Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2023] Một cư dân ở huyện Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam đã chưa trở về nhà sau khi đi ra ngoài vào tháng 12 năm 2021, để nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đức tin của bà.

Nhiều khả năng rằng Mậu Tú Quỳnh (một góa phụ ngoài 70 tuổi sống một mình) đã bị bắt giữ và kết án vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Nếu ai đó biết bất kỳ thông tin nào về bà Mậu, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi về những gì đã xảy ra với bà ấy.

Bà Mậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 và nhanh chóng khỏi chứng mất ngủ, viêm khớp và các vấn đề về sức khỏe khác. Dù bà không biết nhiều chữ, nhưng lại có thể đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công) một cách thần kỳ.

Chồng bà, ông Lý Bảo Nghĩa, vốn đã nằm liệt giường và mất khả năng lao động trong nhiều năm, đã được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm tích cực của vợ mình khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bắt đầu đọc và nghe các bài giảng của Pháp Luân Công và nhanh chóng có thể ra khỏi giường và làm việc đồng áng trở lại. Hai vợ chồng ông bà đã tìm lại được niềm vui và hy vọng vào cuộc sống.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, hai vợ chồng đã bị bắt nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, bà Mậu bị bắt khi đi tới Đồn Công an Trần Quan để kêu gọi các cảnh sát ở đó ngừng bức hại Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn dã man ở trong Trại Lao động Nữ Đại Bản Kiều. Bà đã từng bị biệt giam trong 6 tháng liên tiếp. Bà cũng bị cưỡng bức lao động khổ sai mà không được trả công. Bà Mậu đã được trả tự do vào tháng 1 năm 2007.

Cuối tháng 6 năm 2009, bà Mậu lại bị bắt sau khi gửi một lá thư cho Đồn Công an Trần Quan và ủy ban thôn địa phương, chia sẻ về việc bà được thụ ích ra sao từ Pháp Luân Công và kể lại sự bức hại mà bà đã trải qua. Nhà của bà bị lục soát và tất cả các sách Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Bà bị giam 15 ngày trước khi được trả tự do và bị quản thúc tại gia.

Cuối tháng 8 năm 2009, bà Mậu đã buộc phải rời nhà đi trốn để tránh bị bức hại thêm nữa. Sau đó, cảnh sát sách nhiễu chồng bà hàng ngày hòng ép ông tiết lộ ra nơi ở của bà. Ông đã không chịu nổi áp lực triền miên và cuối cùng đã qua đời chưa đầy 2 tháng sau đó vào giữa tháng 10 năm 2009.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/31/210566.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share