Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn khá nghiêm trọng vào mùa xuân năm 2001. Một hôm người điều phối Pháp Luân Đại Pháp (trước bức hại là trạm trưởng trạm phụ đạo) của chúng tôi đã thông báo rằng các học viên bản địa chúng tôi dự định tập trung tại một khu ẩm thực địa phương vào sáng của một ngày nào đó. Mỗi người chúng tôi sẽ mua một ít thức ăn ở các quầy ăn nhanh để không làm các chủ tiệm bán đồ ăn đó phản cảm và ngồi ở một khu vực công cộng để nói chuyện và chia sẻ khi đang ăn. Ăn xong chúng tôi dọn dẹp sạch sạch sẽ, không phiền hà cho chủ tiệm. Điều này sẽ bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi.

Lần tụ họp này giống một buổi chia sẻ kinh nghiệm nhỏ, ở đó chúng tôi có thể bàn bạc ý kiến và lên kế hoạch cho tương lai. Các học viên có thể tự nguyện chọn tham gia hay không, không miễn cưỡng ai. Tôi quyết định tham gia vì từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã không có cơ hội tề tựu để chia sẻ.

Vào đêm trước buổi chia sẻ tôi có một giấc mơ, trong đó nhiều học viên đã nhận một thông báo tham gia Pháp hội (hội chia sẻ kinh nghiệm) ở thiên thượng. Nhiều người chúng tôi từ khắp các khu vực di chuyển theo nhóm và đột nhiên bay lên trời. Chúng tôi bay qua những con sông lớn, những ngọn núi cao và một thác nước. Sau khi đi qua thác nước, không ai bị ướt và chúng tôi đều biến thành hình tượng của Phật, Đạo và Thần. Một số còn đứng trên những bông hoa sen và trên những đám mây và một số ngồi trên lưng những con thú bay lên không trung.

Sau khi đến thiên thượng, chúng tôi có một Pháp hội trong một cung điện, trông giống như một lớp học, trong đó có rất nhiều người và còn có những chiếc bàn; còn có rồng Trung Quốc, phượng hoàng, thỏ, dê và chim. Hết thảy mọi thứ trong cung điện đều được làm từ vàng, bao gồm cả bản thân cung điện. Trong cung điện còn có những chiếc cột chống, bàn và các con thú, con chim… tất cả đều bằng vàng. Nơi đó vô cùng lộng lẫy và rực rỡ ánh vàng kim. Động vật ở trên thiên thượng cũng là Thần, cũng có cảm ứng tư duy và đều thể câu thông với chúng tôi.

Bên ngoài cung điện có một ao sen, trong đó có ngập tràn những bông hoa sen với đủ chủng loại, to nhỏ khác nhau và màu sắc khác nhau. Mỗi người chúng tôi đều có một đóa sen của riêng mình. Tôi tiến vào trong đoán hoa sen của mình và ngồi trên đài sen. Ban đêm, hoa sen đóng lại tựa như một túp lều và tôi có thể ngủ bên trong đó. Buổi sáng tất cả hoa sen nở ra và phát ra đủ loại chùm tia sáng với màu sắc khác nhau, tạo thành một cảnh tượng mỹ diệu vô tỉ.

Sư phụ giảng:

Vạn đoá tịnh liên ngã tài
Nghiêm hàn ngạo tuyết tề khai
Thiên tình mãn viên Xuân lai
Tiên chi bách thái
Hương phong thấm phiêu thiên ngoại (Liên, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Hoa Sen (thơ khúc thời nhà Nguyên)

Ta trồng vạn đóa hoa sen thanh tịnh
Nhất loạt nở rộ bất chấp giá lạnh và tuyết
Trời trong và mùa Xuân đến lấp đầy khu vườn
Cành tiên có trăm hình dáng
Hương thơm thấm trong gió bay khắp trời xanh

Mỗi người chúng ta là một trong những đoá sen này.

Sau khi Ban Biên tập Minh Huệ công bố “Thông tri mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 20”, tôi lại có một giấc mơ khác. Tôi đang ngồi trong một khán đài lớn chật cứng người ở trong một sân vận động và băn khoăn tại sao lại có nhiều người như thế ở đây. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đang tham gia một Pháp hội. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hoá tôi viết bài gửi cho Pháp hội.

Kể từ năm 2007, mỗi năm tôi đều viết bài gửi Minghui.org, dù là có được đăng hay không thì tôi cũng vẫn viết. Tôi còn giúp các học viên xung quanh chỉnh lý và đánh máy các bài viết của họ. Chỉ có một số bài viết mà tôi gửi đến một Pháp hội Trung Quốc hoặc Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là được đăng. Một số bài lúc đó không được đăng nhưng về sau lại lần lượt được đăng như những bài chia sẻ kinh nghiệm thông thường. Điều quan trọng là có cơ hội tham gia để chia sẻ thể hội tu luyện. Quá trình viết bài chia sẻ cũng chính là khoảng thời gian mà chúng ta tu luyện và nhìn lại, tổng kết lại sự đề cao của bản thân trong tu luyện. Tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc Đại Lục đều có thể tích cực tham gia gửi bài chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Con xin cảm tạ Sư phụ vẫn luôn bảo hộ và khích lệ con trên suốt chặng đường. Xin cảm ơn các học viên vì phối hợp với nhau như một chỉnh thể.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210946.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share