Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1998 và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được cơ hội này trong đời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập của pháp môn tu luyện.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi bệnh trầm cảm

Trước khi học Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc sống lúc đó. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Chồng tôi là người không có trách nhiệm và thích chơi mạt chược. Anh thường đi đánh bạc sau giờ làm việc và về nhà muộn. Tôi đã cãi nhau với chồng, điều đó khiến con tôi trở nên lo lắng. Tôi càng nói anh dừng chơi mạt chược thì anh lại càng chơi nhiều hơn. Tôi rất tức giận nhưng không muốn ly hôn bởi con tôi còn quá nhỏ.

Tôi đã làm tất cả vì gia đình, do đó tôi không thể tha thứ cho cách hành xử của chồng. Sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi bị viêm khớp dạng thấp nên phải nghỉ việc trong 6 tháng.

Vào một ngày tháng 7 năm 1998, tôi cảm thấy buồn ngủ sau khi tranh cãi với chồng. Tôi cảm thấy kích động sau khi tỉnh dậy và không thể ở nhà. Một người họ hàng đã cùng tôi đi dạo nhưng điều đó không giúp ích gì cho tôi. Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu, xen vào đó là sự sợ hãi. Tôi không còn chút năng lượng nào và cảm thấy rất khó chịu với các tiếng ồn, kể cả tiếng mọi người nói chuyện. Con tôi đã phải tắt âm thanh khi xem tivi.

Tôi không thể làm việc nhà. Thậm chí tôi đã phải dừng nghỉ trong khi nấu một bát mỳ ăn liền. Tôi cảm thấy đau khổ. Thế giới của tôi trở nên đen tối và tôi không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Tôi không muốn tiếp tục sống nữa nhưng lại không muốn bỏ lại đứa con thơ dại.

Tôi đã không biết đó là biểu hiện của bệnh trầm cảm cho tới tận sau này. Ba mẹ tôi cùng ba mẹ chồng đã rất lo lắng cho tôi. Tôi mới chỉ 37 tuổi, mỗi ngày đều tựa như một năm. Tôi đang sống một cuộc đời đau đớn từng giây.

Tôi không muốn điều trị tại bệnh viện tâm thần vì sợ bị mất mặt. Mẹ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã nghe nói về những lợi ích của môn tập đối với sức khỏe. Sau hai tháng đau khổ, tôi nghĩ tới việc học Đại Pháp và đã có một học viên đề nghị giúp đỡ tôi.

Trong khi chờ vị học viên tới nhà, tôi đã phải ngồi xuống vì quá mệt không thể đứng được. Cô ấy đã đưa tôi tới lớp học Pháp và tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong 2h30 phút. Sau đó tôi đã có thể đi xuống cầu thang một cách dễ dàng. Một học viên nói rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Tôi về nhà vào khoảng 9 giờ tối. Tôi đã không làm việc nhà trong 2 tháng, vì vậy tối hôm đó tôi đã lau sàn nhà. Chồng tôi rất ngạc nhiên và anh ấy đã đi theo tôi quanh nhà và quan sát khi tôi dọn dẹp.

Tôi tiếp tục học Pháp và luyện các bài công pháp. Các triệu chứng của bệnh trầm cảm đã giảm dần và gần như đã biến mất sau 2 tuần. Căn bệnh viêm khớp khiến tôi tiêu tốn rất nhiều tiền cũng đã biến mất. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy thật tuyệt khi được khỏe mạnh.

Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Nếu không học Đại Pháp, tôi thực không thể tưởng tượng được hậu quả của bệnh trầm cảm. Do đó, tôi đã lựa chọn ngày 01 tháng 09 là ngày sinh nhật của mình, ngày mà Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và đối xử tốt với người khác. Tôi không còn khó chịu khi chồng về nhà muộn và cũng không tranh cãi với mọi người trong gia đình nữa. Không phải là tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình mà tâm tôi đã hoàn toàn không còn tức giận nữa. Đại Pháp thật sự kỳ diệu! Chồng tôi cũng nhận ra điều đó. Khi anh ấy không về nhà, anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vào lúc 5 giờ sáng để nhắc tôi đến điểm luyện công.

Cuộc sống gia đình tôi đã được cải thiện. Kể từ khi tôi ngừng cáu giận với chồng, anh cũng giành nhiều thời gian ở nhà hơn sau giờ làm việc và thường có tâm trạng vui vẻ. Con tôi cũng không còn lo lắng về chúng tôi nữa. Cháu thậm chí còn nói với các bạn học của mình khi chúng tới chơi nhà: “hãy bảo mẹ của bạn tập Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ mình đã không còn đánh hay la mắng mình sau khi bắt đầu tu luyện”.

