Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2023] Mới đây, trang Minghui.org xác nhận rằng một cư dân ở khu Đại Hưng An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở thủ đô Cáp Nhĩ Tân) sau khi bị kết án bí mật ba năm tù.

Bà Vương Kim Vinh, 65 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát chưa thông báo gì cho gia đình bà về việc bà bị bắt giữ và người thân của bà phải mất một tháng mới tìm hiểu được qua một người trong cuộc rằng bà bị giam trong trại tạm giam Quận Gia Cách Đạt Kỳ.

Gia đình bà Vương gần đây mới biết đến việc bà bị chuyển đến nhà tù, nhưng họ không biết bà đã bị truy tố, xét xử hay kết án khi nào.

Lần bức hại trước đây

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương luôn cãi vã với chồng và vợ chồng bà suýt ly hôn. Cả bà và con trai bà đều có sức khỏe kém. Sau khi học Pháp Luân Công, bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với chồng. Sau vài thập kỷ, lần đầu tiên bà đã có thể tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và có sức khỏe tốt. Con trai bà cũng khỏe mạnh hơn và có nhiều sinh lực hơn để học tập. Sau đó, anh trúng tuyển vào một trường đại học hệ bốn năm, đây là một thành tích không thể ngờ tới nếu dựa trên kết quả học tập của anh trước đây. Bà Vương cho biết con trai bà cũng được Pháp Luân Công ban phúc.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhờ những trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công, bà Vương chưa bao giờ dao động đức tin của mình. Ngoài khổ nạn gần đây nhất, trước đây bà đã hai lần bị bắt và bị giam giữ tại các trại tạm giam địa phương. Trong đó có một lần bà bị giam giữ một năm trong Trung tâm Cai nghiện Ma túy Cáp Nhĩ Tân.

Từ tháng 5 năm 2020, Tằng Phồn Huy, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Tùng Lĩnh (PLAC), đã nhiều lần gọi điện cho con trai và em trai của bà Vương, đe dọa rằng sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của họ và tống bà vào tù nếu họ không thực hiện được việc khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công.

PLAC là một cơ quan phi pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nó có các chi nhánh ở mọi cấp chính quyền.

Vào cuối tháng 9 năm 2020, hai người đến gõ cửa nhà bà Vương và tự nhận là bạn của con trai bà. Bà không mở cửa và sau đó biết được rằng hai người đó đều đến từ PLAC. Ngày hôm sau, Tằng đích thân đến và yêu cầu bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối ký và khuyên ông ta ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công như bà. Sau đó, Tằng rời đi.

Giữa tháng 10 năm 2020, Tằng cùng vợ lại đến nhà bà Vương. Họ còn gọi cả con trai bà đến. Tằng đe dọa sẽ nói chuyện với người chủ của con trai và con dâu bà. Bà Vương vẫn kiên định đức tin của mình và Tằng đã rời đi.

Quả thực, hai ngày sau, có hai viên chức đã đến nơi làm việc của con trai bà và gây áp lực buộc lãnh đạo của anh phải khuyên mẹ anh từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Vương nói rằng bà sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình.

Việc con trai và con dâu của bà Vương không ngừng bị sách nhiễu cũng khiến mối quan hệ của họ trở nên rạn nứt. Từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc, giờ đây họ thường xuyên cãi vã.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210687.html

Đăng ngày 31-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share