Bài viết của Thanh Hoà, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-06-2023] Trong suốt 27 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ và muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Giấc mơ trở thành sự thật

Tôi từ nhỏ đã thường hay ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật bao gồm: bệnh tim, các vấn đề về dạ dày, huyết áp thấp, lượng đường trong máu thấp, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi và đặc biệt là chứng trầm cảm kèm theo mất ngủ kéo dài. Mới hơn 40 tuổi mà trông tôi như đã ngoài 70. Mỗi ngày tôi sống trong nỗi thống khổ do bệnh tật giày vò.

Một ngày của năm 1992, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Trong mơ, tôi tử vong trong một vụ tai nạn và đi đến một nơi rất xa. Một bác sỹ y thuật cao minh đã điều chỉnh thân thể tôi, khiến tôi trở thành một phụ nữ trẻ trung khỏe mạnh. Lúc tôi trở về nhà, gia đình gần như không thể nhận ra tôi. Tôi vô cùng vui mừng! Lúc tỉnh dậy, tôi nhận thấy đó hóa ra chỉ là giấc mộng đẹp.

Vài năm sau, giấc mộng đẹp này đã trở thành sự thật.

Đêm đầu tiên của ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi đã có thể ngủ ngon giấc! Chứng mất ngủ hành hạ tôi suốt nửa đời người đã biến mất!

Khi tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) ra và nhìn thấy ảnh của tác giả, tôi cảm giác rất quen. Sau đó, tôi nhớ ra đây chính là vị bác sỹ đã cứu tôi trong giấc mơ hồi đó! Tôi vô cùng kích động; Tôi đã tìm được Sư phụ rồi! Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thuận theo việc học Pháp không ngừng, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là để tu luyện và phản bổn quy chân. Lúc này tôi mới hiểu giá trị chân chính của sinh mệnh con người, đó là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, người tốt hơn nữa, gặp chuyện thì suy nghĩ cho người khác. Khi tôi không ngừng đề cao đạo đức của mình, thân thể tôi cũng phát sinh những biến hoá to lớn; mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi thực sự được trải nghiệm trạng thái nhẹ nhàng của một thân thể không bệnh tật.

Tôi đã từng uống rất nhiều thuốc, nhưng sau khi bước vào tu luyện, tôi đã không phải dùng đến một viên thuốc nào. Thỉnh thoảng tôi được tịnh hoá thân thể và trở nên khỏe mạnh hơn.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi bị bắt, giam giữ và tra tấn khiến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí người nhà cũng nghĩ tôi sẽ không thể phục hồi. Nhưng sau khi trở về nhà, tôi tiếp tục học Pháp luyện công. Dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe!

Thậm chí trông tôi còn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Có người đã hỏi tôi: “Da mặt chị đẹp quá, chị chăm sóc da mặt bằng cách nào vậy?” Tôi bảo cô ấy rằng đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giống như những gì Sư phụ giảng:

“Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào; không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Hiện nay tôi đã ngoài 70 tuổi nhưng cảm giác [thân thể] tốt hơn so với thời tôi ở độ tuổi 40.

Thần tích trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sư phụ cài đặt Pháp Luân và khí cơ

Không lâu sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy có thứ gì đó chuyển động ở phần bụng dưới và cảm thấy dễ chịu. Tôi nhận ra Sư phụ đã gắn Pháp Luân (ở không gian khác) cho tôi. Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân chuyển động khi tôi luyện bài công pháp thứ hai.

Ngoài Pháp Luân, Sư phụ còn cài đặt một bộ khí cơ trong thân thể của mỗi học viên, cùng với Pháp Luân tự động vận chuyển 24 giờ một ngày.

Tôi được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp. Tôi không còn mẫn cảm trước thời tiết lạnh hoặc phải mặc áo khoác dày hay trùm chăn điện vào mùa đông, trái lại tôi còn cảm thấy ấm áp.

