Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2023] Gần đây, gia đình ông Tô Ngọc Tài cuối cùng đã xác nhận được người thân của họ hiện đang chấp hành bản án 2,5 năm tù oan sai ở trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Tô (68 tuổi) từng công tác trong Ủy ban phố Bồi Anh ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã bị chính quyền bắt 9 lần và bị kết án lao động 4 lần. Do thường xuyên bị sách nhiễu nên ông và gia đình không thể sống một cuộc sống bình thường. Vì vậy, họ quyết định chuyển đến thành phố Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm) để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2021, ông Tô bị các cảnh sát họ Châu và Lý của Đồn Công an Trường Cửu bắt khi đang đưa cháu trai đi học. Sau khi lục soát nhà ông, họ đưa ông đến đồn công an để thẩm vấn, đồng thời bắt ông ngồi trên một chiếc ghế kim loại.

Cảnh sát đã cố gắng đưa ông Tô vài Trại tạm giữ Vi Tử Câu, nhưng trại này đã từ chối tiếp nhận ông vì sức khỏe yếu. Cảnh sát sau đó đã thả ông nhưng vẫn tiếp tục theo dõi ông hàng ngày. Vì thấy cảnh sát thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài nhà mình, ông Tô buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu liên tục.

Không rõ thời điểm ông Tô trở về nhà. Nhưng vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, khi mua nhu yếu phẩm hàng ngày, ông đã an ủi người chủ cửa hàng khi người này đang than vãn về việc kinh doanh sa sút trong thời kỳ đại dịch, và khi ông Tô nói về việc tu luyện Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho con người như thế nào, người chủ tiệm đã bí mật ghi âm lời ông và gọi điện báo cảnh sát. Khi ông Tô mua đồ xong, người chủ cửa hàng đã chặn không cho ông rời đi cho tới khi cảnh sát xuất hiện. Ông bị đưa tới Đồn Công an Nam Hồ và tịch thu giấy tờ tùy thân. Cảnh sát yêu cầu ông phải đến đồn trình diện mỗi tuần.

Các cảnh sát Vương Tử Hàng, Lục Chính Nguyên và một cảnh sát của Đồn Công an Trường Cửu đã gõ cửa nhà ông Tô vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2022, mạo xưng là người của ủy ban khu dân cư. Khi cháu trai ông ra mở cửa thì thấy cảnh sát xông vào bắt giữ ông nội của anh.

Sau ba ngày bị nhốt ở đồn công an, ông Tô bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Trường Xuân và bị từ chối mọi liên lạc với gia đình. Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Triều Dương. Sau khi công tố viên truy tố và chuyển hồ sơ của ông tới Tòa án quận Triều Dương, gia đình ông liên tục gọi điện cho cảnh sát và tòa án, nhưng không ai nhấc máy.

Việc ông Tô bị bắt giữ đã gây ra thương tổn tinh thần nặng nề cho con trai ông, người bị mất khả năng vận động do bị đột quỵ. Chàng trai trẻ phải vật lộn với tình trạng huyết áp không ổn định và thường xuyên bị co giật.

Đầu năm 2023, gia đình ông biết tin ông bị Tòa án quận Triều Dương kết án ông 2,5 năm tù từ tháng 11 năm 2022. Họ liên lạc với tòa án, yêu cầu một bản sao phán quyết của ông, nhưng viên chức tòa án mà họ nói chuyện một mực nói rằng cấp trên đã ra lệnh cho họ không được cung cấp cho gia đình bản sao phán quyết của ông.

Gia đình phải mất thêm 8 tháng nữa mới xác nhận được rằng ông Tô bị giam ở trong Trung tâm giám sát Công an thành phố Trường Xuân sau khi ông bị kết án và chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở ngoại ô Trường Xuân vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Hiện ông đang bị giam tại Khu 9 của nhà tù.

Bốn bản án lao động trước đó

Ngoài án tù gần nhất này ông Tô từng nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu và 4 lần bị kết án lao động cưỡng bức vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 14 tháng 3 năm 2000 và bị nhốt trong một trại tạm giữ. Đến ngày 30 tháng 4 năm đó, họ đưa ông tới Trại Lao động Cưỡng bức Vi Tử Câu để thụ án 1 năm. Trong thời gian đó ông bị cưỡng bức lao động không công và bị tẩy não.

Ông Tô lại bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2003, khi đang tới gặp học viên Lưu Huệ Quân. Ông bị kết án thêm 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Ông cũng bị tra tấn và buộc phải làm việc không công trong thời gian thụ án.

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông Tô là vào ngày 11 tháng 10 năm 2005. Nhà ông bị lục soát và ông lại bị kết án 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu. Ông Tô bị giam 15 ngày sau khi bị bắt tại nhà học viên Dương Chiêm Cửu vào ngày 14 tháng 2 năm 2009.

Bản án lao động thứ tư của ông được đưa ra sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. Vì chính quyền Trung Quốc đã lên kế hoạch bãi bỏ hệ thống trại lao động vài tháng sau đó, nên Đội An ninh Nội địa thành phố Du Thụ phải xin phê duyệt đặc biệt từ cục tư pháp địa phương để kết án lao động cưỡng bức ông. Ông Tô bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu vào ngày 7 tháng 9 năm 2012, và trở thành học viên Pháp Luân Công cuối cùng ở Trường Xuân bị kết án lao động cưỡng bức.

Bài liên quan:

Sau bản án 4 năm lao động, một người ông lại bị bí mật kết án 2,5 năm tù

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/16/464247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210965.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share