Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-12-2019] Mọi người có thể kinh qua rất nhiều quan ải lớn nhỏ khác nhau để bước đến ngày hôm nay, kỳ thực không hề dễ dàng, rất đáng khâm phục. Nhưng gần đây, tôi thấy một số học viên (không phải số ít) xuất hiện trạng thái đổ tay khi phát chính niệm, cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và luyện bài tĩnh công, quan nghiệp bệnh kéo dài trường kỳ, không vượt được quan tâm tính, v.v. Mọi người trong tâm cũng rất sốt sắng, thông qua chia sẻ của nhiều đồng tu khác, họ cho rằng học thuộc Pháp có thể cải thiện được tình hình ở một mức độ nhất định.

Rất nhiều đồng tu đều nói học thuộc Pháp đã mang đến cho họ nhiều lợi ích, một số đồng tu cũng cho rằng học thuộc Pháp rất tốt và cũng đang học thuộc, nhưng khi gặp phải những khó khăn lại không biết cách làm sao để khắc phục. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý đồng tu về thể ngộ tu luyện khi học thuộc Pháp để cùng đồng tu luận bàn, hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều cho quý đồng tu.

Tôi năm nay 60 tuổi, đắc Pháp được chín năm, học thuộc Pháp được ba năm rưỡi, tổng cộng học thuộc được 60 bài thơ “Hồng Ngâm”, “Chuyển Pháp Luân” học thuộc ba lượt ba bài giảng. Vì sao Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh việc học Pháp là đặt ở vị trí hàng đầu? Lý giải của tôi là vì chúng ta là người tu luyện, vì vậy bất luận chúng ta trong cuộc sống thường nhật, trong công việc hay làm bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào thì cũng đều là trong tu luyện. Vì vậy, chúng ta cần vận dụng Pháp để đo lường, chỉ đạo chúng ta trên nhiều phương diện khác nhau, điều này vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi thể ngộ được tính trọng yếu của việc học tốt Pháp và tính nghiêm trọng của việc học Pháp không tốt. Vì những năm qua, mỗi ngày cố gắng hết sức học Pháp tốt đối với tôi mà nói là việc quan trọng nhất.

Sư phụ muốn chúng ta học, đọc, ghi nhớ “Chuyển Pháp Luân”. Khi tôi vừa đắc Pháp, vì chưa quen mặt chữ, khi thông đọc dễ dàng tập trung, nhưng thời gian lâu dần, quen thuộc hơn dẫn đến việc mất tập trung khi thông đọc, đọc không nhập tâm, chạy theo hình thức v.v. Nhưng loại tình huống này rất khó phát hiện, rất khó nhận thức, thậm chí không thận thức ra được. Bốn năm trước, tôi phát hiện mình có những trạng thái kể trên, có một số đồng tu cũng gặp phải tình huống này, tôi biết rất rõ rằng trạng thái học Pháp này là một trở ngại lớn cho việc đề cao trong tu luyện của chúng ta nên tôi nhất định phải nghĩ ra cách để đột phá nó, bởi vì Pháp là điều tối căn bản.

Đối với việc học thuộc Pháp, nhận thức của tôi là: Bởi vì chúng ta đã sống hàng trăm, nghìn, vạn năm rồi, vì vậy đã mê mờ quá sâu trong danh lợi tình, bức bình phong hình thành lên quan niệm hậu thiên đã quá dày, nghiệp lực quá lớn, v.v. Nếu việc thông đọc chạy sang hình thức, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp xúc với Pháp ở tầng thứ nông cạn trên bề mặt của con người. Và chủ nguyên thần rất khó tiếp xúc được với Pháp ở mức độ vi quan, lúc này biểu hiện của chủ nguyên thần là không thanh tỉnh, không lưu lại được tại “nhà” thật sự của mình. Lúc này, những tín tức ngoại lai bao gồm các dạng, các loại linh thể, quan niệm, chấp trước, nghiệp lực tư tưởng, phó nguyên thần, v.v. Sẽ biến thành chủ thể chi phối mọi thứ của bạn, can nhiễu đến bạn. Trong khi lần truyền Pháp này của Sư phụ là cứu độ chủ nguyên thần, vậy khi chủ nguyên thần không thanh tỉnh thì Sư phụ sao có thể cứu được bạn, bạn sẽ tu luyện ra sao, điều này tạo thành rất nhiều khó nạn trong tu luyện, cộng thêm việc đổ tay khi phát chính niệm được đề cập bên trên, học Pháp buồn ngủ, trường kỳ không vượt quan được v.v. Vì vậy, có những lúc chúng ta cảm khái: Đắc Pháp, thông đọc bấy nhiêu năm, khi gặp phải vấn đề, vẫn là quan niệm người thường đang lèo lái chúng ta giải quyết sự việc, chứ không phải là Pháp, đây chính là “không ở trong Pháp” mà chúng ta thường nói đến. Làm cách nào để đột phá đây?

