Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 02-05-2023] Kể từ năm ngoái, bản thân thông qua dụng tâm học Pháp, học thuộc Pháp, đặc biệt là sau khi học thuộc “Hồng Ngâm VI”, về phương diện cứu độ chúng sinh, tôi vẫn làm như trước đây, nhưng lại cảm thấy rất thư thái. Tôi đặc biệt viết ra bài này để chia sẻ với đồng tu, có thể sẽ khởi một chút tác dụng khích lệ đồng tu trong nhiệm vụ cấp bách cứu người hiện nay.

Một năm trở lại đây, mỗi ngày tôi thông đọc một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, có thời gian thì học thuộc “Hồng Ngâm VI”. Tôi càng học thuộc Pháp càng cảm nhận rõ hơn sự từ bi của Pháp phảng phất trong tâm mình. Tính đến nay tôi đã học thuộc được bốn lần. Nội hàm tinh thâm của Đại Pháp đã lột bỏ tầng tầng xác thịt con người của tôi, tôi cảm thấy trời trong xanh, vui tươi thanh thản, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hài hòa.

Nhìn lại quá trình tu luyện trước đây của tôi, bản thân tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp, tôi vô cùng xấu hổ và hổ thẹn, vì bản thân không có thực tu, nên trong phối hợp chỉnh thể với đồng tu đã không khởi tác dụng tốt, tôi luôn nhìn chằm chằm vào lỗi của người điều phối và đồng tu bên cạnh, dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng, và gián cách không ngừng. Đào sâu vào căn nguyên, đó là do bản thân học Pháp chạy theo hình thức, dường như là học để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không nhập tâm, khi đọc Pháp thường phân tâm, thậm chí sau khi đọc xong cũng không biết những điều Sư phụ giảng có ý nghĩa gì. Trong tâm không chứa Pháp, sao có thể tu tâm? Càng không nói đến đề cao, tâm tính không khác gì người thường, không giữ vững từng ý từng niệm, từng lời nói từng hành động cũng không tốt. Bản thân không những không thể tu lên trên, mà còn ảnh hưởng đến đồng tu khác. Đồng tu xung quanh rất lo lắng cho tôi, và giúp đỡ tôi dựa trên Pháp.

Tâm tính không đề cao lên, độ khó trong việc cứu người cũng lớn. Hơn 10 năm qua, tôi cũng thành lập một điểm tài liệu nhỏ, để làm tài liệu cho đồng tu trong vùng. Trong quá trình làm tài liệu, máy in luôn hoạt động không trơn tru, nếu chỗ này không có vấn đề, thì chỗ kia cũng có vấn đề, tôi tìm đồng tu kỹ thuật, nhưng không có vấn đề gì lớn với máy móc. Đồng tu nhắc nhở tôi tu tâm tính, tôi mới bắt đầu tìm ở bản thân, vừa tìm thì đã tìm thấy rất nhiều nhân tâm và tâm chấp trước. Sau khi tìm ra rồi, đúng ra tôi nên dùng Pháp nghiêm khắc quy chính bản thân như một người tu luyện, nhưng tôi vẫn không làm tới nơi tới chốn. Máy in có linh tính, và hoạt động thuận theo tâm tính, khi tâm tính không tốt thì liên tục gặp trục trặc, như kẹt giấy, in hai tờ giấy vào cùng một lúc, không những lãng phí rất nhiều giấy, mà còn lãng phí phần lớn thời gian quý giá, cũng khiến tôi sứt đầu mẻ trán, bực bội và mất tập trung. Đoạn thời gian đi đường vòng này khiến tôi khắc cốt ghi tâm, mỗi khi nhớ lại thì cảm thấy thật khó chịu đựng. Mục đích tôi viết bài này là để các bạn đồng tu giống như tôi coi đó như một lời cảnh báo.

Pháp lý của Đại Pháp đã thức tỉnh tôi phải tu tốt bản thân, cứu chúng sinh và viên mãn. Khi tâm tính đề cao lên, việc cứu người cũng thuận lợi hơn.

Tôi thể ngộ rằng, mối quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp là (mối quan hệ giữa) đồng tu với nhau, chúng ta là một gia đình, mọi người cùng tu một bộ Pháp này, mục tiêu là giống nhau. Trong cách cư xử với nhau, tôi nhận thấy nên bao dung lẫn nhau, từng chữ từng hàng trong kinh sách của Sư phụ đều tràn đầy sự khoan dung hồng đại và từ bi hồng đại đối với đệ tử, bản thân là đệ tử, vậy chúng ta cũng nên làm theo tất cả những gì Sư phụ làm. Khoan dung người khác, bao dung đồng tu, đó cũng là một dạng của từ bi, khi dùng từ bi để đối đãi với người và sự việc, thì uy lực của Pháp sẽ triển hiện ra, uy lực của Đại Pháp là vô biên, vậy còn nút thắt nào không thể giải khai giữa đồng tu không? Khi không còn mâu thuẫn, mọi thứ đều trở nên thuận lợi theo. Không những hoàn cảnh xung quanh tường hòa, mà bản thân cũng đề cao trên Pháp, thực sự là nhất cử lưỡng đắc.

