Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 07-07-2023] Công viên Yokohama ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và là nơi cư dân địa phương thường lui tới để thư giãn. Cách đây hơn hai thập kỷ, trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã lập ra một điểm luyện công ở trong công viên này.

Ông Mã tình nguyện làm người điều phối của điểm luyện công và chịu trách nhiệm gửi thông báo, chuẩn bị tài liệu in ấn và xin giấy phép theo quy định của chính quyền địa phương.

Ông Mã cho hay việc phối hợp tốt giữa các học viên là vô cùng quan trọng. Ông nói: “Ngay cả khi gặp khó nạn, miễn là chúng ta phối hợp tốt với nhau thì chúng ta sẽ có thể làm được tốt. Thấy các đồng tu tu luyện tinh tấn, tôi cũng có thể đề cao tâm tính của mình, điều này rất hữu ích”.

4d2342beadd2af8a2297ff2bcc45b88a.jpg

Ông Mã tình nguyện làm người điều phối của điểm luyện công Công viên Yokohama

Ông Mã học Pháp Luân Công khi ông về Trường Xuân thăm mẹ vào năm 1998. Sau khi quay lại Nhật Bản, ông đã dừng tu luyện do công việc bận rộn, và quay trở lại tu luyện vào năm 2004.

Trước khi quay trở lại tu luyện, ông Mã cảm thấy suy kiệt cả về thân thể và tâm trí khi điều hành công việc kinh doanh chế biến thực phẩm. Môn tu luyện đã tịnh hóa thân thể và tẩy tịnh ý nghĩ nên ông không còn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi nữa. Cuộc sống gia đình trở nên hài hòa cũng khiến ông cảm thấy thư thái hơn.

Ông Mã nói: “Tạ ơn Sư phụ Lý đã bảo hộ và gia trì. Sư phụ đã cứu vớt con khỏi địa ngục và ban cho con cơ duyên trở thành một người tu luyện. Con không biết nói sao để thể hiện lòng cảm ân của mình. Con sẽ tu luyện tinh tấn để báo đáp ân Sư”.

Nhiều học viên thụ ích từ việc tu luyện

ee156709bfd1bccee1c24af1957fa3b2.jpg

Ông Nemoto

Ông Nemoto muốn học khí công sau khi người nhà của ông được trị liệu bằng liệu pháp xoa bóp và có hiệu quả rất tốt. Ông Nemoto từng nghĩ ông có thể học khí công để có thể kiếm tiền từ việc trị bệnh cho người khác. Ông đã liên hệ với điểm luyện công ở Công viên Yokohama và hỏi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông biết rằng người tu luyện không được dùng khí công để trị bệnh, do đó ông đã từ bỏ ý định này và tập trung vào việc đề cao tâm tính.

Ông Nemoto cho hay ông đã tu bỏ được nhiều chấp trước, dục vọng mong được sống an nhàn thoải mái và tâm hiển thị cũng giảm bớt đi nhiều.

4cd53a51b2c901aad7041bae0f5b53f2.jpg

Bà Sato

Vì bà Sato mắc nhiều căn bệnh như viêm loét dạ dày, hạ đường huyết, và có nhiều ý nghĩ tiêu cực về việc nuôi dạy con cái nên mẹ của bà đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công. Nhiều triệu chứng bệnh tật đã biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện và bà đã tìm thấy niềm vui trong việc nuôi dạy con cái. Hiện giờ, bà coi những khổ nạn gặp phải trong cuộc sống như là cơ hội để đề cao bản thân và bà cũng cảm thấy tâm thân của mình thư thái hơn.

715a3251678bc5118a39564e1f74f3c8.jpg

Bà Shimamoto

Bà Shimamoto đắc Pháp tại điểm luyện công Công viên Yokohama vào tháng 5 năm 2022. Bà cho hay, trước khi đắc Pháp, bà từng là một người lười biếng, thường hay ngủ nướng và có dục vọng mạnh mẽ vào vật chất và đồ ăn. Bà chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã giúp bà ngủ ít đi, sử dụng thời gian hợp lý và có thể chấp nhận các ý kiến trái chiều.

Mặc dù hiện giờ bà vẫn đang chăm sóc mẹ mình như trước đây nhưng bà đã có thể bình tĩnh hòa thuận và thực tâm yêu thương mẹ của mình. Chấp trước vào đồ ăn và vật chất của bà đã giảm đi nhiều.

2e8c7b438abb9dc116db599ba909df0b.jpg

Bà Fujino

Bà Fujino bắt đầu tu luyện vào cuối năm 2005 khi chứng kiến nhiều căn bệnh của mẹ mình đã biến mất một cách kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ một vài tháng sau khi bước vào tu luyện, bệnh tuyến giáp mãn tính của bà đã biến mất. Trước đây, việc lên và xuống cầu thang dễ khiến bà cảm thấy mệt mỏi, nhưng hiện giờ điều đó không còn có thể làm khó bà nữa và bà có thể đi bộ nhiều giờ đồng hồ để phát tặng tờ thông tin chân tướng.

50bdaa1353912345d4b0dbe73d4f7a62.jpg

Ông Kuda

Ông Kuda, người đã tham gia điểm luyện công này vào tháng 5 năm 2005, cho biết: “Pháp Luân Công hoàn toàn khác so với bất kỳ điều gì mà trước đây tôi học được từ sách vở và trên internet. Tôi cảm nhận dường như cuộc sống của mình được tái sinh với một tư tưởng thuần khiết”.

Nhiều câu hỏi mà ông băn khoăn từ khi còn trẻ đã được giải đáp trong cuốn Chuyển Pháp Luân: “Mẹ tôi và con trai tôi thường xuyên nhìn thấy nhiều điều mà người khác không thấy. Giờ tôi đã biết thiên mục của họ đã được khai mở”.

45b103e086d050e6a1b2474ef3bcc517.jpg

Ông Lưu

Ông Lưu biết tới cuốn Chuyển Pháp Luân qua kênh trên Youtube của Giáo sư Trương Thiên Lượng, theo đó ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2022. Sau ba tháng tu luyện, ông đã đi khám sức khỏe, ông cho biết: “Kết quả kiểm tra của tôi, ngoại trừ cân nặng, đã được cải thiện từ loại B hoặc C lên loại A. Thị lực của tôi cũng được cải thiện từ 1,5 xuống còn 0,9. Đúng là một điều kỳ diệu”.

Các học viên tại điểm luyện công tại Công viên Yokohama tạ ân Sư phụ và nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn cho tới cuối hành trình tu luyện của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210262.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share