Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-08-2023] Tôi đắc Pháp vào năm 1996. Trước khi đắc Pháp, ở nơi làm việc, tôi thấy tình trạng hủ bại vô cùng, không biết cách nào để có thể làm một người tốt? Tiêu chuẩn ở đâu? Hơn nữa khi đó đứa con 3 tuổi của tôi bị viêm não, đã chữa trị lâu nhưng không khỏi. Tôi mang theo tâm thái muốn thử xem sao, bước vào tu luyên Đại Pháp, kết quả không những con của tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh, mà các chứng bệnh của tôi như đau cột sống sau sinh và bệnh phụ khoa đều đã không cánh mà bay. Từ đó thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, hiện tại tôi đã 60 tuổi rồi, các đồng nghiệp cách đây nhiều năm, giờ đây khi gặp lại tôi đều nói: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao chị không hề già đi?” Mỗi lúc như vậy, tôi đều tự hào nói với họ: Vì tôi tu Đại Pháp, mỗi ngày đều luyện công, nên mới được như vậy.

Sau này chồng tôi cũng đã bước vào tu Đại Pháp, chúng tôi mỗi người đều chứng thực Pháp ở cương vị của mình, bước theo con đường mà Sư phụ an bài, sự nghiệp và gia đình đều tốt đẹp, cả gia đình tôi đều cảm ân Sư phụ, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được, chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, mang những điều tốt đẹp mà chúng tôi đắc được trong Pháp để chia sẻ với nhiều người có duyên hơn nữa, giúp mọi người làm tam thoái để được bình an. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài trường hợp chúng sinh đắc phúc báo sau khi được chúng tôi giảng chân tướng, hy vọng sẽ có càng nhiều người hơn nữa được thụ ích.

Đứa trẻ bị bại não sau khi minh bạch chân tướng luôn thích hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người hàng xóm của tôi sống cùng cháu gái bị bại não bẩm sinh, người hàng xóm này thân thể cũng nhiều bệnh tật. Nhiều năm qua, tôi cùng người nhà thường giảng chân tướng Đại Pháp cho hai bà cháu họ. Lúc đầu bà ấy không dám nghe, sau đó dần dần đã muốn lắng nghe. Hiện tại bà thường ở nhà nghe Sư phụ giảng Pháp, cháu ngoại cũng thường ngoan ngoãn nghe cùng.

Bà ấy thường ngồi song bàn và nói với Sư phụ: “Con muốn làm một người tốt phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn.” Bà ấy còn nói với tôi: “Chị xem, khớp tay của tôi trước đây rất to, giờ đây đã ổn rồi, tôi cảm thấy sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn.”

Một hôm, bà ấy dẫn cháu ngoại đi qua cửa nhà tôi, đứa trẻ lúc đó chưa thể nói được nhiều do chứng bại não. Nhưng khi đó đứa trẻ chỉ vào nhà tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trước đây, đứa trẻ chưa từng chủ động nói khi ở ngoài đường như vậy. Bà ấy nói rằng ở nhà, cháu cũng thường hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Hai bà cháu cũng đã niệm 9 chữ chân ngôn trong nhiều năm, bà nói rằng những năm qua, sức khỏe của hai bà cháu cũng ngày càng tốt hơn.

Người nhà của bà ấy thấy hai bà cháu có sự cải biến như vậy, thường khích lệ: “Hai bà cháu hãy tiếp tục niệm cho tốt.”

Đồng nghiệp của tôi đã thiện đãi với mẹ chồng sau khi minh bạch chân tướng

Tôi có một nữ đồng nghiệp thường lắng nghe tôi giảng chân tướng. Cô ấy không những thường niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà còn nói với người nhà cùng niệm. Cô ấy vốn có mối oán hận sâu sắc với mẹ chồng. Hễ nhắc tới mẹ chồng cô ấy liền nổi nóng, có lúc còn vừa khóc vừa kể với tôi về việc mẹ chồng đối xử với cô như thế nào. Chồng của cô rất khổ não, suốt một thời gian dài không có cách nào giải quyết được mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.

Sau khi trở thành đồng nghiệp, tôi thường giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy, cô ấy đã minh bạch được mối quan hệ giữa người với người đều là do duyên phận tạo thành, cùng với đạo lý thiện ác hữu báo. Dần dần thái độ của cô ấy với mẹ chồng đã cải biến, chân thành thiện đãi mẹ chồng. Cô ấy cũng nói với người nhà về chân tướng mà mình biết và giúp họ làm tam thoái.

Một lần, chồng của cô ấy tới cơ quan đón chúng tôi về nhà, trên đường đi anh ấy liên tục bày tỏ rằng vợ anh từ sau khi làm việc với tôi, đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt thái độ với mẹ chồng đã hoàn toàn khác, vì vậy anh ấy nhất định muốn mời tôi ăn cơm. Tôi nói: “Anh hãy cảm tạ Sư phụ của chúng tôi. Sư phụ đã dạy tôi làm người tốt.”

Việc này thực sự tốt cho đứa trẻ

Một lần, con trai của người đồng nghiệp đi tới trường, mang theo tấm bùa hộ thân có nội dung chân tướng Đại Pháp mà tôi đã tặng, giáo viên nhìn thấy liền tìm đến cha của cậu bé, nói rằng phụ huynh không được đưa bùa hộ thân cho cháu cầm như vậy. Buổi tối, người đồng nghiệp nói với chồng: “Ngày mai, khi anh đưa con tới trường hãy nói với giáo viên, đây là việc của chúng tôi, giáo viên không cần quản. Việc này thực sự tốt cho đứa trẻ. Từ đó trở đi, giáo viên không bao giờ đề cập đến sự việc này nữa.

