Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2023] Khi chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, bất kỳ trải nghiệm nào cũng có thể khiến chúng ta động tâm và tạo cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính của mình. Cho dù những việc như vậy là lớn hay nhỏ, chúng ta nên hướng nội một cách vô điều kiện. Đây là một khả năng cơ bản mà mọi người tu luyện nên có.

Một ngày nọ, khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi chợt nhớ đến tình tiết “Mỹ Hầu Vương thật và giả” trong Tây Du Ký, một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc. Trong truyện, Đường Tăng đã xung đột với Hầu Vương trong hành trình đi thỉnh kinh Phật từ Tây Thiên. Ông gặp phải một Hầu Vương giả, do một con khỉ sáu tai với khả năng giống như Hầu Vương thật, và kẻ mạo danh này đã lên kế hoạch đánh cắp kinh sách. Khi Hầu Vương thực sự trở lại, không ai có thể biết người nào là Hầu Vương thật.

Quán Thế Âm Bồ Tát, các vị thần và Diêm vương đều thử nhiều cách khác nhau để phân biệt giữa hai người nhưng không có kết quả. Cuối cùng, Hầu Vương thật và giả đã tranh giành nhau để đến được với Đức Phật ở Tây Thiên. Đức Phật nhanh chóng khuất phục kẻ mạo danh, biến nó trở lại thành một con khỉ sáu tai.

Đức Phật đã giải quyết vấn đề ngay tại chỗ và không đổ lỗi cho các vị thần khác vì họ không thể phân biệt được đâu là Hầu Vương thực sự. Các vị thần khác nhau có thiên quốc riêng với khả năng riêng biệt, phản ánh tâm tính và tầng thứ của họ. Thực ra, mọi thứ đều có duyên, không có gì là ngẫu nhiên cả.

Chúng ta tu luyện Đại Pháp, là Pháp của vũ trụ, tu trong thời kỳ Chính Pháp và đồng tại cùng Sư phụ, chúng ta đã được giao phó sứ mệnh cứu người. Là những học viên, chúng ta nên duy trì trạng thái tâm thái tích cực khi những người khác không thể làm tốt, cho dù họ là đồng tu hay người thường, bất kể kết quả ra sao. Chúng sinh ở các cảnh giới cao hơn, do có trí tuệ lớn hơn và khả năng hiểu được nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề, nên không bị ảnh hưởng bởi những chúng sinh ở các cảnh giới thấp hơn và nên giữ bình tĩnh và điềm đạm.

Ở tầng thứ của mình, chúng ta nên lặng lẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và thực sự hài hòa và bổ sung cho mọi thứ thay vì phàn nàn hoặc đổ lỗi cho người khác. Cách tiếp cận này thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn, trong khi chúng ta liên tục đề cao bằng cách cải thiện tâm tính của mình.

Là người tu luyện, chúng ta nhìn nhận mọi thứ trên thế giới nhẹ nhàng hơn khi tầng thứ của chúng ta đề cao, cuối cùng trở nên bất động tâm trước vạn sự vạn vật. Xã hội người thường này được tạo ra để chúng ta tu luyện, và những người xung quanh chúng ta là để chúng ta cứu độ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210438.html

Đăng ngày 19-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share