Bài viết của Liên Hoa, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-12-2022]

Cảnh sát thiện đãi đệ tử Đại Pháp đã đắc phúc báo to lớn

Ông hàng xóm của tôi đã từng kể cho tôi nghe một chuyện thế này. Nhà ông có một người họ hàng làm cảnh sát. Vào ngày 30 tháng Chạp năm 1999, trong khi viên cảnh sát này chấp hành “nhiệm vụ”, cấp trên của anh đã kêu anh đi Bắc Kinh để bức ép sáu đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp quay về địa phương. Sau khi trở về địa phương, cấp trên đã kêu anh này ở lại trông coi sáu đệ tử Đại Pháp, còn những cảnh sát khác được về nhà ăn Tết.

Viên cảnh sát này nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, căn bản không phải là người xấu như cấp trên đã nói, những đệ tử này không có sát nhân phóng hỏa và không có lừa đảo tiền bạc, vả lại họ đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Viên cảnh sát đã nói chuyện với sáu đệ tử Đại Pháp: “Bây giờ là năm mới, tôi thả mọi người về nhà ăn Tết, mọi người nhanh chóng đi nhé.” Khi đó, những đệ tử này đã quan tâm đến người cảnh sát tốt bụng, bèn hỏi anh: “Chúng tôi đi rồi, anh làm sao báo cáo với cấp trên?” Viên cảnh sát đáp: “Tôi sẽ nói là, mọi người đã bỏ đi trong lúc tôi đang đi vệ sinh.” Chính như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, sáu đệ tử Đại Pháp này đã về nhà an toàn nhờ sự bảo vệ của viên cảnh sát tốt bụng kia.

Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, khi tôi gặp lại ông hàng xóm cũ, tôi bèn hỏi thăm xem người cảnh sát năm xưa đã cứu giúp đệ tử Đại Pháp hiện nay như thế nào? Thật không ngờ, ông hàng xóm nói, viên cảnh sát này hiện nay đã chuyển công tác, anh ấy cũng được thăng chức lên làm cán bộ. Mức thu nhập của anh ấy vừa cao, công việc lại an nhàn. Đúng là thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ đắc phúc báo to lớn!

Giúp người trong lúc lâm nguy sẽ có [cuộc sống] hạnh phúc an khang

Tôi còn có một ông hàng xóm khác, năm đó ông đã từng đích thân lái xe đến nhà của một đệ tử Đại Pháp sắp bị bắt cóc, để giúp người đệ tử này an toàn trốn thoát. Sau sự việc lần đó, cảnh sát đã giáo huấn cho ông một trận, hơn nữa cảnh sát còn lớn giọng đòi bắt giữ ông, ép ông nói ra chỗ ở của người đệ tử kia. Tuy nhiên, ông hàng xóm đã không màng an nguy bản thân, kiên quyết đứng ra bảo vệ cho đệ tử Đại Pháp, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình. Hiện nay, ông ấy đã có phúc phận, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc an khang trong những năm tháng cuối đời.

Đắc phúc báo nhờ giúp nhau trong cơn hoạn nạn

Khoảng năm 2005, một gia đình nọ có hai vợ chồng đã từng cho một đệ tử Đại Pháp sống phiêu bạt bên ngoài ở nhờ trong nhà để tránh bức hại tẩy não của tà ác ở địa phương. Mặc dù hai vợ chồng này không có quan hệ thân thích gì với người đệ tử kia, nhưng hai người họ đều biết đệ tử Đại Pháp là người tốt, họ đã xuất thiện tâm kiên quyết giúp đỡ người đệ tử này. Nhờ vậy, hiện nay cả nhà này đã đắc phúc báo, nguồn thu nhập hàng năm của gia đình lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Nhờ bảo vệ kinh sách Đại Pháp, 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh

Nhà hàng xóm của tôi có một người chị dâu, lúc bình thường chị ấy rất nhiệt tình, thiện lương và vui vẻ giúp đỡ người khác. Năm đó, khi đệ tử Đại Pháp bị tà đảng bức hại, chị đã xuất thiện tâm, nhiều lần giúp đỡ đệ tử Đại Pháp cất giữ tài liệu và kinh sách Đại Pháp. Hiện nay, mặc dù chị ấy đã hơn 90 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, không bị còng lưng, chân không đau nhức, đi đứng nhẹ nhàng nhanh nhẹn giống như thanh niên.

Ngoài ra, còn có một bà chị khác, năm đó chị đã từng cho đệ tử Đại Pháp để nhờ kinh sách ở nhà mình, hơn nữa chị còn nói: “Có tôi ở đây, thì có sách ở đây, chị cứ yên tâm nhé.” Hiện nay, mặc dù bà chị này đã hơn 80 tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh.

Phá hoại biểu ngữ chân tướng vì ham tiền, dẫn đến người nhà gặp nạn

Ở thôn kế bên, có một người đàn ông hơn 60 tuổi. Kể từ khi Đại Pháp bị đàn áp bức hại vào năm 1999, ông ta thường xuyên đi xé biểu ngữ chân tướng Đại Pháp, và đã liên tục xé hơn 20 tấm biểu ngữ. Sau đó, ông ta mang đến đại đội để lĩnh 20 nhân dân tệ, nhưng nếu nói cụ thể thì tôi cũng không biết ông ta đã lĩnh được bao nhiêu tiền.

Mấy năm trước, con trai của ông bị ngã xe, cậu ấy đã bị hỏng một bên mắt, phải chuyển đến bệnh viện tỉnh để làm mắt giả. Sức khỏe của ông này cũng gặp vấn đề.

Hiện nay, dù có đưa cho ông bao nhiêu tiền, ông cũng không dám đi làm việc xấu kia nữa.

Cổ nhân có câu: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo ứng, chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi. Những câu chuyện kể trên xảy ra đối với hàng xóm của tôi chính là minh chứng cho thiên lý này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/善待大法的人得福報-453287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206093.html

Đăng ngày 26-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share