Dưới sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp, khi học thuộc Pháp tôi vô cùng chuyên tâm, từ hồng quan đến vi quan, tất cả tế bào của cơ thể, từ phân tử, nguyên tử, proton, v.v. đều hòa tan trong Pháp. Lúc này, chủ nguyên thần dễ dàng tiếp xúc được với Pháp, được quy chính trong Pháp và được khải ngộ. Pháp có thể tẩy tịnh chúng ta, Pháp có thể khải ngộ cho chúng ta mọi điều, vì vậy càng học thuộc Pháp tốt thì chủ nguyên thần càng thanh tỉnh, càng mạnh mẽ. Điều này được phản ánh trong trạng thái tu luyện dưới đây:

1. Quan niệm người thường ít đi rất nhiều, ngay khi nó xuất hiện, có thể dễ dàng phát hiện ra nó, bài trừ nó.

2. Phát chính niệm không đổ tay, hiệu quả tốt, có thể chuyên tâm học Pháp, không dễ bị phân tâm.

3. Nghiệp tư tưởng ngày càng ít, tư tưởng trở nên thuần tịnh hơn, nhất tư nhất niệm ngày càng thanh tỉnh, dễ dàng hướng nội tìm, dễ dàng tìm ra tâm chấp trước, dễ dàng phát hiện những điểm không phù hợp với Pháp.

4. Khi xung đột phát sinh, dễ dàng nghĩ đến Pháp, khi nghĩ đến Pháp thì quan ải cũng vượt qua được ít nhiều, dễ dàng vượt qua được từng quan một, đề cao nhanh hơn.

5. Tầng thứ tu luyện càng cao, càng có thể ngộ được Pháp lý tại tầng thứ cao hơn.

Sư phụ giảng rằng:

“Ngoài ra, [chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, [phải] biết tu luyện như thế nào.“ (Chuyển Pháp Luân)

Khi giải quyết vấn đề cụ thể, chúng ta dùng Pháp lý tầng thứ cao hay dùng Pháp lý của tầng thứ thấp, hay là thậm chí dùng quan niệm người thường? Sự khác biệt giữa những điều này quả thực quá lớn. Bởi vì tầng thứ càng cao càng đơn giản, càng tiếp cận gần với chân lý, càng thấp càng phức tạp, cách chân lý càng xa. Khi chúng ta có thể vận dụng Pháp ở tầng thứ cao để giải quyết vấn đề, vậy thì trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ càng tốt, thời gian làm việc thứ ba càng nhiều thì hiệu quả cũng càng tốt.

Một số kinh nghiệm học thuộc Pháp của tôi là:

1. Mỗi ngày đều phải có tiến bộ

Hôm nay học thuộc đến đoạn nào, thì ngày mai sẽ học thuộc lại, không ngừng học lại, học thuộc rồi vẫn quên là chuyện hết sức bình thường.

2. Không nên bị cản trở khi xuất hiện biểu hiện học thuộc Pháp chậm

Bởi vì học thuộc Pháp là từ vĩ mô đến vi mô, toàn bộ tế bào của tầng tầng lạp tử đều đang học thuộc Pháp, càng vi quan thì Pháp lực và uy lực càng lớn. Khi tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp, tôi chỉ phân bổ một chút thời gian để học thuộc, hàng ngày kết hợp với thông đọc, vậy nên ít cảm giác thấy thất bại.

3. Đừng mang theo quan niệm người thường

Người thường hay có quan niệm về tuổi tác và trình độ học vấn, nhưng tu luyện là không xét tuổi tác lớn nhỏ, học vấn cao thấp. Dù trí nhớ của bạn không tốt, thì như Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung” (Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả” (Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Đệ tử Đại Pháp trong tu luyện đều là Pháp đang luyện người. Hay như bạn nói không có thời gian thì cựu thế lực sẽ khiến bạn không có thời gian, còn nếu chúng ta muốn học thuộc, ắt sẽ có thời gian học thuộc, ý niệm của đệ tử Đại Pháp sẽ khởi tác dụng, vì vậy một niệm thuần chân hạ quyết tâm học thuộc Pháp thì Sư phụ sẽ ban cho đệ tử trí huệ.

Khi gặp trạng thái tu luyện không tốt, không vượt quan tốt, chúng ta càng cần kiên trì học thuộc Pháp. Đó là lúc can nhiễu, khảo nghiệm, vậy chúng ta hãy chịu nhiều khổ một chút, nhẫn nại nhiều hơn một chút, kiên trì nhiều hơn nữa, sau đó chúng ta sẽ thấy quả đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, bằng không trường kỳ không vượt quan được thì đó mới là càng thống khổ.

Quả thực lúc đầu học thuộc Pháp rất gian nan, nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta vượt quan tâm tính, loại thống khổ đau thấu tâm can, hay nỗi đau thể xác khi chúng ta vượt quan nghiệp bệnh, so với sự vất vả khi học thuộc Pháp mà nói quả thực quá nhỏ bé. Học thuộc Pháp thời gian lâu, khổ càng ít, niềm vui càng lớn, sau đó chỉ còn lại là hạnh phúc, không còn khổ nữa. Học thuộc Pháp chính là chủ động đồng hóa với Pháp, khi chúng ta càng đồng hóa với Pháp, quan nạn đến sẽ biến thành rất nhỏ, dễ dàng vượt qua, thống khổ ít đi rất nhiều.

Hồi tưởng lại tình huống vượt quan sinh tử của mình, khi đó tôi đột nhiên ho vài tiếng, rồi thở không ra hơi rồi cố gắng chịu đựng khoảng thời gian vô cùng thống khổ. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Khi đó, trước mắt tôi chỉ còn duy nhất một chính niệm: “Thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho con, xin Ngài hãy cứu con, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, phủ định hết thảy can nhiễu của cựu thế lực, mình sẽ không sao.” Tôi biết rằng nếu ba năm rưỡi này bản thân không kiên trì học thuộc Pháp, chính niệm không mạnh mẽ sẽ không vượt qua được quan nạn này, hơn nữa không biết sẽ mất bao lâu để vượt qua nó.

Tầng thứ hữu hạn, có điểm nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/3/396218.html

Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share