Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2023] Gần đây, cô Chung Dĩ Mỹ ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu đã bị kết án 7 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Cô Chung Dĩ Mỹ (43 tuổi) đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020 và bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Tất Tiết. Người thân của cô không nhận được thông báo chính thức về tình trạng vụ án của cô. Họ chỉ biết về án tù của cô thông qua một người trong cuộc nhưng không biết cô bị truy tố, xét xử hay kết án khi nào. Họ kêu gọi những người biết về tình trạng của cô tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Trước bản án mới nhất này, cô Chung đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2011 cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha cô vì quá đau buồn mà đã qua đời 1 ngày sau khi cô bị đưa vào tù vào ngày 8 tháng 11 năm 2011. Người chủ lao động cũng nhanh chóng sa thải cô.

Tu luyện Pháp Luân Công

Cô Chung từng viết về trải nghiệm tích cực của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công: “Trạng thái này kéo dài 2 năm, đầu tôi luôn nặng như búa bổ và tôi thậm chí phải cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Tôi luôn bị chóng mặt và buồn ngủ. Tôi không thể tập trung vào việc học của mình. Tôi đã tiêm và uống thuốc nhưng không có hiệu quả gì. Một người thân trong gia đình đề nghị tôi thử tập Pháp Luân Công. Ngay khi tôi bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, các triệu chứng của tôi đã thuyên giảm và đầu óc tôi trở nên minh mẫn, nhạy bén và phản ứng nhanh. Kết quả học tập của tôi nhanh chóng được cải thiện“.

Bản án 5 năm tù vào năm 2011

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Chung tìm được việc làm tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghề Thành phố Tất Tiết.

Đầu năm 2011, cô giảng chân tướng Pháp Luân Công với một người quản lý trường học và hiệu trưởng Chu Quang Minh đã báo cáo cô với Đội An ninh Nội địa Thành phố Tất Tiết. Vào ngày 5 tháng 1 cùng năm, Nghiêm Thế Khang (một hiệu trưởng khác) đã giữ cô trong văn phòng của ông ta cho đến khi một toán cảnh sát đến và đưa cô đi. Các cảnh sát tham gia vụ bắt giữ bao gồm Vương Kiến Vinh (đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Thành phố Tất Tiết và Phòng 610 thành phố), cảnh sát Ngụy Hồng (một cảnh sát từ Phòng 610 Quận Thất Tinh Quan), Triệu Càn Dược và Nhiếp Thiệu Nguyên.

Cảnh sát đưa cô Chung về nhà và tịch thu một lượng lớn tài sản có giá trị, bao gồm các sách Pháp Luân Công, 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt và một sổ tiết kiệm ngân hàng dùng để gửi tiền lương của cô với số dư 19.000 Nhân dân tệ, một máy tính xách tay, hai Máy in Canon, hai máy cắt giấy, hai máy dập ghim, một modem băng thông rộng, ổ cắm điện, giấy in, mực và các vật tư khác, sách Pháp Luân Công, ba máy nghe nhạc MP3 và MP5, điện thoại di động và phụ kiện.

Sau cuộc đột kích vào nhà, cảnh sát đưa cô đến Phòng 610 Thành phố Tất Tiết để thẩm vấn. Cô từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ. Tiếp đó, họ đưa cô đến trại tạm giam Thành phố Tất Tiết.

Công tố viên Lý Long Hưng của Viện Kiểm sát Thành phố Tất Tiết đã truy tố cô Chung sau khi tiếp nhận vụ án của cô từ cảnh sát. Cô bị xét xử tại Tòa án Thành phố Tất Tiết vào ngày 31 tháng 5 năm 2011. Luật sư của cô từ Bắc Kinh đã bào chữa vô tội cho cô khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tòa án vẫn kết án cô 5 năm tù khi bản án được công bố vào tháng 9 năm 2011. Các thẩm phán và thư ký liên quan trong bản án của cô bao gồm Vương Tiểu Lam, Vương Dũng, Chu Duy Na và Đặng Thư Quân.

Đơn kháng cáo của cô Chung nhanh chóng bị Tòa án Trung cấp Thành phố Tất Tiết bác bỏ. Cô bị đưa vào Nhà tù Số 1 Tỉnh Quý Châu vào ngày 8 tháng 11 năm 2011. Cha cô rất đau lòng và qua đời vào ngày hôm sau. Trường học của cô đã chấm dứt hợp đồng với cô không lâu sau đó.

Bị tẩy não và tra tấn ở trong tù

Lính canh tù đã tẩy não và tra tấn cô Chung không ngừng nhằm mục đích buộc cô từ bỏ Pháp Luân Công. Cô từng viết về những khổ nạn của mình:

“Mỗi ngày, họ ép tôi xem các đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công từ 9 giờ sáng đến nửa đêm. Sau đó, tôi bị cấm ngủ và bị buộc phải đi, chạy hoặc ngồi trong phòng giam. Họ cũng không cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh.

Có lần, một lính canh ra lệnh cho một tù nhân phạm tội giết người bóp thật mạnh vào cổ tôi. Nó đau đến nỗi tôi có cảm giác như xương của tôi đang bị rút ra. Một lần khác, Tống Hồng Diễm và những người khác dội nước đá lạnh lên khắp người tôi trong mùa đông giá rét. Sau đó, họ không cho tôi ngủ suốt 24 giờ liền. Ngay khi tôi vừa ngủ gật, họ lại dội nước lạnh vào người tôi. Sự tra tấn này kéo dài cả tuần.

Một lần khác, lính canh ra lệnh cho năm tù nhân đấm đá tôi, đồng thời lăng mạ tôi vì tôi từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi nào không tra tấn thì họ lại ép tôi lao động khổ sai”.

Lại bị nhắm mục tiêu vào năm 2015

Tháng 10 năm 2015, cô Chung đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đã chuyển đơn kiện của cô cho công an Tất Tiết, lực lượng này đã nhanh chóng truy lùng cô.

Cô bị bắt ở huyện Bàn, tỉnh Quý Châu và tịch thu 35.200 Nhân dân tệ tiền mặt. Trong số tiền mặt đó có 200 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công (vì tất cả các kênh kháng nghị mà pháp luật quy định đều bị chính quyền ngăn chặn [đối với các học viên Pháp Luân Công] nên các học viên sử dụng các phương thức sáng tạo, bao gồm in thông điệp trên tiền giấy, để nói với mọi người về cuộc đàn áp). Cảnh sát vẫn chưa trả lại cho cô số tiền đã tịch thu đó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210938.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share