Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2022] Hàng tháng, nhà sách Thiên Thê tại quận Long Sơn, Seoul, Hàn Quốc đều tổ chức một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Lớp học kéo dài trong chín ngày liên tục, và các học viên có thể lựa chọn lớp học buổi sáng hoặc buổi tối. Lớp học hoàn toàn miễn phí, và những người thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội đều có thể tham gia. Các học viên hoàn thành lớp học chín ngày vào tháng 7 vừa qua đã chia sẻ trải nghiệm và thể hội của bản thân.

91f6da1d4dda18059d415090dc233f99.jpg

Những người tham gia học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp tại lớp học chín ngày tổ chức vào tháng 7 (lớp buổi tối)

50abc5dd0194eedcbc0c5d635f860327.jpg

Những người tham gia học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp tại lớp học chín ngày vào tháng 7 (lớp buổi sáng)

Cuối cùng tôi đã tìm được điều bản thân vẫn hằng tìm kiếm

Bà Ân Xuân Mai, 68 tuổi, từng học thanh nhạc ở Trung Quốc. Gần đây, trong khi đang tản bộ ở công viên, bà tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 15 năm nay, bà luôn phải chăm sóc mẹ già và người chồng bị ung thư. Bản thân bà cũng bị đau khớp và các bệnh về đường tiêu hóa. Cuộc sống của bà thực sự rất vất vả.

Bà Ân chia sẻ: “Sau khi nghe người học viên khuyên tôi hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền mua một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung. Mặc dù chỉ mới lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luânnhưng nội tâm tôi vô cùng chấn động bởi nội hàm của cuốn sách. Tôi cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm được điều bản thân vẫn hằng tìm kiếm. Gần đây có lúc tôi mải đọc sách còn quên cả ăn cơm.”

Bà Ân cho biết vào ngày thứ năm của lớp học, bà bỗng cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng.

“Trong ngày đầu tiên, tôi cảm thấy như có một luồng gió nhẹ thông thấu toàn thân. Rất kỳ diệu. Tôi cũng cảm nhận được tâm hồn mình thăng hoa. Ngày nay, bạn có thể tìm đâu được một môn tu luyện đơn giản dễ học mà lại không yêu cầu bất cứ điều kiện gì như Pháp Luân Đại Pháp! Môn tu luyện rất thích hợp với con người và cuộc sống hiện đại của chúng ta.”

Cuộc điện thoại kịp thời nối duyên tu luyện

Ông Doãn Tương Hổ, 62 tuổi, từng làm việc tại một đài phát thanh của Phật giáo và vừa nghỉ hưu. Ông cho biết trước đó ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2007, khi ông nhìn thấy trong công viên có treo một tấm biểu ngữ với nội dung “Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống”, ông bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, ông đã tìm hiểu kỹ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì bán tín bán nghi về những điều được giảng trong Pháp Luân Đại Pháp nên về sau ông đã ngừng tu luyện. Tuy nhiên, sau đó, một cuộc điện thoại từ một người bạn đã củng cố quyết tâm tu luyện của ông.

Ông chia sẻ: “Bạn tôi cho biết em dâu của ông ấy bị u buồng trứng và bị trầm cảm. Nhưng sau một tháng tu luyện, cô ấy đã hồi phục. Khi cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ cũng phải kinh ngạc trước sự cải biến với tình trạng bệnh như vậy và còn hỏi cô đã điều trị theo phương pháp nào mà được như vậy. Hơn nữa, bác sỹ còn nói kinh nguyệt của cô ấy trước đây bị mất mà giờ cũng khôi phục lại bình thường. Bạn tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp quá kỳ diệu. Chúng tôi là bạn bè lâu năm, và tôi biết ông ấy không nói dối. Tôi bị thuyết phục bởi những điều ông nói.”

Sau cuộc điện thoại, ông Doãn đã tìm Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội và lần này ông quyết tâm chân chính tu luyện. Ông đã đăng ký lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại Nhà sách Thiên Thê.

Ông tiếp tục chia sẻ: “Khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nhắm mắt lại và thấy trước mắt xuất hiện một ánh sáng đỏ. Tôi còn nghĩ đó là màu đỏ của mí mắt mình, nhưng ngay sau đó chỗ màu đỏ đó bắt đầu xoay chuyển như một chiếc cối xoay gió. Lúc ấy tôi không rõ đó là cái gì. Sau này khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra đó chính là một Pháp Luân. Ngày hôm sau khi tôi xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nhận thấy màu nền của Pháp Luân cũng là màu đỏ. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng kỳ diệu.”