Đứa trẻ này thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Có một đêm đứa trẻ gặp ác mộng, tỉnh lại nói với mẹ giấc mộng đáng sợ thế nào, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng con không sợ, bởi vì con có biện pháp, con niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đứa trẻ này từ nhỏ đã được thụ ích trong Đại Pháp, hiện tại đã sắp học lên trung học phổ thông, là một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, gia đình và giáo viên đều yên tâm.

Chỉ có người học Pháp Luân Công mới có thể làm được như vậy

Một hôm, một vị đồng nghiệp nói với tôi, hôm đó ở cạnh nhà cô ấy xảy ra tai nạn xe, một người phụ nữ đi xe đẹp điện bị xe ô tô đâm, người phụ nữ này đứng dậy, phủ đất, rồi bảo người lái xe có thể đi, không cần bồi thường bất kỳ khoản tiền nào.

Người đồng nghiệp này nói: “Người phụ nữ này khẳng định là học viên Pháp Luân Công. Cũng chỉ có học viên Pháp Luân Công mới có thể làm được như vậy.” Người đồng nghiệp này đã minh bạch chân tướng và cũng từng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân.”

Bác sĩ kinh ngạc nói: “Quả thực là một kỳ tích”

Tháng 5 năm 2010, chồng tôi khi đó đang đi làm cho một công ty, anh ấy giảng chân tướng cho một người phụ nữ ở cùng công ty, nói đến việc thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có thể đắc phúc báo, cô ấy lập tức hỏi: “Chồng tôi cũng có thể niệm được không?”

Hóa ra chồng cô ấy là lái xe chở hàng cho một công ty, 2 tháng trước gặp tai nạn xe bị trọng thương, đặc biệt đầu bị va chạm thủng một lỗ lớn, đã 2 lần làm phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh, hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, tháng sau vẫn phải tiếp tục phẫu thuật một lần nữa. Bác sĩ nói với người nhà: Cơ hội sống rất mong manh, cho dù có thể sống cũng sẽ thành người thực vật.

Chồng của tôi nói với cô ấy, sau khi về hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” khi chồng tỉnh lại cũng bảo anh ấy niệm và làm tam thoái.

Đến tháng 9 năm sau, chồng tôi lại tới công ty đó làm việc, gặp người đồng nghiệp cũ, cô ấy kích động nói: “Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Tôi vẫn luôn tìm anh, cứ tưởng anh không làm việc ở đây nữa, tôi muốn nói với anh rằng chồng của tôi đã ổn rồi, hiện tại đã có thể tự nấu ăn được rồi.”

Cô ấy vừa nói vừa khóc. Hóa ra từ lúc chồng tôi bảo cô ấy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, cô ấy về nhà liền nói với đứa con và 2 mẹ con cùng nhau niệm, thành tâm thành ý niệm. Sau đó chồng cô ấy đã có cảm giác, cô liền nói với anh ấy về việc tam thoái và niệm 9 chữ chân ngôn, chồng cô ấy đã đồng ý làm tam thoái, hơn nữa còn bắt đầu niệm 9 chữ chân ngôn. Chỉ sau nửa năm, anh ấy đã có thể chống nạng ra khỏi giường đi nấu ăn. Họ tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc nói: “Sao lại có thể như vậy? Quả thực là một kỳ tích!” Cả gia đình họ đều vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp.

Trong lúc cô ấy đang kể cho tôi về trải nghiệm này, 2 người làm việc cùng tôi cũng nghe được câu chuyện thần kỳ ấy, họ đều đồng ý làm tam thoái, trong đó có một người còn thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để mang về đọc.

Người dân minh bạch chân tướng đưa bạn tới cùng nghe chân tướng

Chồng tôi trong những năm công tác, ở công ty thường tiếp xúc với những người làm lao động tự do, chồng tôi đều giảng chân tướng cho họ, khuyên họ làm tam thoái. Vì họ thường phải di chuyển, nên thường gặp những người đã từng nghe giảng chân tướng, họ nói với chồng tôi: “Anh đã giúp chúng tôi thoái rồi.” Cũng có người từ phía xa nhìn thấy chồng tôi liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Còn có người đã minh bạch chân tướng đưa bạn tới và nói: “Anh hãy giảng chân tướng cho anh ấy đi, anh ấy chưa minh bạch.” Cũng có lúc trong khi chồng tôi đang giảng chân tướng cho một người, có người ở bên cạnh cũng giúp anh khuyên người kia thoái.

Hiện tại, xã hội Trung Quốc trải qua 3 năm đại dịch, cuộc sống của lão bách tính vô cùng khó khăn, có nhiều hiện tượng xã hội khi vừa nói ra, mọi người đều biết, đều có thể đồng cảm, sau đó chỉ cần phân tích căn nguyên của vấn đề, họ liền minh bạch. Ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng, họ đều chờ đợi ngày tà đảng giải thể, nhưng đa số người dân dưới sự thống trị khủng bố của tà đảng, đều cảm thấy không biết phải làm sao. Sau khi nghe các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, họ đều đã thấy được hy vọng, họ chính là những kênh truyền thông sống.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210976.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share