Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 03-01-2023] Tôi thấy xấu hổ khi nói rằng năm nay là lần đầu tiên tôi gửi bài chia sẻ đến trang web Minh Huệ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, nhưng thường cảm thấy rằng mình tu luyện không tốt. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình không có gì để viết. Tôi đã bao biện cho chính mình. Giờ đây tôi nhận ra rằng mình đã sai.

Sai lầm lớn nhất của tôi là chấp trước vào tự ngã. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã bảo chúng ta:

“nếu muốn vứt bỏ những thứ không tốt ấy, thì đầu tiên chư vị cần thay đổi cái tâm kia mới được.” (Bài giảng thứ Tư-Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng thể ngộ của tôi về tu luyện còn thiếu sót và tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. Một bài thơ cổ của Trung Quốc có nói: “Nhìn núi từ các góc độ khác nhau, người ta thấy chúng có hình dạng khác nhau; từ những khoảng cách khác nhau, người ta nhìn thấy chúng ở những độ cao khác nhau.”

Bất kỳ điều gì đều có thể khác đi khi nhìn từ một góc độ khác. Lập luận tương tự cũng áp dụng cho suy nghĩ của chúng ta- những cách suy nghĩ khác nhau dẫn đến những kết luận khác nhau về cùng một vấn đề. Thay đổi tư duy cần bắt đầu từ tư duy đúng đắn.

Trước đây khi tôi thấy các thông báo từ trang web Minh Huệ kêu gọi gửi bài, tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể viết về cái gì. Tôi thực sự thất vọng về bản thân sau khi xem xét trạng thái tu luyện của mình, nghĩ rằng tôi đang tu luyện rất kém. Khi tôi đọc các bài chia sẻ được đăng của các học viên khác, tôi rất cảm động khi thấy họ làm tốt như thế nào, điều này càng ngăn cản tôi viết bài của chính mình.

Thông qua việc học Pháp tăng cường gần đây và đọc các bài chia sẻ của các học viên khác, tôi dần dần hiểu rằng những câu hỏi của tôi như “Mình nên viết gì?” và “Mình nên làm gì?” bắt nguồn từ việc nghĩ cho bản thân mình. Tôi chấp trước quá lớn vào cảm xúc và ý kiến của bản thân.

Vậy cách suy nghĩ đúng đắn là gì? Niệm đầu tiên của chúng ta trong mọi quyết định nên là “Sư phụ muốn tôi làm điều gì?” Điều này cũng giống như khi chúng ta gặp can nhiễu hoặc có mâu thuẫn với các đồng tu.

Với thể ngộ này, tôi lập tức có câu trả lời rõ ràng về việc viết bài chia sẻ: Sư phụ muốn tôi viết, và Ngài muốn những chia sẻ của tôi làm tham khảo cho các đồng tu, truyền cảm hứng cho mọi người và có tác dụng như một bước đệm để họ hiểu Pháp Luân Đại Pháp và được cứu. Đây là con đường mà các đệ tử Đại Pháp nên đi, và nó tốt cho sự đề cao trong tu luyện của chúng ta.

Tiếp theo, tôi nên viết gì mà sẽ có tác dụng tham khảo cho các học viên khác và khiến mọi người cảm động? Lý do tại sao tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để viết là vì tôi đang tìm kiếm điều gì đó to tát, và tôi lo lắng về danh tiếng của mình. Tuy nhiên giờ đây tôi nhận ra rằng tôi nên nghĩ từ quan điểm của các học viên khác và chúng sinh. Tôi nên tự hỏi mình câu hỏi này: Nếu tôi là độc giả, tôi muốn đọc bài chia sẻ nào và nó sẽ có tác động gì đối với tôi?

Câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết: Tôi không cần phải làm rất tốt và trở thành phi thường; chia sẻ của tôi phải chân thực và chính xác, không quá chung chung; Tôi nên mô tả các chi tiết một cách rõ ràng, thậm chí về một vấn đề nhỏ.

Ví dụ, tôi có thể không buông bỏ được tâm an dật và không thể duy trì luyện công thường hằng mỗi ngày. Trông tôi không trẻ và ưa nhìn như nhiều học viên khác. Tuy nhiên tôi vẫn được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp. Ví dụ, tôi có thể dễ dàng tự mình thay bình nước lớn ở máy lọc nước tại nơi làm việc, điều này khiến các đồng nghiệp kinh ngạc. Không một đồng nghiệp nữ nào của tôi, bất kể tuổi tác, có thể làm được như vậy. Tất cả họ đều phải lăn bình nước từ phòng này sang phòng khác và nhờ các đồng nghiệp nam giúp thay bình nước. Khi nước hết và không có đồng nghiệp nam nào trong phòng, họ phải sang phòng khác để lấy nước uống.

Giờ đây tôi đã trở thành “Lao công cao cấp,” và các đồng nghiệp luôn nhờ tôi giúp để thay bình nước uống. Độc giả có thể tò mò về việc làm thế nào mà một phụ nữ trung niên không bao giờ tập thể dục hay làm các công việc nặng nhọc, lại khỏe hơn những người khác. Lý do là bởi vì cô ấy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công!

Khi tôi thay đổi cách nhìn sự việc, tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều điều để chia sẻ. Ngay cả khi tôi viết về những điều có vẻ tầm thường trong cuộc sống, điều này có thể thu hút những người khác theo những cách không xác định. Tu luyện trở nên đơn giản hơn trong mắt tôi, vì bất cứ việc gì cũng có thể được phân loại thành “nên làm” hoặc “không nên làm”. Việc gì không nên làm thì đừng làm, việc gì nên làm, hãy cố gắng làm nó thật tốt. Chúng ta chỉ cần có nguyện vọng tu luyện tốt và cố gắng hết sức mình, khi đó Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Sư phụ nói với chúng ta:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ Nhất-Chuyển Pháp Luân)

Một bài chia sẻ hiệu quả khi nó phù hợp với Đại Pháp, vì khi đó nó có thể mang uy lực của Pháp. Chúng ta không nên chấp trước suy nghĩ của bản thân về nó, điều đó chỉ đưa tới những trở ngại. Tôi hy vọng rằng các học viên chưa viết bài chia sẻ sẽ rút kinh nghiệm từ bài học của tôi và bắt đầu viết bài chia sẻ nếu bạn có thời gian.

Hơn nữa, cũng có những học viên tu luyện tốt và có nhiều điều để chia sẻ, nhưng không được học nhiều và không biết bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, nó không khó. Bất cứ khi nào chúng ta gặp điều gì khiến chúng ta cảm động, tất cả chúng ta đều muốn nói cho các học viên khác. Mọi người đều có thể nói chuyện. Bạn có thể chọn một vấn đề và ghi âm lại giống như đang nói chuyện với một học viên, sau đó chép lại và đưa nó cho một học viên khác để chỉnh lý. Bạn có thể làm tương tự nếu bạn thấy có nhiều điều hơn để chia sẻ và có thời gian. Bài chia sẻ có thể dài hay ngắn và bạn không cần lo về quá trình thực hiện.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/457995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/2/207920.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share