[MINH HUỆ 25-2-2011] Bà Yang là một ca sĩ từ Bắc Kinh. Bà đã đến xem buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Nashville, Tennessee ngày 19 tháng 2 năm 2011. Sau khi xem xong buổi biểu diễn, bà nói một cách hứng khởi, “Tuyệt vời! Tôi vô cùng cảm động! Tôi thật sự không mong đợi là nó hay đến vậy, đạt chất lượng quốc tế như vậy. Tôi thấy chưa đủ; tôi thật sự muốn xem thêm vài lần nữa!”

2011-2-21-minghui-shenyun-nashiville-11--ss.jpg

Bà Yang, một ca sĩ mezzo-soprano Trung Quốc, đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun ngày 19 tháng 2 tại Nashville, Tennessee

Mẹ của bà Yang là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu và cha của bà là một nhà văn. Bà tốt nghiệp tại Trường Nghệ thuật Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và đã từng là ca sĩ mezzo-soprano ở Đoàn ca múa nhạc không quân. Cuối cùng bà thấy chán môi trường và quan hệ cá nhân phức tạp trong ngành biểu diễn và sau đó trở thành một nhà phát hành âm nhạc.

Theo bà Yang, một người bạn của bà đã cho bà một tấm vé xem buổi biểu diễn Shen Yun để làm quà sinh nhật. Khi bà nghe rằng đó là một buổi trình diễn văn hóa Trung Quốc, ban đầu bà đã từ chối, “Tôi đã thề là tôi không bao giờ còn muốn xem ca múa nhạc Trung Quốc nữa,” Bà Yang nói. Người bạn của bà thuyết phục bà, “Chị phải đi. Tôi biết chị vẫn còn mộng ước về nghệ thuật.”

Bà Yang bị rung động sau buổi trình diễn và nói với nước mắt lưng tròng, “Tôi rất vui mừng là đã đi xem! Tôi không ngăn được nước mắt khi xem buổi biểu diễn vì tôi nhìn thấy tinh thần theo đuổi nghệ thuật với cả cuộc đời của các nghệ sĩ  và nó đã đánh thức lại giấc mơ của tôi. Sau khi tôi đến Mỹ quốc, để sinh sống tôi phải chuyển nghề. Tôi hoàn toàn choáng ngợp khi được thấy một nhóm biểu diễn nghệ thuật đông đảo như vậy biểu diễn nền văn hóa đẹp đẽ, tuyệt hảo và thuần Trung Quốc như vậy! Tôi chưa ăn tối  nhưng tôi không đói chút nào. Tôi quá vui mừng biết rằng vẫn có những người nghệ sĩ như tôi mà vẫn còn rung động sâu sắc bởi nghệ thuật.

Shen Yun hé mở 5.000 năm văn hoá truyền thống Trung Quốc, nền nghệ thuật và văn hóa đích thực. Shen Yun đã tìm lại truyền thống vốn đã mất của chúng ta.

Bà Yang nói bà thích tất cả các tiết mục vũ đạo của Shen Yun. “Vũ đạo là không có lời. Nhưng vũ đạo của Shen Yun đã nói lên cái hồn của các câu chuyện còn hay hơn cả dùng lời mà truyền tải. Chúng làm tôi muốn khóc. Tôi đã khóc khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp và cái hồn của điệu múa ‘Hoa đào nở.’

Bà Yang có thể kể tên gần hết tất cả các tên tựa của các tiết mục vũ đạo trong chương trình. Bà nói, “Tôi nhớ nhiều tựa bài vì các tiết mục đều quá truyền cảm và quá đẹp. Chúng mang đầy vẻ hấp dẫn truyền thống. Mỗi điệu múa đều thâu tóm được cái tinh túy và bản chất của mỗi triều đại hoặc dân tộc. Các động tác, y phục, và toàn bộ chương trình thật đặc sắc

Bà Yang cảm thấy rằng các tiết mục múa dân tộc thật duyên dáng “Mỗi nhóm dân tộc đều có phong cách đặc trưng riêng biệt, rất duyên dáng và thú vị. Lối thể hiện của họ đầy cảm xúc và sức sống, với một bản chất và ý nghĩa sâu sắc, rất khác với các vũ điệu có thể thấy tại Trung Quốc [ngày nay]. Các vũ điệu dân tộc tại Trung Quốc ngày nay thật thô tục nhưng các vũ điệu của Shen Yun lại tinh tế. Ví dụ, tiết mục ‘ Niềm vui mùa gặt’ diễn tả niềm hân hoan, sự mộc mạc, niềm hứng khởi và hạnh phúc. Thật là hứng khởi.

Bà Yang cũng rất ấn tượng với phần âm nhạc. Bà nói, “Âm nhạc thật đặc sắc và phần trình diễn của dàn nhạc thật tuyệt hảo. Âm nhạc và các vũ điệu hoà trộn lẫn nhau một cách hoàn hảo. Thật khó mà có cơ hội được thưởng thức âm nhạc nguyên bản thế này. Thật tuyệt. Nghệ sỹ chơi đàn dương cầm đã chơi thật xuất sắc,  phần này vốn là rất quan trọng trong một buổi biểu diễn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/25/123457.html
Đăng ngày 14-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share