rỡ nói: “Tôi sẽ thoái!” Tôi vui mừng cho anh ấy.

Một hôm, tôi bắt chuyện với một người phụ nữ: “Tôi có thể nói với bà một điều không?” Cô ấy nói ngay: “Cậu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi xác nhận. Bà ấy nói: “Hãy giúp tôi hiểu rõ điều này. Các học viên nói rằng chúng ta sẽ được an toàn, tuy nhiên ai cũng bị dương tính và có hai người trong cộng đồng của chúng tôi đã qua đời. Tại sao lại như vậy?”

Tôi nói: “Chúng tôi vẫn luôn giảng chân tướng và khuyến khích người dân thoái ĐCSTQ từ lâu rồi nhưng có bao nhiêu người lắng nghe và tin lời chúng tôi? Bao nhiêu người đã thoái ĐCSTQ?”

Tôi giải thích thấu đáo cho bà ấy lý do vì sao trong nhiều năm chúng tôi đều kiên trì nói với mọi người về cuộc bức hại và lý do chúng tôi khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó – bởi vì điều ấy sẽ giúp họ tránh xa thảm họa.

Tôi giải thích rằng con người phải lựa chọn đứng về phía bên nào. Bà ấy hỏi thêm một vài câu hỏi và tôi lần lượt trả lời hết. Bà ấy hiểu ra và vui vẻ thoái khỏi ĐCSTQ. Bà ấy liên tục cảm ơn tôi. Sau khi đi ra xa rồi, bà ấy còn quay lại và nói với tôi: “Cảm ơn nhé!”

Ngay sau khi Sư phụ công bố Kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi đã phân phát nó khi đi giảng chân tướng. Hầu hết mọi người nói sẽ đọc và một vài người còn háo hức đón nhận nó.

Một hôm, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông và giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Tôi nói: “Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ và nói với chúng ta lý do vì sao ở đây lại có con người. Ông có muốn đọc nó không?” Ông ấy háo hức nói: “Có chứ!” Khi tôi đưa cho ông một bản sao của bài viết, ông ấy hào hứng đón nhận và cất nó vào túi của mình.

Dường như phía minh bạch của người dân vẫn luôn chờ đợi điều này.

Xin hãy từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/462990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211346.html

Đăng ngày 12-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share