Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2023] Tôi sống trong khu tập thể gia đình cựu chiến binh. Hầu hết những người hàng xóm của tôi đã nghỉ hưu từ Tỉnh uỷ và các cơ quan chính quyền cấp tỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tự hào gọi mình là “Đảng viên“.

Trước đây, tôi rất khó khăn khi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ, nhưng gần đây họ đã thay đổi rất nhiều. Sau khi kinh văn mới của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) “Vì sao có nhân loại” được công bố, sự thay đổi này thậm chí càng nổi rõ hơn. Có lẽ thời điểm để thanh trừ tà linh cộng sản sắp sửa đến lúc tối hậu rồi.

Một người hàng xóm chủ động xin thoái đảng

Một người hàng xóm, sống ở tầng một, làm việc cho Tỉnh uỷ trước khi bà ấy nghỉ hưu. Vì chúng tôi sống gần nhau khá lâu rồi, nên quan hệ hàng xóm rất tốt. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho gia đình bà từ lúc cuộc bức hại mới bắt đầu. Chồng và các con của bà đã thoái Đảng, Đoàn, và Đội nhưng bà ấy chỉ im lặng và từ chối thoái mỗi khi tôi giảng chân tướng cho bà. Tám năm đã trôi qua, thái độ của bà ấy vẫn y như vậy và bà cũng không thể hiện có ý định thoái.

Không lâu sau khi kinh văn Vì sao có nhân loại được công bố, tôi bước xuống cầu thang và đi ngang qua nhà bà. Bà bước ra và đề nghị tôi nán lại. Bà ấy nói trong người không được khoẻ, mất vị giác, và mất ngủ đã vài ngày. Bà ấy còn nói trong tâm cảm thấy bất an, đau đầu, sốt, nôn mửa, và bất lực khi thuốc thang không có tác dụng. Tôi hỏi có phải bà đã bị nhiễm COVID-19 không. Bà ấy nói phải, nhưng gia đình bà không có ai bị nhiễm bệnh. Bà ấy hỏi tôi có bị nhiễm virus không. Tôi nói không, nhưng nói thêm rằng tôi biết tại sao bà ấy ngăn tôi lại để nói chuyện với tôi.

Tôi bảo bà ấy rằng lý do tại sao tôi bảo mọi người “thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội)” là để mọi người được bình an. Chỉ có thoái Đảng và minh bạch sự mỹ hảo của Đại Pháp thì con người mới bình an vượt qua kiếp nạn. Tôi nói: “Cả gia đình chị đã thoái và không ai bị nhiễm virus. Tôi đã nói điều này với chị tám năm rồi, hôm nay chị mới tìm đến tôi. Chị có gia nhập Đảng, Đoàn, Đội không? Nếu có, chị hãy mau chóng thoái nhé“.

Bà ấy nói đã gia nhập Đội khi còn học tiểu học và là học sinh tích cực trong thời niên thiếu. Bà ấy nhờ tôi giúp bà thoái Đội bằng hoá danh “Điền Thu Liên”.

Tôi nói với bà ấy về kinh văn Vì sao có nhân loại và đề nghị bà ấy đọc. Tôi bảo bà ấy rằng từng câu đều là Thiên cơ, cấp cho con người cơ hội được cứu độ khi đại đào thải cận kề.

Bà ấy hiểu ra và cũng xin tôi một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Chỉ sau khi nhận được bùa hộ mệnh thì bà ấy mới vui vẻ chào tạm biệt tôi.

Hàng xóm 81 tuổi bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Một người hàng xóm khác ở lầu dưới là một bà lão, từng là người theo chủ nghĩa vô thần, làm việc tại bệnh viện tỉnh trước khi nghỉ hưu. Năm nay bà lão 81 tuổi. Bà và chồng bà từng là Đảng viên trong nhiều thập niên. Tôi đã giảng chân tướng cho họ cách đây nhiều năm và cả hai đều đã thoái Đảng. Mỗi khi có tài liệu chân tướng mới, tôi sẽ đưa cho họ. Họ đọc xong trả lại cho tôi để tôi đưa cho người khác. Bà lão bảo tôi bây giờ khi xem truyền hình, bà chỉ xem dự báo thời tiết và không xem những chương trình khác vì ĐCSTQ toàn là nói dối, lừa gạt người dân. Bà lão nói không có quan chức nào mà không tham ô, và chế độ đó thực sự là tệ hại nhất.

Chồng bà lão, lớn hơn bà bảy tuổi, nằm liệt một chỗ sau khi bị ngã cách đây năm năm. Bà chăm sóc ông chu đáo đến mức tất cả hàng xóm đều nói bà là người vợ và người mẹ tốt. Tôi cũng cảm thấy bà lão có ngộ tính tốt.

Đầu năm nay, người chồng 88 tuổi của bà qua đời khiến bà suy sụp. Bà lão cô đơn, hiu quạnh cứ khóc mỗi ngày. Bà muốn đi theo ông. Mỗi khi cảm thấy vô cùng buồn bã, bà bình tâm lại nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Mỗi đêm, bà niệm chín chữ chân ngôn trong 10 phút trước khi ngủ. Bằng cách này, tâm của bà dần dần rộng mở. Bà nói bà sẽ không thể vượt qua được việc này nếu không nhờ niệm chín chữ chân ngôn này.

