Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2023] Một người phụ nữ 59 tuổi phải cắt cụt một chân do ung thư xương, đã bị kết án 2 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Hiện bà Lưu Bá Tân đang bị giam giữ tại trại tạm giam Hải Điến ở Bắc Kinh. Bà bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 sau khi bị báo cáo vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công.

Sau vụ bắt giữ này, bà sớm được thả, nhưng lại bị bắt một lần nữa vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Một vài người từ Đồn Công an Tô Gia Đà đột nhập phi pháp vào nhà bà lúc 6 giờ tối cùng ngày và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Vì lý do sức khỏe, bà Lưu sớm được tại ngoại. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 bà lại bị bắt tại nhà, nhưng sau đó cảnh sát đã thả bà vào khoảng nửa đêm cùng ngày.

Viện Kiểm sát Quận Hải Điến đã triệu tập bà Lưu để lấy lời khai vào tháng 11 năm 2022. Ban đầu, Tòa án Quận Hải Điến lên lịch mở một phiên tòa xét xử bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, nhưng sau đó lùi lịch đến ngày 23 tháng 3. Bà bị kết án 2 năm vào ngày 29 tháng 8 và ngay sau đó bị chuyển vào trại tạm giam.

Năm vụ bắt giữ trước đó

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và trở nên khỏe mạnh hơn. Bà lại có thể làm việc nhà và hòa thuận cùng người thân. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà kiên định với đức tin của mình và liên tục bị chính quyền nhắm đến.

Một ngày tháng 9 năm 1999, khi bà đang bước đi trên Quảng trường Thiên An Môn thì bị một cảnh sát tuần tra chặn lại. Anh ta hỏi có phải bà tu luyện Pháp Luân Công không, bà trả lời là có. Sau đó, anh ta đã bắt bà đưa đến trại tạm giam. Tại đó lính canh đã tháo chiếc chân giả của bà ra và đến tận khi bà được thả một tháng sau đó mới trả lại chân giả cho bà.

Bà Lưu một lần nữa bị bắt vào tháng 12 năm 1999, khi tới Văn phòng Kháng cáo Trung ương để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ 15 ngày.

Vài ngày trước Tết Nguyên Đán 2001 (ngày 24 tháng 1), cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lưu và hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà trả lời là còn tu luyện và họ ngay lập tức bắt bà đi. Họ kéo lê bà trên mặt đất đầy tuyết dài 100m tới xe cảnh sát. Con gái của bà khi ấy mới bốn tuổi kêu khóc: “Mẹ ơi!” và đuổi theo phía sau. Bà bị giam 32 ngày tại đồn công an địa phương

Tháng 6 năm 2008 (hai tháng trước Thế vận hội Olympic 2008), bà Lưu bị bắt tại nhà. Sau 35 ngày bị giam tại đồn công an địa phương, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Do bị tàn tật, nên bà được thụ án tại nhà.

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, vài cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lưu và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính, máy cắt giấy và các tài sản cá nhân khác của bà. Bà bị giam giữ 30 ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/8/465094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211277.html

Đăng ngày 16-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share