Bài viết của Vương Tịnh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2023] Anh tôi và vợ của anh, chị Diệu (hoá danh), điều hành một công ty lớn với tài sản trị giá hàng chục triệu đô la. Chị Diệu rất có năng lực. Chị ấy xử lý mọi việc trong ngoài của công ty và đưa ra mọi quyết định dù lớn hay nhỏ. Công ty của họ phát đạt nhưng sức khoẻ của chị bị tổn hại, và chị đã sụt rất nhiều cân.

Chị Diệu bắt đầu có máu trong phân và dạ dày bị khó chịu mỗi khi ăn. Chị đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, và bác sỹ đã gọi điện cho con trai của chị, bảo cháu rằng chị bị ung thư và nên đến một bệnh viện ung thư có uy tín để làm phẫu thuật.

Vì con dâu của chị Diệu công tác ở bệnh viện quận nên gia đình đã đưa chị đến đó để làm xét nghiệm lần hai. Kết quả cho thấy ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã di căn đến gan. Mọi người đều sững sờ. Họ không dám nói cho chị Diệu biết, e rằng chị sẽ không thể chịu nổi tin dữ này. Họ chỉ bảo chị rằng chị bị loét dạ dày, chỉ cần làm tiểu phẫu.

Bệnh viện quận từ chối làm phẫu thuật vì bệnh tình của chị đã rất nghiêm trọng, thay vào đó là họ khuyến nghị chị điều trị bảo tồn. Nhưng con trai của chị không bỏ cuộc. Cháu tìm được một bệnh viện tỉnh đồng ý làm phẫu thuật cho mẹ. Trước khi chị được chuyển đến đó, con trai chị tuyệt vọng nói với tôi: “Con muốn cố gắng hết sức và tìm phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho mẹ của con“. Tôi trấn an cháu trai: “Con đừng quá bi quan như vậy. Có vô số trường hợp đã chứng kiến điều kỳ diệu khi họ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chúng ta hãy cùng nhau niệm chín chữ chân ngôn này cho mẹ của con nhé!”

Trước đây tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho chị Diệu và chị đã đọc các sách Đại Pháp. Tôi bảo chị thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy ở nhà. Chị Diệu đồng ý và nói: “Chị biết. Ngay lúc này, trong tâm chị đang cầu xin Sư phụ bảo hộ. Em ở nhà cũng cầu xin Sư phụ bảo hộ cho chị nhé”.

Bệnh viện tỉnh cũng đề nghị phương pháp bảo tồn sau khi xét nghiệm kỹ lưỡng tình trạng của chị Diệu. Nhưng vì chị không thể ăn được nữa và rất thống khổ, con trai của chị đã van nài bác sỹ phẫu thuật: “Xin bác sỹ, nếu còn hy vọng, chúng tôi vẫn muốn làm phẫu thuật cho mẹ, mẹ tôi là trụ cột trong gia đình“. Chị Diệu đã được làm phẫu thuật vào ba ngày sau, và bác sỹ phẫu thuật đã cắt bỏ ⅔ dạ dày của chị. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.

Chúng tôi đến thăm chị Diệu sau khi chị xuất viện. Thần sắc của chị rất tốt. Chị kể cho chúng tôi nghe một trải nghiệm kỳ diệu: “Chị niệm chín chữ chân ngôn hầu như không ngừng. Trước ca phẫu thuật, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chị nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang lấy một vật lớn ra khỏi dạ dày của chị. Chị cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, và biết rằng đó là Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chị vào lúc đó!”

Chị Diệu bảo chúng tôi: “Chị sẽ cùng các em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay khi vết thương của chị lành lặn!” Chị hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật. Khi chị đến bệnh viện tái khám, bác sỹ ung thư đã giật mình: “Không chỉ vết thương đã lành lặn mà ngay cả tế bào ung thư cũng không còn! Xin chúc mừng!”

Con gái của chị Diệu từ nước ngoài trở về và vẫn băn khoăn về kết quả phẫu thuật của mẹ. Cháu đã tập hợp các phim chụp chẩn đoán và thông tin, rồi tham khảo ý kiến của các chuyên gia ở bốn bệnh viện ở Thượng Hải. Tất cả họ đều nói rằng vết thương đã lành và không còn tìm thấy tế bào ung thư nữa. Cuối cùng cháu mới tâm phục uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Chị Diệu đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Chị bảo tôi: “Cuộc sống là đáng quý nhất, nếu mất đi sức khoẻ thì cho dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Chị đã chứng kiến em và chồng em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt hai mươi năm qua, cả hai đều khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Kể từ bây giờ chị sẽ tu luyện cùng các em”.

Chị thường nói với bạn bè của mình rằng: “Chính Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi. Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt, thật sự kỳ diệu!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/462560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210543.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share