Khi Sư phụ công bố kinh văn Vì sao có nhân loại, tôi đọc qua một lần trên máy tính, sau đó in ra một bản và đưa cho bà. Sau khi đọc xong, bà bảo con gái và con trai đọc. Sau đó, bà đến nhà tôi và tình cờ thấy tôi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói bà cũng muốn đọc. Tôi đến nhà một học viên để lấy sách cho bà. Tôi nhanh chóng đưa sách cho bà và bà nhận lấy sách một cách cung kính, bằng cả hai tay.

Bà bảo tôi bà đã đọc cuốn sách hai lần và hiểu ra tại sao con người sống trên thế gian này và bà sống vì điều gì.

Bà lão hàng xóm hỏi tôi tất cả các sách và kinh văn của Sư phụ vì bà muốn tận dụng thời gian để đọc. Bà cũng nhờ tôi hướng dẫn bà luyện công. Bà thực sự quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lão thành niệm chín chữ chân ngôn

Tháng 8 năm 2022, uỷ ban khu phố gõ cửa từng nhà bảo mọi người làm xét nghiệm axit nucleic. Trong lúc xếp hàng, tôi nhìn thấy một bà lão đã nghỉ hưu đang được người chăm sóc sức khỏe đẩy xe lăn. Người chăm sóc sức khỏe có vẻ đến từ vùng nông thôn, áng chừng 50 tuổi. Tuy vậy, khuôn mặt cô ấy đầy nếp nhăn, gò má nhô ra, đôi mắt trũng sâu. Cô ấy rất ốm yếu, nên bộ quần áo cô ấy mặc trông rộng thùng thình. Tôi hỏi cô ấy có mắc bệnh gì không hoặc có cần tôi giúp đỡ gì không. Cô ấy nói đã đến bệnh viện khám nhưng bác sỹ không tìm ra căn nguyên của căn bệnh, cô ấy đã uống thuốc Tây Y lẫn Trung Y nhưng không có tác dụng. Cô ấy mệt mỏi đến mức muốn nghỉ việc.

Tôi nói: “Để tôi chỉ cho cô một ‘đơn thuốc bí mật’. Không cần cô phải tiêm thuốc hoặc đốt nhang, quỳ lạy, hoặc cầu xin. Chỉ cần cô niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Chín chữ tốt lành này có thể chuyển nguy thành an, gặp dữ hoá lành. Vì nó đồng hoá với năng lượng tích cực từ vũ trụ nên nhiều người đã hồi phục sức khoẻ sau khi thành tâm niệm chín chữ này. Cô chỉ cần niệm thầm là được. Có thể niệm bất cứ lúc nào, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của cô. Cô thử đi và xem thế nào nhé!” Cô ấy lo rằng sẽ không nhớ rõ chín chữ chân ngôn, nên tôi đưa cô ấy đến nhà tôi và tặng cho cô hai tấm bùa hộ mệnh, có chín chữ chân ngôn trên đó.

Khoảng ba tuần sau, tôi gặp lại cô ấy đang đẩy xe lăn cho bà cụ. Lúc nhìn thấy tôi từ xa, cô ấy đã phấn khích chào tôi như một đứa trẻ. Cô ấy nói: “Em bình phục rồi! Em niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày và không bị mất ngủ nữa. Em cũng có sức lực và tăng cân rồi. Thật là hiệu nghiệm! Em sẽ nói chín chữ cát tường này cho mọi người ở quê nhà biết, bảo họ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Thực sự cảm ơn chị. Cảm ơn chị!”

Tôi nói: “Tất cả là nhờ Sư phụ Lý đã giúp cô”, và đề nghị cô ấy cảm ơn Sư phụ. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, cô ấy khoẻ mạnh, khuôn mặt sáng bừng. Cô ấy nói không bao giờ quên niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày.

Chúng sinh nóng lòng chờ được cứu

Năm nay tôi 78 tuổi, kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực diện đã hơn 10 năm. Bất kể mùa nào thời tiết ra sao, hoặc phong tỏa thành phố do đại dịch, tôi đều ra ngoài giảng chân tướng. Bệnh viện, bến xe buýt, chợ, công viên, siêu thị, ven đường là những nơi tôi thường đến giảng chân tướng. Những người tôi gặp đều có duyên phận với Đại Pháp.

Thậm chí mỗi ngày dù chỉ có một người minh bạch chân tướng thì tôi cũng không uổng công. Trên thực tế, số người minh bạch chân tướng không ngừng tăng lên hàng ngày. Ngoại trừ một vài người trong khu tập thể gia đình cựu chiến binh thì ngay cả bảo vệ gác cổng, bao gồm đội trưởng an ninh, thảy đều thoái Đảng, Đoàn và Đội sau khi minh bạch chân tướng.

Thỉnh thoảng những người đã từng nghe tôi giảng chân tướng trước đây, chẳng hạn những người ra sân sưởi nắng, những người chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, trẻ con đi dạo, người đi mua sắm, người đi làm hoặc đi làm về đều mỉm cười khi gặp tôi. Có khi họ mỉm cười và vỗ tay cùng lúc. Tôi ngộ ra đó là phần biết của họ, cảm ơn Đại Pháp đã cứu họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209832.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share