Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2023] Sau khi kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố trên trang web Minh Huệ, tôi quyết định học thuộc lòng. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và tâm tôi trở nên rộng mở. Tôi đã có thể buông bỏ nhiều chấp trước, cũng không còn bị ảnh hưởng của văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều như trước nữa.

Loại bỏ tâm tranh đấu

Tôi có tâm tranh đấu mạnh mẽ và hay tranh cãi với người khác. Tại nơi làm việc, chúng tôi có đầu bếp phục vụ ăn uống. Vào một bữa trưa nọ, tôi thấy anh đầu bếp cười rất tươi khi phục vụ bữa ăn cho tất cả mọi người, nhưng khi đến chỗ tôi thì anh ấy không còn tươi cười nữa và bất ngờ quay đi, không phục vụ tôi. Cảm thấy tự ái, tôi bắt đầu nhẩm kinh văn của Sư phụ trong đầu. Sư phụ giảng:

“Mục đích là khảo nghiệm chúng sinh có thể được cứu độ chăng, đồng thời khổ cũng có thể tiêu tội nghiệp trong quá trình này; hết thảy vì để cứu người trở về thế giới thiên quốc.” (Vì sao có nhân loại)

Thay vì oán trách, tôi đã cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng vì đã cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính và tiêu nghiệp.

Sư phụ đã thanh lý tâm tranh đấu cho tôi, thay thế bằng lòng vị tha và thiện tâm. Anh đầu bếp và tôi giờ là bạn tốt của nhau, anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Giảng chân tướng cho người thân

Việc học thuộc kinh văn mới của Sư phụ cũng cho tôi dũng khí để giảng chân tướng Đại Pháp cho những người thân của mình.

Tôi có một người chị họ ở Bắc Kinh làm việc tại một tòa án. Bị lừa dối bởi những tuyên truyền bịa đặt của ĐCSTQ, chị ấy không bao giờ muốn nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Thanh minh, lễ tảo mộ ở Trung Quốc diễn ra vào đầu tháng Tư. Trước ngày Thanh minh năm nay, tôi gọi điện cho chị họ và nói rằng tôi sẽ đến Bắc Kinh để thăm mộ bố mẹ tôi. Tôi biết mình phải nhân cơ hội này giúp người thân minh bạch chân tưởng về Đại Pháp.

Chị họ đã mời thêm họ hàng ở Bắc Kinh và chị dâu của tôi tới. Mọi người rất vui khi gặp nhau, và chúng tôi bắt đầu bàn luận về những việc làm tốt có thể nhận được phúc báo, những hành động xấu thì sẽ bị trừng phạt. Sau đó, tôi cho mọi người xem bài kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại.” Chị họ tôi đọc to một cách kính cẩn:

“Người ta chết [thì] chỉ là thân thể bề mặt hư hoại lão hoá, chứ nguyên thần của người ta (‘cái tôi’ thật sự ấy không chết) sẽ chuyển sinh vào đời sau.” (Vì sao có nhân loại)

Chị dâu tôi đã lấy điện thoại chụp lại toàn bộ bài kinh văn và nói rằng khi về nhà chị ấy sẽ đọc. Khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau thật ngắn ngủi. Tôi bảo mọi người hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và nói rằng điều đó sẽ mang lại phúc lành cho họ khi thảm họa xảy ra. Tất cả họ đều hứa sẽ niệm. Với vẻ mặt rất trịnh trọng, chị họ nhìn tôi nói: “Em yên tâm, chị sẽ niệm!”

Cho dù đọc kinh văn mới của Sư phụ bao nhiêu lần đi nữa, lần nào tôi cũng xúc động, như thể từ nơi xa xôi có ai đó đang thúc giục tôi trở về. Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã hiển lộ cho chúng sinh những thiên cơ này!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/22/461097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209941.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share