Tôi và gia đình mình đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, điều mà tiền bạc không thể mua được. Trên thực tế, tiền bạc, cha mẹ, thầy cô và sự giáo dục không thể thay đổi bản chất con người chúng ta. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp có thể hướng con người trở nên tốt và cải biến họ. Sư phụ đã ban cho tôi sức khỏe và một tâm hồn rộng mở. Những gì tôi đạt được là vô giá và tôi vô cùng biết ơn Ngài!

Toàn tâm ủng hộ Đại Pháp

Mười tháng hạnh phúc của tôi đã bị phá vỡ bởi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một ngày đen tối, khi mà Giang phát động cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Đại Pháp và hàng triệu học viên Đại Pháp. Các phương tiện truyền thông trên toàn quốc tuyên truyền giả dối và phỉ báng chống lại chúng tôi.

Các công ty và người sử dụng lao động đã nhận được lệnh từ chính quyền yêu cầu các học viên từ bỏ môn tu luyện. Tôi được yêu cầu viết một bản cam kết nhưng tôi đã từ chối. Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe và một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đồng thời dạy tôi trở thành một người tốt. Điều đó là sai sao? Tôi không thể từ bỏ tu luyện và phản bội Sư phụ từ bi của mình.

Do từ chối chấp hành nên tôi bị chuyển từ văn phòng đến một nhà máy nước cách xa thành phố.

Tôi đã không phàn nàn hay bực bội khi làm việc ở nhà máy nước. Tôi tiếp tục chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi chúng tôi làm việc và ăn ở cùng một nơi nên tôi thường mang nước sốt, giấm từ nhà đi, đồng thời mua cơm và mỳ cho cả nhóm mà không quan tâm tới chi phí mà tôi phải chi trả.

Thỉnh thoảng các đồng nghiệp tranh cãi về khối lượng công việc của nhau nhưng tôi không bao giờ tham gia vào. Tôi không ngại làm công việc của ba người và nhận thêm việc trong nhóm của mình.

Đồng nghiệp của tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt! Bạn hoàn toàn khác với những gì trên truyền hình nói! Trưởng nhóm của tôi nói với tôi: “Tôi không vui và muốn rời khỏi nhóm này. Nhưng có một đồng nghiệp tốt như bạn khiến tôi không muốn rời đi!“

Không phải tôi, mà là sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp! Khi tôi bị ngược đãi, tôi vẫn làm theo lời dạy của Sư phụ và là một người tốt!

Cuộc bức hại ngày một leo thang và mọi người đã bị lừa dối. Tôi phải làm gì đó vì Sư phụ từ bi đang bị phỉ báng, Đại Pháp đang bị bôi nhọ, và rất nhiều người đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nảy sinh lòng hận thù đối với Đại Pháp. Những người này đã gặp nguy hiểm!

Tôi muốn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, vì vậy tôi đã tự đi ra ngoài và dán các tờ thông tin chân tướng. Khi trưởng nhóm phát hiện ra, cô đề nghị giúp đỡ. Tôi cảm động trước lòng tốt của cô ấy! Lúc đó có rất nhiều áp lực, vì vậy, thật tuyệt vời khi cô ấy đã tiến lên khi cuộc bức hại trở nên nghiêm trọng. Ba người chúng tôi khóa cổng và đi ra ngoài. Hai đồng nghiệp này đã nhiều lần đến với tôi và chúng tôi được an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Sau đó tôi bị bỏ tù vì đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Khi hai đồng nghiệp phát hiện ra điều đó, họ đã cất giữ các sách Đại Pháp của tôi ở một nơi an toàn. Tôi tin rằng họ sẽ nhận được phước lành cho lòng tốt của họ!

Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn vì phơi bày những việc làm sai trái của ĐCSTQ và vì ủng hộ Đại Pháp. Nhưng không gì có thể thay đổi niềm tin của tôi vào Đại Pháp và nguyện vọng giảng chân tướng để thức tỉnh mọi người.

Tôi muốn nói với những người bị ĐCSTQ lừa dối rằng đừng để bị lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Hãy lắng nghe những gì các học viên nói và xem các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Có lẽ đây là những gì bạn đang chờ đợi! Hãy lựa chọn đúng đắn, giống như hai đồng nghiệp của tôi, và có trách nhiệm với chính mình!

Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 23 năm. Trong những năm này, nhiều học viên đã thiệt mạng và thậm chí bị mổ cướp nội tạng, những người khác bị kết án và tra tấn phi pháp, và vô số người bị mất gia đình và công việc, nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết sức để phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ và thức tỉnh mọi người.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến nhiều cuộc đời, và các học viên sẵn sàng hy sinh tất cả những gì họ có, bao gồm cả mạng sống của họ để cứu người. Các học viên lưu giữ tất cả chúng sinh trong tâm của họ. Trong trận chiến giữa thiện và ác, tôi chân thành hy vọng mọi người có thể hiểu được sự thật, đưa ra lựa chọn đúng đắn và nhận được sự cứu rỗi!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207751.html

Đăng ngày 19-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share