Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2022] (Tiếp theo phần 2)

Thức tỉnh lương tri, cứu người trong loạn thế

Hoa Ưu Đàm khải thị thiên cơ

Pháp Luân Đại Pháp được khai truyền từ Trường Xuân, vào tháng 5 năm 1992, đến Bắc Kinh và rồi tới khắp nơi ở Trung Quốc. Pháp môn này được nhiều người công nhận không phải là một môn khí công thông thường mà là một môn tu luyện thâm sâu của Phật gia. Trong khi đó, một loài hoa phi thường đã bắt đầu khai nở trên khắp thế giới được gọi là hoa Ưu Đàm. Loài hoa này được cho là dấu hiệu của “Chuyển Luân Thánh Vương” hạ thế được đề cập đến trong kinh Phật.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của hoa Ưu Đàm đã được truyền thông Hàn Quốc đưa tin tại Chùa Cheonggyesa vào năm 1997. Sau đó, nhiều phương tiện truyền thông khác trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc, cũng đưa tin về sự việc này. Đáng chú ý, vào tháng 5 năm 2005, hoa Ưu Đàm lại xuất hiện tại chùa Jeonggak, một ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi ở Hàn Quốc. Kể từ đó, hoa Ưu Đàm lần lượt nở rộ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục. Dù là mùa đông khắc nghiệt hay mùa hè nóng bức, loài thánh hoa này vẫn lặng lẽ khai nở.

31fe60c1148f2cab37fd86efe20e56be.jpg

Hoa Ưu Đàm khai nở tại chùa Jeonggak, Hàn Quốc.

Theo kinh Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng tu luyện trong thế tục phải đợi đến ngày “Chuyển Luân Thánh Vương” hạ thế truyền Pháp độ nhân. Ông còn khải thị thêm rằng nếu mọi người không biết đến sự chuyển sinh của Ngài trong tương lai, hoa Ưu Đàm sẽ khai nở như một dấu hiệu linh thiêng, và việc gặp được Đức Chuyển Luân Thánh Vương sẽ là một vinh dự hết sức đặc biệt.

Theo kinh điển Phật giáo, hoa Ưu Đàm là loài hoa linh thiêng bình thường không tồn tại ở nhân gian, 3.000 năm mới xuất hiện một lần. Khi loài hoa này xuất hiện tức là Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế.

Thuận thiên ý cứu thế nhân

Tháng 6 năm 2002 tại tỉnh Quý Châu, người ta đã phát hiện một phiến đá 270 triệu năm tuổi có sáu ký tự Trung Quốc, được dịch là “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Các chuyên gia kết luận những ký tự này được hình thành một cách tự nhiên và có niên đại cách đây 270 triệu năm. Phát hiện này được nhiều người có đức tin coi là một dấu hiệu quan trọng báo hiệu những biến động lớn sắp xảy ra trên thế giới.

79e42b1f1709f2083aa4a753f6b488ef.jpg

Các ký tự “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” được phát hiện trên một phiến đá ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu.

Vào giữa tháng 8 năm 2003, các nhà địa chất ở tỉnh Quý Châu đã công bố một báo cáo điều tra chi tiết, trong đó xác nhận rằng khoảng 500 năm trước, một tảng đá khổng lồ đã rơi xuống từ vách đá dựng đứng ở tả ngạn thung lũng sông, để lại vết nứt trên vách đá. Tảng đá rơi xuống đã nứt làm đôi do va chạm, và trên bề mặt vết nứt đã lộ rõ dòng chữ nói trên.

Một nhóm chuyên gia khác, bao gồm các nhà địa chất và chuyên gia cổ sinh vật học nổi tiếng, đã đến khảo sát địa điểm này vào tháng 12 năm 2003 và cũng đưa ra kết luận tương tự. Hơn 20 phương tiện truyền thông đã đồng hành cùng đoàn. Điều thú vị là tất cả các bản tin đều không đề cập đến từ cuối cùng, “vong” hay “diệt vong”, mà chỉ đưa tin về năm từ đầu tiên: “Trung Quốc Cộng sản đảng”.