Từ khi còn trẻ, ông Doãn đã rất quan tâm đến vũ trụ, và đặc biệt là đến tu luyện. Ông cho biết: “Trước đây tôi thường nhìn lên bầu trời và nghĩ có một người giống hệt như mình hẳn cũng đang nhìn lên bầu trời, nhưng mà là ở một không gian khác. Bởi vì vũ trụ quá to lớn, nên nhất định còn có những không gian khác. Rất nhiều điều đề cập đến trong video bài giảng để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.”

Ông Lee Sang-woo, 60 tuổi, cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người anh cả sống ở Gwangju, Jeollanam-do. Ông chia sẻ: “Anh trai tôi nói rằng gần đây anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nói môn tu luyện vô cùng tuyệt vời. Anh trai tôi đã đọc một đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe. Anh ấy nói sức khỏe của anh thực sự được cải thiện sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh trai khuyên tôi hãy tu luyện.”

Ông Lee luôn tin vào sự tồn tại của Thần. Ông cho biết: “Tôi nghĩ người có nhiều nghiệp lực sẽ phải hoàn trả rất nhiều cho những tội lỗi của họ. Tôi luôn tin điều đó. Tôi muốn kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện thật tinh tấn.”

Ấn tượng trước thiện tâm của các học viên

Những người tham dự lớp học cho biết tầng ba của Nhà sách Thiên Thê tràn ngập bầu không khí tường hòa và từ bi trong suốt thời gian diễn ra lớp học chín ngày. Mọi người từ những giai tầng xã hội khác nhau, mang theo những tâm thái khác nhau đến nhà sách vào các lớp buổi sáng và buổi tối.

Bà Thành Trinh Lan cho biết bà cảm thấy rất thoải mái và tường hòa trong suốt thời gian lớp học chín ngày. Bà chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng sâu sắc trước phong thái của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ thiện tâm suy xét và giúp đỡ người khác. Các sách của Pháp Luân Đại Pháp rất thú vị. Mặc dù có một số điều trong cuốn sách còn khá lạ lẫm với tôi, nhưng tôi thấy vô cùng kỳ diệu. Điều quan trọng nhất chính là tôi nhận ra nếu như không có một trái tim chân thành và thiện lương thì sẽ không thể tu luyện tinh tấn được.”

Sự đồng cảm từ nội tâm

Ông Văn Nhân Khởi ban đầu có chút do dự khi tham gia lớp học chín ngày bởi cuộc bức hại ở Trung Quốc đã tạo cho ông một số hiểu lầm về môn tu luyện. Nhưng cuối cùng ông đã quyết định đến lớp học chín ngày cùng một người bạn.

Ông đã phải điều trị nhiều năm do bị thoát vị đĩa đệm và đông cứng vai, nhưng cũng chỉ tạm thời làm giảm cơn đau. Nhưng lần này, thay vì đến buổi trị liệu, ông quyết định tham gia lớp học chín ngày. Ông nói: “Tôi hoàn toàn không thể giơ nổi cánh tay của mình lên. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nâng lên được một chút. Sau khi luyện các bài công pháp thì thậm chí tôi nhấc tay còn dễ dàng hơn nữa. Trước kia tôi từng bị mất ngủ, nhưng sau khi tham gia lớp học tôi đã có thể ngủ được sáu, bảy tiếng. Mà tôi thấy không chỉ có mình tôi như vậy, tôi nhìn quanh lớp học thấy mọi người dường như đều khỏe hơn.”

Ông Văn cho biết từ khi còn nhỏ ông đã luôn nghĩ thân thể người là một tiểu vũ vũ trụ. Ông chia sẻ: “Khi tôi nghe các bài giảng, tôi cảm nhận được một sự đồng cảm từ nội tâm. Trước đây tôi luôn cảm giác có ai đó đang bảo hộ cho tôi. Sau khi tôi học và luyện các bài công pháp ở lớp học, tôi cảm thấy như có thứ gì đó thực sự đang thông thấu khắp thân thể mình. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời.”

