Bài của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25 – 12 – 2011] Công ty quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun mở màn chuyến lưu diễn năm 2012 của mình tại Ottawa từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 năm 2011. Một chương trình gồm năm buổi diễn đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

“Một trải nghiệm có tính văn hóa, giáo dục”

Bà Marie McAdam, một cựu chuyên viên phân tích nguồn nhân lực cho sở quốc phòng ở Ottawa đã xem Shen Yun được vài năm, đây là lần thứ năm bà xem chương trình này.

“Shen Yun có nhiều thứ cho nhiều người. Có khía cạnh về tinh thần, có khía cạnh về thiếu tự do, và rồi thì nghệ thuật múa , trang phục, và biên đạo múa đều đẹp. Vì vậy, tôi cho rằng đó là phương pháp hay để đưa ra thông điệp”.

2011-12-25-Marie_McAdam_small.JPG
Bà Marie McAdam

Sống ở Hồng Kông cùng chồng được bốn năm, và đã đến thăm miền Nam Trung Quốc, bà McAdam cảm thấy rằng ngoài kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sĩ biểu diễn, Shen Yun đã làm một việc tốt khi giới thiệu về văn hóa và các giá trị truyền thống, bà gọi buổi diễn ngày 22 tháng 12 là “sâu sắc”.

“Buổi diễn này thực sự là một quá trình giáo dục con người thật tuyệt vời. Nó miêu tả sự thiếu tự do ở Trung Quốc. Mọi người không thể làm những gì họ muốn làm, thực hành những gì mà họ muốn, đặc biệt khi đó là một hoạt động thiện lành và hòa bình. Và chúng ta ở đây, trên đất nước Canada này không hề quen với điều đó, chúng ta quen với việc có tự do. Tôi nghĩ rằng khi tôi chứng kiến điều đó được thể hiện trong một chương trình biểu diễn như thế này, nó rất chân thực”.

Bà McAdam thấy đặc biệt cảm động khi biết về những người khác trong số khán giả đang xem buổi diễn. “Đó là một trải nghiệm có tính văn hóa, giáo dục. Có một số bé gái được đưa đến đây từ Trung Quốc, và được nhận nuôi bởi các gia đình ở Canada, đi xem buổi diễn này tối nay. Đây là một cơ hội rất, rất tốt cho những đứa trẻ này, vốn được đưa tới đây để có một cuộc sống mới. Những đứa trẻ này có chút sợ hãi, và cha mẹ nuôi của chúng đang dạy chúng về văn hóa của chúng”.

Người Tây phương được sinh ra ở Trung Quốc thích Shen Yun

Bà Henrietta Pound, một cụ già tám mươi tuổi được sinh ra ở Trung Quốc, bị cuốn hút bởi Shen Yun do nguồn gốc xuất xứ của bà. Bà cảm thấy chương trình biểu diễn ngày 22 tháng 12 rất hay, và bà hy vọng sẽ thu thập được một chương trình đặc biệt cho người quen người Trung Quốc của bà.

“Mẹ tôi là người Ba Lan, và đã rời Ba Lan cùng với gia đình khi lên bảy tuổi và đi đến miền Bắc Trung Quốc. Chính xác là trước khi tôi được sinh ra vào năm 1931. Mẹ tôi từ chối trở về Ba Lan, và sống với một bà dì ở Thượng Hải, và đó là nơi mà bà đã gặp cha tôi”.

Bà Pound yêu thích món ăn Trung Quốc mà mẹ bà từng nấu và trở nên nổi tiếng sau khi gia đình chuyển đến Anh. Bà cảm thấy rằng chương trình biểu diễn này hấp dẫn. “Nó được chuẩn bị rất tốt”, bà nói.

2011-12-25-Henrietta_Pound_small.JPG
Bà Henrietta Pound

Học sinh: “Không chê vào đâu được. Đó là tất cả những gì mà cháu có thể nói. Không chê vào đâu được”

Kevin Hoàng, một học sinh 14 tuổi có kiến thức về Campuchia, thấy ấn tượng sau khi xem chương trình biểu diễn ngày 23 tháng 12. “Cháu sẽ xem chương trình này hết lần này đến lần khác nếu nó có băng thu, vì chương trình này đã thể hiện toàn bộ văn hóa Trung Quốc thật hay. Nó toàn là văn hóa Trung Quốc, và thực sự truyền cảm hứng… Không chê vào đâu được. Đó là tất cả những gì cháu có thể nói. Không chê vào đâu được”.

Hoàng bị ấn tượng với vẻ đẹp và phong cách của các màn diễn nói chung, nhưng đặc biệt là các tiết mục múa theo nhóm. “Khi họ xếp thành hình lúc múa cùng với nhau, khi họ hòa hợp cùng nhau, họ không có bất kỳ sai sót nào. Không có bất kỳ một người nào bị lỗi nhịp. Tất cả đều đồng đều, vì vậy đó là điều khiến cho tiết mục thật đẹp mắt”.

Hoàng cảm thấy em đã học hỏi được nhiều từ việc xem Shen Yun.“Cháu đã biết rằng Trung Quốc thực sự khác trước rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn nhớ đến nền văn hóa mà họ đã kế thừa từ trước, và cháu nghĩ rằng đó là một điều rất tốt đẹp. Thật quan trọng để chúng ta nhớ về quá khứ của mình, và đồng thời hướng về tương lai”.

Khán giả: “Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là tính đồng đều”

Ludmilla Labrie cũng đến xem buổi diễn ngày 23 tháng 12 ở Ottawa, cùng với bạn của cô, Andrea. Cô Labrie thích chương trình, và các kỹ thuật vũ đạo Trung Quốc.

“Hình thức múa này rất khác với múa phương Tây. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là sự đồng đều. Động tác hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển là một cái gì đó mà chúng tôi chưa hề thấy trong múa phương Tây”.

Mặc dù cô Labrie thích tất cả các tiết mục, cô đặc biệt bị lôi cuốn bởi một màn múa võ thuật. “Tôi thích màn biểu diễn võ thuật, bởi vì các thế võ được chuyển vào các động tác và thật là khéo”.

Đối với chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại ở Trung Quốc được đưa vào một vài tiết mục múa, cô nói: “Tôi không hiểu tại sao họ bức hại người ta vì điều gì đó rất vô hại, hòa bình, và có tính đề cao… Khi ở đất nước bạn có một chế độ độc tài, đến cả cái bóng của mình họ cũng thấy sợ”.
_____________________________

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/25/130322.html
Đăng ngày: 3– 1– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share