Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-07-2023] Lúc bắt đầu học Pháp, đồng tu hàn huyên vài câu rồi hỏi: “Tháng mà cha chị qua đời thì có được phát lương không?” Sau đó, cô ấy lại giải thích về tình huống phát lương vào tháng một người qua đời. Tôi nói: “Bố tôi được phát lương rồi. Hôm nay phát thì hôm sau bố tôi mất.” Cô ấy nói: “Thế là chị may mắn đó!” Lúc đó, tôi trả lời: “Cha tôi cũng mất rồi, còn nghĩ đến vấn đề một tháng lương đó làm gì, tôi còn đang rối vì làm chưa tốt đây.”

Sau đó, tôi chợt cảnh giác và nhớ lại lời đồng tu nói: “Thế là chị may mắn đó!” Đó chẳng phải là lời của người thường sao? Lần này, cuối cùng tôi đã tóm chắc được nó. Đồng thời, tôi ngộ được rằng tu luyện Đại Pháp của chúng ta là bắt đầu từ nơi người thường, Sư phụ yêu cầu chúng ta ở ngay hoàn cảnh nơi người thường này mà tu bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình, từ chỗ có nhân tâm mà siêu thoát xuất lai và đề cao tâm tính một cách minh bạch. Đó là điều khó nhất.

Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử chân tu, tôi dạy chư vị là Pháp tu Phật tu Đạo, vậy mà chư vị lại kể khổ với tôi vì những tổn thất về lợi ích nơi người thường, chứ không thấy khổ não vì tâm chấp trước nơi người thường của bản thân vẫn chưa buông bỏ được, đó là tu luyện sao? Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Kỳ thực, bình thường, nhất tư nhất niệm của chúng ta đều có thể phản ánh ra giới tuyến giữa người tu luyện và người thường. Khi chúng ta có thể giữ vững được giới tuyến của người tu luyện, thì chính là đang bước trên con đường Sư phụ an bài; nếu không, chính là lầm lạc vào an bài của cựu thế lực. Nếu như không kịp thời tỉnh ngộ thì khi gặp ma nạn hay khi vượt quan, sẽ bị vấp ngã hoặc rớt xuống.

Nhìn lại con đường bản thân đã đi qua, can nhiễu rất lớn đối với tôi thực ra chính là lý niệm về tu luyện của cựu vũ trụ. Không thể không thừa nhận rằng, ban đầu, hình thức tu luyện cá nhân này khiến tôi đề cao rất nhanh trong tu luyện Đại Pháp, trên con đường tu luyện, hầu như không có chút chướng ngại nào cả. Tuy nhiên, kinh nghiệm như thế cũng khiến tôi hình thành một loại tư duy cố định khác, hay một loại tự ngã, khiến tôi chưa thể hoàn toàn đồng hóa theo yêu cầu tu luyện chính Pháp được. Điều đó đã cho cựu thế lực cái chuôi để nắm mà can nhiễu, khiến tôi phải đi một đoạn đường vòng lớn.

Trong sự xung kích về quan niệm giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, tôi nhận thức được rằng chỉ có tu luyện Đại Pháp mới là đại đạo tu xuất được chính giác, trong quá trình trực chỉ nhân tâm mới có thể chân chính trừ bỏ chấp trước, bước ra khỏi con người và hướng về Thần. Thế nhưng, đó cũng là khó nhất, khó là khó ở chỗ chủ ý thức phải nhận thức một cách rõ ràng minh bạch, đặc biệt là trên con đường phản bức hại, tôi đã quá quen thuộc, cựu thế lực cũng âm thầm đưa vào “một loại tự ngã khác”, nó khiến tôi không hoặc rất khó ý thức ra được chấp trước của bản thân, bởi những chấp trước đó đã hình thành một chủng quan niệm và còn chuyển hóa thành “tự ngã” rồi, như vậy chúng hẳn phải ẩn náu trong trường không gian của tôi, đến thời khắc then chốt thì tiêu hao và mài mòn ý chí của tôi.

Rất nhiều lúc, chúng ta ở xã hội người thường nên cứ thuận theo tư duy người thường mà nói, bởi chúng ta cần cứu người, nên đôi khi phải thuận theo chấp trước của người thường mà giảng [chân tướng]; điều này khiến chúng ta có lúc bị lẫn vào người thường mà không tự biết. Nếu như chúng ta không có ý thức để giữ vững bản thân thì sẽ giống như tình cảnh ếch luộc trong nồi nước ấm mà dần đánh mất chính mình, mãi đến khi bị lẫn vào người thường rồi mới thanh tỉnh ra; nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, chỉ có sau khi trừ bỏ chấp trước mới có thể quay trở về tự kỷ nguyên lai của mình.

Chẳng hạn, thời gian gần đây, tôi thường cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ mà không rõ lý do. Dần dần tôi phát hiện ra rằng đó là một loại tiêu hao trong cuộc sống của người thường, bởi bất kể thứ gì nơi người thường mà chúng ta tiếp xúc, nhìn thấy và nghe thấy được đều là vật chất, chúng khiến phía Thần của chúng ta dần dần bị cách ly hoặc lẫn lộn với người thường, vì thế những hiện tượng như buồn ngủ, mệt mỏi sẽ xuất hiện. Vậy làm sao để chống lại những thứ này. Hãy học Pháp, khi không ngừng học Pháp, chúng ta đang tiêu trừ những vật chất bại hoại này, nhận rõ ra những vật chất đó, từ đó giữ vững giới tuyến của người tu luyện, vậy sẽ không khiến bản thân bị mê lạc trong người thường.

Quay trở lại chủ đề chính, thực tu là bình thường phải quy chính ngôn hành của bản thân trong mỗi tư mỗi niệm, không ngừng giữ vững giới tuyến của người tu luyện. Khi tôi tóm được tâm người thường của đồng tu, tôi liền giữ vững được giới tuyến của người tu luyện, không nhắc lại hay gia cường những thứ người thường này, không để bản thân lẫn lộn với người thường, cũng chính là đang trừ bỏ tâm chấp trước đằng sau đó.

Kỳ thực, bình thường chúng ta cũng có thể dùng Đại Pháp để quy chính ngôn hành của bản thân. Nếu như bình thường chúng ta đều có thể hành xử chiểu theo Đại Pháp, thì cũng sẽ không nói những lời kia.

Đến khi đồng tu lại đến học Pháp, tôi liền kể với cô ấy chuyện này. Ngộ tính của đồng tu rất tốt, nghe tôi nói xong, cô ấy nói: “Đúng vậy, đó là tâm người thường”. Sau đó, cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Nó đã thành tự nhiên rồi.” Ngày hôm đó, tôi cũng kể với đồng tu về mấy việc trong cuộc sống, rồi đồng tu nói những lời này cũng là tâm người thường, tôi bèn ngẫm lại, cảm thấy thật khó phân định, nhưng lại nghĩ đồng tu nói cũng không sai, những lời đó vốn là có thể nói, cũng có thể không nói, nhưng không nên nói khi học Pháp. Lại ngẫm một chút, nếu như bình thường chúng ta đều có thể thanh tỉnh như vậy mà nhìn nhận vấn đề thì sẽ tịnh hóa được hoàn cảnh học Pháp của chúng ta từ mỗi tư mỗi niệm.

Như vậy xem ra, tu luyện kỳ thực cũng không khó, chỉ cần mỗi người chúng ta đều có thể tự giác dung luyện trong Đại Pháp thì chính là đang thăng hoa trở lại.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211437.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share