Cảm động trước phong thái của một học viên

Bà Nam Vinh Thực, 65 tuổi, đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn. Bà không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp nên muốn tìm hiểu thêm về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên. Ngay khi nhìn thấy đồ hình Pháp Luân, bà liền có cảm giác đó không phải là thứ thông thường. Vì vậy, bà đã đến một công viên gần đó và đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên trông rất thiện lương và khuôn mặt luôn tươi cười. Cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà Nam và tặng bà một cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Ngay khi người học viên đưa cho tôi cuốn sách, tôi liền hiểu cô ấy đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần và cô ấy đã tặng tôi cuốn sách mà cô ấy trân quý. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đọc sách và luyện các bài công pháp hàng ngày. Cô giải thích mỗi khi có thời gian rảnh, cô liền ra ngoài để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô rất hạnh phúc. Nhìn phong thái của cô ấy, tôi cũng liền muốn tu luyện tinh tấn giống như cô vậy.”

Bà Nam cũng đã tu Phật giáo trong nhiều năm và con cái bà đều là tín đồ Cơ đốc giáo, cho nên bà đã đến cả chùa và nhà thờ. Gần đây bà cảm thấy nếu muốn tu luyện thì một người cần phải không oán không hối mà tu.

Với mong muốn tu luyện thật tốt, bà Nam đã đưa chồng cùng hai người bạn đến lớp học chín ngày. Bà cho biết bà cảm nhận được trường năng lượng vô cùng cường đại sau khi luyện các bài công pháp.

Bà cảm thán nói: “Trước đây tôi đã từng học qua những phương pháp tu tâm khác, và tôi cũng đã đọc qua cuốn Chu Dịch. Tôi học rất nhiều thứ. Nhưng sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy các nguyên lý vũ trụ thực ra đều hàm chứa trong cuốn sách này. Tôi cảm thấy đây thực sự là một tu luyện ở cao tầng.”

Bà Nam chia sẻ: “Quãng đời còn lại, tôi không còn sợ chết nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thuần tịnh, không có điều gì thuần tịnh hơn thế này.”

Những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp được hóa giải

Chồng bà Nam, ông An Chung Hùng, cách đây 20 năm đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một khí công sư. Nhưng do ảnh hưởng của vị khí công sư kia nên ông đã cho rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một môn tu luyện tốt, vì vậy ông cũng không tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Gần đây khi vợ ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã không suy nghĩ gì nhiều mà đưa bà đến Nhà sách Thiên Thê. Ban đầu, ông đợi bà ở dưới tầng và đọc sách. Ông nói ông có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ từ tầng ba nơi tổ chức lớp học chín ngày, vì vậy ông đã bước lên đó và cùng tham gia lớp học.

Ông chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được trường năng lượng tích cực, và trường năng lượng đó không ngừng mạnh mẽ hơn sau mỗi ngày. Thực tế, sau khi tôi luyện các bài công pháp, tôi cảm nhận được năng lượng cực lớn. Chỉ sau vài ngày tham gia lớp học, tôi đã cảm nhận được những thay đổi rất tích cực. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật quá kỳ diệu. Sau buổi học ngày hôm trước, tôi liền cảm thấy thế giới quan của mình đột nhiên cải biến. Trước đây tôi từng có một số hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi tham gia lớp học, tôi cảm thấy tôi cần tu luyện thật tốt, và tôi muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho đồng nghiệp và bạn bè mình.”

Ông An còn nói: “Dù là Cơ Đốc giáo hay Phật giáo thì việc ngộ được vấn đề nào đó cũng không dễ dàng. Nhưng điều đó có thể dễ dàng đạt được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, những điều về vũ trụ và thời không được lý giải một cách đơn giản và rõ ràng, tôi cảm thấy Sư phụ Lý Hồng Chí thực sự phi thường.”

Bà Lý Á Trinh, 60 tuổi, cũng giống như ông An, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 20 năm. Bà đã tham gia lớp học chín ngày vào năm trước, và năm nay bà lại tham gia lớp học một lần nữa. Bà cho biết: “Trước đây tôi đã không nghiêm túc đọc sách và chưa học đủ các bài công pháp. Lần này tôi muốn học thật tốt.”

Lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Lớp học buổi sáng từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa và lớp học buổi tối từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 30 tối tại Nhà sách Thiên Thê. Số điện thoại của Nhà sách: 02-504-0860.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/21/447927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202929.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share