Khai thiên mục

Lần đầu tiên khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi đã được Sư phụ khai thiên mục và nhìn thấy nhiều loại màu sắc, chẳng hạn, xanh lá cây, xanh dương và tím, xuất hiện trước mặt tôi. Trong lúc luyện công tập thể, tôi cũng nhìn thấy nhiều người xung quanh, nam nữ, già trẻ và một đứa bé đang làm mặt xấu để chọc tôi nữa.

Lúc đả toạ, tôi nhìn thấy những đám mây, ngọn núi và cây cối tuyệt đẹp trong không gian khác. Không khí trong suốt, và mọi thứ đều mỹ hảo vượt trên cả ngôn ngữ con người. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tu luyện tinh tấn. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Thông đại chu thiên

Năm 1996, lúc tôi mới tu luyện Đại Pháp được ba tháng, đầu tôi bắt đầu gật gù trong lúc đả toạ và cơ thể tôi nâng lên hạ xuống. Tôi nhận ra đây là thông đại chu thiên. Sau này, khi đả tọa, đầu tôi lần lượt nghiêng sang trái và phải. Đó là dấu hiệu của việc thông mão dậu chu thiên. Việc này kéo dài trong ba tháng rồi dừng lại.

Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Lúc đi bộ, tôi cảm thấy như hai chân không chạm đất. Tôi đi nhanh và không ai có thể bắt kịp. Lúc luyện động công, đặc biệt khi ôm bão luân, cơ thể tôi nổi lên và ngón chân không chạm đất.

Khoảng thời gian đó thật tuyệt vời, đầu não tôi nhạy bén và tôi có thể làm mọi việc rất dễ dàng! Lúc đó, công ty mà tôi đang làm việc đang xây dựng. Thỉnh thoảng lãnh đạo yêu cầu tôi đến công trường để làm việc. Tôi lấy một cái xẻng lớn, đào đất và chất lên xe đẩy như những nam đồng nghiệp khác. Tôi không cảm thấy mệt. Thỉnh thoảng kỹ sư đem theo bảng thiết kế và nhờ tôi vẽ. Tôi chưa từng học vẽ nhưng không biết bằng cách nào mà tôi hiểu và có thể vẽ được chính xác. Tôi nói với người kỹ sư đó rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được Sư phụ Lý ban cho trí huệ.

Đối mặt với sự sách nhiễu của cảnh sát bằng chính niệm

Chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Tôi vẫn luôn kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đó đến nay, cho dù cảnh sát có sách nhiễu thế nào đi nữa.

Tháng 5 năm 2015, tôi và gia đình đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh bức hại Đại Pháp. Ba ngày sau, chúng tôi nhận được xác nhận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Không ngờ rằng, chỉ vài tháng sau, viện kiểm sát đã chuyển đơn kiện của tôi và các học viên khác tới đồn công an địa phương và họ bắt đầu sách nhiễu chúng tôi.

Một hôm, ba viên cảnh sát đến nhà tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ.

“Có phải bà đệ đơn kiện không? Ai bảo bà làm như vậy?” Họ vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.

Tôi kêu gọi họ dừng lục soát nhà tôi. Tôi nói cả Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao đều ra tuyên bố chấp nhận mọi đơn kiện. Tôi cũng nói rằng từ lâu tôi đã muốn kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại và bây giờ là thời điểm thích hợp để kiện ông ta.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cơ bản cho họ, tôi đã thụ ích ra sao khi tu luyện Đại Pháp và những gì tôi đã trải qua ở trong trại tạm giam và trại lao động. Họ đều sửng sốt khi biết tôi đã chịu nhiều tra tấn tàn bạo đến vậy. Tôi cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia thượng thừa và đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại.

“Chúng tôi không tham gia vào cuộc bức hại, chúng tôi ở đây chỉ để thu thập một số thông tin của bà“. Họ rời đi và không bao giờ quay lại nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/461882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210516.html

Đăng ngày 11-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share