Làm thế nào để việc cứu người ở địa phương trở nên có sức mạnh? Tôi thiết thân thể hội rằng, chúng ta nên dùng tâm thái tường hòa để hình thành chỉnh thể với mọi người, biết nghĩ cho người điều phối, biết nghĩ cho chỉnh thể, dưới áp lực của ma đỏ, không ngại gian khổ, chạy tới chạy lui, dẫu mọi việc xem ra không dễ dàng gì. Bản thân là người tu luyện, là người siêu thường, càng nên lý giải được sự gian khổ của đồng tu điều phối. Tôi cũng nhận ra rằng nên hiểu và lượng thứ đối với đồng tu xung quanh, trong khi tiếp xúc và chia sẻ, có thể có những lời nói (hoặc xung đột) bề mặt hoặc sâu hơn, cũng đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, bởi người xưa có câu: Nhân vô thập toàn. Không có ai là hoàn hảo. Vì vậy khi bản thân nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của đồng tu, có thể giữ vững tâm tính, dùng ưu điểm của đồng tu để bù đắp cho thiếu sót của bản thân, trong tu luyện sẽ có một bước nhảy vọt. Nói cách khác, kiểu nhảy vọt này chính là tâm thái đặc biệt tốt; khi dùng tâm thái này đối đãi với mọi người và sự việc, sẽ thấy mọi thứ xung quanh đều thuận mắt. Vì trường không gian của bản thân và trường không gian xung quanh câu thông với nhau, nên sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền.

Ngoài ra, trước khi làm tài liệu, tôi cũng câu thông với máy in: “Ngươi là sinh mệnh được Đại Pháp chọn, là sinh mệnh vì Pháp mà đến, là sinh mệnh vinh diệu nhất. Vì vậy, hãy phối hợp tốt với ta, để chúng ta cùng bài trừ can nhiễu của tà ác, làm ra những tài liệu chân tướng đạt tiêu chuẩn, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta. Tương lai các ngươi có thể tiến vào vũ trụ mới, cũng có thể trở thành vị Thần vĩ đại trong vũ trụ mới.” Sau mỗi lần câu thông như vậy, kỳ tích đều xuất hiện, chất lượng của tài liệu in tốt, không lãng phí thời gian dẫu chỉ một chút, cũng không lãng phí một tờ giấy nào, rất thuận lợi. Khi làm tài liệu xong, tôi luôn nói với máy in rằng: “Các ngươi thật vất vả! Cảm ơn các ngươi đã hợp tác tốt với ta!”

Từ trong Pháp, tôi ngộ rằng, bản thân may mắn trở thành đệ tử Đại Pháp, là sinh mệnh được Sư phụ tuyển chọn, là sinh mệnh gánh vác sứ mệnh thần thánh trọng đại. Ở phía bên phải đồ hình Pháp Luân trong hai trang đầu của quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã viết rằng: “Pháp Luân thường chuyển”, bốn chữ này là Pháp!

Từ năm 2000 đến nay, trong 23 năm, vô số Pháp Luân luôn xoay chuyển trước mắt tôi, Sư phụ cho tôi nhìn thấy Pháp Luân mọi thời khắc, cấp công năng cho tôi, dùng hình thức này để khích lệ tôi tu tốt, sợ tôi rớt xuống. Vô số lần vượt quan nghiệp bệnh (một dạng là do nghiệp lực, một dạng là do không thực tu), tôi không hề uống một viên thuốc nào; ba lần bị tà ác bắt cóc, một lần bị cải tạo lao động phi pháp, nhưng tín niệm tu luyện của tôi không thay đổi. Vì Pháp Luân xoay chuyển thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở tôi: Pháp này là chân Pháp. Pháp Luân dẫn đường cho tôi, Sư phụ từ bi thanh tẩy những thứ dơ bẩn đời đời kiếp kiếp cho tôi, Sư phụ đã kéo tôi đi trên suốt con đường, cho đến tận hôm nay. Cảm tạ Sư phụ vĩ đại!

Trên đây là một chút thể hội tu luyện gần đây của bản thân. Kỳ thực, tôi tu không tốt lắm, chỉ ngộ được một chút Pháp lý. Khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, tôi đọc một lần trên mạng, sau đó đọc lại hai lần, tôi không thể ngộ sâu được nội hàm của Pháp, chỉ có thể lý giải một chút trên bề mặt chữ. Đây là Phật ân hạo đãng mà Sư phụ dành cho chúng sinh! Tất cả chúng sinh tại các tầng thứ khác nhau đều không thể đền đáp được sự từ bi hồng đại, ân điển vô thượng, và uy đức vĩ đại của Sư phụ! Và đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng không thể đền đáp! Chúng ta là đồ đệ Đại Pháp theo Sư phụ hạ thế để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chúng ta nên làm thế nào cho tốt sự việc thần thánh vĩ đại này, đây là một sự kiện lớn liên quan đến việc chúng sinh có thể được cứu hay không, cũng là sự kiện lớn quan trọng hàng đầu trước mắt chúng ta. Vì vậy, tu tốt bản thân là điều then chốt! Tu tốt bản thân là điều quan trọng nhất! Đầu tiên chúng ta phải tu tốt bản thân, đó là nền tảng vững chắc để cứu người.

Một chút thiển ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/2/修心是救人的基石-459403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/13/210288.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share