Bài viết của phóng viên váo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2023] Bà Phan Hồng Minh và ông Nhạc Xuân Quang ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù bí mật từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Án tù lần này của họ bắt nguồn từ một buổi học Pháp do ông Nhạc tổ chức tại nhà riêng vào ngày 11 tháng 8 năm 2022. Tổi hôm đó ông và bà Phan, bà Hà Thu Hồng và học viên họ Từ (không rõ giới tính và tên) cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công, thì có một người phụ nữ tớ gõ cửa, tự xưng là hàng xóm ở tầng trên của ông Nhạc. Bà ta nói rằng ông đã làm ồn và yêu cầu được vào trong để xem chuyện gì đang xảy ra. Ông Nhạc từ chối cho bà ta vào. Sau đó, người phụ nữ này tự nhận mình là người của ủy ban khu dân cư và bảo ông mở cửa. Khi ông Nhạc vẫn không cho bà ta vào, cuối cùng bà nói rằng mình là cảnh sát và đe dọa ông.

Nửa tiếng sau, người phụ nữ này và các cảnh sát đi cùng bắt đầu đập cửa dữ dội. Sau đó, họ thuê thợ khóa và phá cửa an ninh nhà ông Nhạc. Một vài cảnh sát đã đẩy ngã ông Nhạc và khống chế ông tại chỗ. Những người còn lại tịch thu máy tính và máy in của ông. Ba vị khách của ông và con trai ông cũng bị bắt và đưa đến Công an Nhị Đạo Giang. Công an đã cố gắng ép con trai ông Nhạc, người vừa từ nước ngoài về thăm ông, phải thừa nhận rằng những đồ vật bị tịch thu đều là của cha anh, nhưng anh không làm theo.

Cảnh sát đưa bà Hà đến tiệm làm tóc và nhà riêng của bà rồi khám xét nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn. Bà được tại ngoại vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm sau.

Học viên Từ bị đau tim khi bị thẩm vấn và được tại ngoại vào ngày hôm sau. Cảnh sát ra lệnh cho học viên Từ phải báo cáo với họ hàng tháng. Bà Phan phải vật lộn với cơn đau lưng dữ dội trong đêm bị nhốt ở đồn công an.

Vào lúc 1 giờ chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Phan khi xung quanh không có ai. Họ lấy đi máy tính và máy in của bà. Tối hôm đó, bà bị đưa đến Trại tạm giam huyện Thông Hóa và ông Nhạc bị đưa đến trại tạm giam huyện Liễu Hà.

Sau khi vợ qua đời, ông Nhạc trở thành người chăm sóc chủ yếu cho người mẹ vợ 75 tuổi đang sống cùng ông. Sau khi ông bị bắt, cảnh sát và nhân viên cộng đồng hứa sẽ giúp chăm sóc cho bà. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, một người hàng xóm ở tầng dưới nhận thấy nước rỉ ra từ trần nhà nên đã đi lên lầu nhà ông Nhạc. Không ai ra mở cửa mặc dù người hàng xóng nghĩ lẽ ra mẹ vợ ông Nhạc phải có nhà mới phải. Ông ấy đã báo cảnh sát để kiểm tra. Họ đi vào căn hộ của ông Nhạc và phát hiện mẹ vợ ông đã qua đời một khoảng thời gian không lâu.

Tòa án huyện Liễu Hà đã xét xử bí mật bà Phan vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Luật sư mà gia đình bà thuê cho bà đã buộc phải từ bỏ vụ án sau khi bị cục tư pháp địa phương đe dọa. Chồng, con trai và con dâu của bà đều có mặt. Con trai bà đã chuẩn bị đơn bào chữa với tư cách là thân nhân bào chữa cho bà nhưng thẩm phán đã tịch thu mất. Cả anh và bản thân bà Phan đều không được phép bào chữa cho sự vô tội của bà.

Ông Nhạc bị xét xử ba ngày sau đó vào ngày 13 tháng 2. Theo một người trong cuộc, vì chính quyền không muốn ông Nhạc cung cấp thông tin chi tiết về việc ông đã bị bức hại như thế nào nên thẩm phán đã không thông báo cho gia đình ông về phiên tòa. Ông cũng không có luật sư đại diện.

Thẩm phán đã bí mật tuyên án hai học viên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023, theo đó bà Phan bị kết án 3 năm và ông Nhạc là 2 năm.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211252.html

Đăng ngày 17-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share