Dòng chữ trên tảng đá như lời cảnh báo từ thiên thượng đến thế nhân: Trời sẽ diệt Trung Cộng, hãy nhanh chóng thức tỉnh và thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức của nó.

Những câu chuyện kỳ diệu về Pháp Luân Đại Pháp ở Kê Tây

Khi người mẹ 85 tuổi của ông Mã Nguyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nằm trên giường bệnh, hơn 30 anh em con cháu trong gia đình đã quây quần lại để nói lời từ biệt bà. Ông Mã Nguyên đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này để chứng thực Đại Pháp. Ông bèn đến bên người chú đang khóc của mình và nói: “Chú đừng khóc, cháu sẽ xin Sư phụ Lý cho mẹ cháu sống thêm một năm nữa.” Ông giải thích ý nghĩa của việc làm tam thoái và đề nghị những người thân của mình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả mọi người đều đồng ý. Sau đó, ông Mã Nguyên chắp tay thành kính cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ.

Trước hành động đó, người chú và những người thân khác của ông đều cảm thấy không đáng tin, nhưng ông Mã Nguyên thuyết phục họ nên thử.

Trong vòng hai mươi phút sau, sắc mặt của mẹ ông Mã Nguyên từ xám xịt trở nên hồng hào và bà cụ tỏ ý muốn ngồi dậy uống nước. Sau đó, bà ăn hai miếng cam và nói: “Tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.” Sự cải biến nhanh chóng và sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến những người có mặt ở đó kinh ngạc.

Một năm sau, vào cùng ngày, mẹ của ông Mã Nguyên đã qua đời một cách thanh thản. Câu chuyện của bà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả gia đình.

Một học viên khác, bà Tiểu Hoa, đã gặp một tình huống khó khăn tại nơi làm việc vào năm 1997 sau khi trở thành giám đốc phân xưởng nhà máy. Bà phát hiện hầu hết công nhân trong xưởng cơ khí đều công khai ăn cắp tài sản của xưởng, bao gồm những thứ như phôi đồng, thước kẻ, băng keo, tua vít, kìm, cờ lê v.v.

Nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những thay đổi tích cực, bà Tiểu Hoa đã đặt một chiếc TV tại xưởng và phát video về những bài giảng của Sư phụ. Sau ba tháng, các công nhân cuối cùng cũng hiểu được nguyên lý về mất và được, và phấn đấu để trở thành những người tốt hơn, toàn phân xưởng đã có sự thay đổi ấn tượng.

Bà Ngọc Mai, một giáo viên ở thành phố Hổ Lâm, bị nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm u xơ tử cung, băng huyết, viêm xoang trán và nhiễm trùng túi mật nghiêm trọng. Cuối cùng, khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hai bên vú vào năm 1998, bà đã mất hết hy vọng sống vì gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí y tế cho bà.

Tháng 4 năm 1999, một người hàng xóm khuyên bà thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Thật kinh ngạc, trong một tuần luyện công ở công viên, bà Ngọc Mai đã trải qua một đợt thanh lý cơ thể mạnh mẽ. Khi thiên mục khai mở, bà chứng kiến Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho mình từ đầu đến chân, từ đó mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của bà Ngọc Mai, 18 đồng nghiệp của bà cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Đại Anh, một học viên ở huyện Kê Đông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và thể nghiệm bệnh tật của mình biến mất ngay sau đó. Kinh ngạc trước sự hồi phục của bà, nhiều người quen của bà cũng học theo, và bà Đại Anh đã mở lớp học Pháp nhóm tại nhà riêng của mình.

Trong một buổi học Pháp vào mùa đông, các học viên đã chứng kiến một cảnh tượng siêu thực phản chiếu qua tấm nhựa che cửa sổ. Họ nhìn thấy những con bò và thỏ đang gặm cỏ, sếu và vịt đang chơi đùa, còn có sư tử, vọng lâu, một cây thông tuyệt đẹp và một người gánh nước trên núi. Cảnh tượng sống động này xuất hiện trong suốt mùa đông. Trong vòng một năm, hơn 100 người trong khu vực của bà đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hướng, phó hiệu trưởng một trường tư thục ở thành phố Kê Tây, đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi chiếc xe buýt chở 30 học sinh bị mất lái.

