Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2023] Một ngày trong tháng 1 năm 2021, anh rể tôi bị đau đầu dữ dội. Sau đó mắt của anh sụp xuống và miệng méo xệch. Anh ấy phải nhập viện điều trị.

Sau nhiều kiểm tra và chụp CT bác sỹ đã chẩn đoán chính xác rằng anh rể có huyết khối trong não. Họ cũng nói anh ấy bị phình động mạch não nhưng họ không thể phẫu thuật cho anh. Bệnh viện khác cũng nói việc phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Không còn các nào khác, anh rể tôi được đưa về nhà để điều trị bảo tồn.

Khi hay tin, tôi đến thăm anh rể và nói với gia đình anh về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Tất cả họ đều biết Đại Pháp là tốt nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn anh rể tôi thử học luyện Đại Pháp.

Bệnh tình của anh rể ngày càng trầm trọng. Nếu phình động mạch não bị vỡ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy chỉ có thể uống một viên thuốc trong một ngày và nó chỉ đủ để kiểm soát cơn đau. Tôi tiếp tục động viên anh tin tưởng vào Đại Pháp vì Đại Pháp có thể cứu anh.

Tôi nói với họ rằng sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch ra 40 ngôn ngữ. Pháp Luân Đại Pháp cũng được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và hàng triệu người trên toàn thế giới đã thụ ích từ công pháp này.

“Nếu bệnh viện đã không thể cứu được anh nữa rồi, tại sao anh không thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Nếu anh thành tâm tin tưởng Sư phụ của Đại Pháp, Ngài sẽ giúp anh“.

Vậy là anh rể bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Càng nghe, anh càng thấy dễ chịu và càng thích nghe hơn.

Anh cũng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nghe các bài tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp. Cứ như vậy, anh không nhận ra mình đã hết đau, miệng đã thẳng trở lại và mắt anh không còn sụp xuống từ lúc nào. Khuôn mặt anh đã trở lại bình thường.

Không cần phải tốn một xu mà anh rể đã bình phục! Niềm vui của anh không thể biểu đạt thành lời: “Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi! Pháp Luân Đại Pháp quá vĩ đại! Quá thần kỳ!”

Đã hai năm trôi qua, anh rể vẫn khoẻ mạnh và cuộc sống vui vẻ, trọn vẹn. Cả gia đình anh đều biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Đại Pháp)!

Cầu mong tất cả những người thiện lương trên thế giới đều có thể nhận thức, tin tưởng vào Sư phụ Đại Pháp và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Như vậy thì họ sẽ có được một tương lai tươi sáng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/31/209659.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share