Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2023] Một buổi chiều tháng 3 năm nay, tôi lái xe đến một ngôi làng miền núi cách đó hơn 20 km, để đưa cho họ giảng Pháp “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý Hồng Chí, kinh văn mà Sư phụ công bố hướng đến chúng sinh trên toàn thế giới. Đến đầu làng, đầu tiên tôi xuất ra một niệm: Thỉnh cầu Sư phụ gia trì, để thế nhân nhận được kinh văn “Vì sao có nhân loại”, minh bạch chân tướng, và được cứu độ.

Tôi đến một hộ gia đình mà mình quen biết, vừa vào nhà, trong nhà có ba người, ngoại trừ hai vợ chồng nhà ấy ra còn có một người hàng xóm, đây là hai vợ chồng mà tôi từng làm tam thoái cho họ trước đây. Họ rất nhiệt tình mời tôi ngồi, hàng xóm là một người đàn ông, và tôi cũng biết anh ấy. Trong tâm tôi nghĩ, đây đều là an bài của Sư phụ! Những người này nhất định có thể nhận được kinh văn “Vì sao có nhân loại”. Trong tâm tôi xuất ra một niệm: Hôm nay nhất định phải làm “tam thoái” cho người hàng xóm đó, để anh ấy được cứu và bình an. Vì trước đây tôi từng giảng chân tướng cho anh ấy, để anh thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, nhưng lúc đó anh ấy không đồng ý thoái. Tuy nhiên hôm nay là một cơ hội! Tôi nói rõ lý do mình đến đây, rồi lấy kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho họ xem.

Sau khi xem xong, họ đưa ra một số câu hỏi, tôi đã giải thích cho họ: Trước đây Sư phụ giảng Pháp là giảng cho đệ tử Đại Pháp, lần này là Pháp – giảng cho chúng sinh toàn thế giới.

Sư phụ giảng:

“câu nào cũng là Thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người. (Vì sao có nhân loại)

Trong đại thẩm phán, người tốt được lưu lại, người xấu sẽ bị đào thải đi.

Người hàng xóm đó hỏi: “Trận đại dịch cuối năm ngoái là chuyện thế nào?”

Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi giảng rõ thực chất cho anh ấy.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” “Thế thì làm sao đây? Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng” “Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải.” (Lý tính)

Anh ấy nghe xong và nói: “Chẳng trách dịch bệnh nói đến là đến, ngay cả chuyên gia cũng không giải thích được gì, dịch bệnh nói đi là đi, thật kỳ lạ. Rất nhiều người cấp cao đã chết.”

Tôi nói: “Xem ra anh đã minh bạch chân tướng, vậy để bản thân được bình an, anh phải thực sự làm tam thoái!”

Anh ấy đồng ý từ trong tâm, và tôi đã lấy hóa danh cho anh ấy để làm tam thoái.

Anh ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn!”

Tôi nói: “Nếu cảm ơn, hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Một sinh mệnh nữa đã được cứu, tôi thực sự vui thay anh ấy.

Lúc này, điện thoại di động của tôi kêu lên, tôi thoạt nhìn, vừa hay đó chính là người mà hôm nay tôi muốn đưa kinh văn của Sư phụ, Sư phụ thực sự đã trải đường cả rồi. Chúng sinh đang đợi được cứu! Tôi lái xe đến gặp anh ấy, giảng chân tướng cho anh ấy, và lấy hóa danh giúp anh ấy thoái Đoàn, Đội, và đưa kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho anh ấy. Anh ấy nhận kinh văn Sư phụ bằng hai tay, rồi vui vẻ rời đi.

Tôi ngộ rằng: Mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều đã được Sư phụ trải đường, đệ tử chỉ cần thực hiện chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, thì có thể cứu được nhiều người hơn.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/一切都是師父鋪墊好的-461525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210843.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share