Bà Hướng chợt nhớ rằng người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bà từng nhắc đến câu chân ngôn có thể cứu mạng trong trường hợp khẩn cấp nhưng bà không thể nhớ ra chúng. Vậy là bà liền niệm đi niệm lại trong tâm: “Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, mạng sống của chúng con xin được giao phó cho Ngài.” Ngay sau đó, chiếc xe dần dần giảm tốc độ và dừng lại ở một khoảng đất trống.

Vui mừng khôn xiết và biết ơn vì mọi người đều được an toàn, bà Hướng bảo các học sinh cảm tạ Sư phụ Lý vì đã cứu mạng họ. Sau đó, khi chia sẻ lại câu chuyện, bà Hướng và nhiều học sinh đã không kìm được nước mắt vì biết ơn.

Người dân Kê Tây minh bạch chân tướng

Trong một buổi họp mặt ăn tối, học viên Hiểu Yến phát hiện đang ngồi cạnh chồng của bạn mình là nhân viên Phòng 610 của thành phố, một cơ quan do ĐCSTQ thành lập để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Hiểu Yến đã không thể kiềm chế và chia sẻ về sự cải biến của bản thân nhờ tu luyện, và phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp. Trước sự ngạc nhiên của cô, chồng của bạn cô tiết lộ rằng nhiều đồng nghiệp của anh đã đọc Minh Huệ Net, trang thông tin trung thực về Pháp Luân Đại Pháp. Càng tìm hiểu, họ càng minh bạch chân tướng. Với thái độ tích cực, anh đã vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà Văn Hoa, một học viên khác, đã thuê một giáo viên người Đức dạy riêng cho con của bà cách đây vài năm. Bị hấp dẫn bởi nền văn hóa 5.000 năm sâu sắc của Trung Quốc, giáo viên người Đức đã tìm một công việc tại Đại học Kê Tây. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra mình đang bị nhà trường ngược đãi, không trả lương cho anh theo mức lương đã thỏa thuận. Hơn nữa, anh còn bị cảnh sát và nhân viên nhà trường sách nhiễu do đức tin Hồi giáo của mình.

Tò mò về tình trạng ở Trung Quốc, anh đã nói chuyện với bà Văn Hoa và bà đã chia sẻ việc ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc ra sao và bà đã bị bức hại như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ. Câu chuyện của bà Văn Hoa về việc cải biến bản thể đã làm anh hứng thú đối với môn tu luyện và anh đề nghị bà trình diễn các bài công pháp. Thật kinh ngạc, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ khi thực hiện theo các động tác của bà, và cảm thấy thôi thúc phải học Pháp Luân Đại Pháp.

Trong một cuộc gặp gỡ khác, một học viên đã trò chuyện với một người đàn ông trên phố. Nhờ đó, người đàn ông nhanh chóng minh bạch bản chất tà ác của ĐCSTQ và quyết định thoái Đảng ngay lập tức. Người học viên cũng khuyên ông thầm niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được phước lành. Tuy nhiên, người đàn ông kiên quyết nói thật to, trên đường phố ông hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Trong một cuộc trò chuyện tại bến xe buýt, học viên Trân Chi đã gặp một thanh niên. Khi biết cô là học viên, người này ngay lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Anh kể lại câu chuyện của bản thân rầng anh đã nhiều lần khiếu nại lên chính quyền vì sự bất công mà gia đình anh phải đối mặt. Trong một lần kháng cáo, anh đã bị bắt và giam giữ cùng với bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh hồi tưởng, bất chấp lời đề nghị được trả tự do nếu các học viên từ bỏ đức tin, không một học viên nào dao động và không ai từ bỏ tu luyện. Người thanh niên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên định của họ và vui mừng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/6/452572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210244.html

Đăng ngày 02-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share