Bài viết của Tuệ Giác, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2023] Gần đây đã xảy ra một việc khiến tôi hiểu rõ hơn về điều mà Sư phụ đã giảng:

“Sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp phải đạt được cảnh giới “nghĩ cho người khác trước.”

Vào 20 tháng 3 chúng tôi đã bị một trận bão cát tấn công, và chỉ số ô nhiễm vượt trên 500. Bầu trời ngập tràn cát vàng, còn không khí nhìn rất bẩn. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không có người nào trên phố, vì vậy tôi đã lưỡng lự không ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tối hôm ấy cổ họng tôi cảm thấy ngứa, và tôi bắt đầu ho. Ngày hôm sau tôi cảm thấy không khỏe, đau đầu, ớn lạnh, và đau khớp. Tôi đi chợ, nhưng không gặp bất kỳ ai muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó.

Tôi đi về nhà và suy ngẫm về tu luyện của mình hơn 12 năm qua. Tôi biết rằng một học viên không nên có triệu chứng cảm lạnh khi thời tiết xấu. Tôi đã không có cảm giác như thế này trong nhiều năm rồi.

Vài tháng trước khi phong tỏa COVID-19 được dỡ bỏ, một số người quanh tôi có kết quả xét nghiệm dương tính. Tôi đã muốn ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người, nhưng lại lo lắng. Trước khi đi ra ngoài, tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp tôi. Tôi đã gặp được nhiều người sẵn sàng lắng nghe mình.

Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm nay, tôi đã giúp được 248 người thoái ĐCSTQ.

Một lần một phụ nữ trẻ đã nhắc tôi hãy giữ khoảng cách với cô ấy. Cô ấy đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đang bị ho. Tôi đáp, “Không sao. Tôi không sợ đâu.” Tôi bảo cô ấy hãy thường xuyên niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tránh các tác hại của vi rút và nhanh chóng bình phục. Tôi cũng đã giúp cô ấy thoái Đảng.

Khi tôi nghĩ cho người khác và muốn giúp họ, thì gia đình năm người chúng tôi và tôi vẫn ổn dù cho đại dịch đang ở đỉnh điểm. Vậy sao tôi lại có những triệu chứng bệnh trong ngày có bão cát nhỉ?

Tôi phát hiện đó là bởi “cơ điểm” trong niệm đầu của mình đã khác. Không muốn đi ra ngoài vì không khí ô nhiễm là do sự ích kỷ, thay vì mong muốn giúp đỡ người khác. Những niệm khác nhau đã dẫn đến những hậu quả khác nhau. Các học viên cần tu đến được trạng thái “nghĩ cho người khác trước.”

Tôi đã có một trải nghiệm hiếm có khi luyện tĩnh công hơn hai ngày trước. Vào ngày thứ nhất, hai chân tôi bắt đầu đau ngay khi tôi đặt chân vào tư thế song bàn, và tôi phải bỏ chân xuống trước năm phút. Ngày tiếp theo tôi đã cắn răng và chịu đựng cơn đau trong năm phút cuối. Nó đã vô cùng đau đớn đến mức tôi gần như đổ sụp trên giường. Nhưng tôi đã cảm thấy thoải mái sau khi kết thúc. Các khớp của tôi không còn đau và các triệu chứng cảm lạnh đã biến mất. Tôi đã nhận ra rằng những triệu chứng đó là giả tướng. Nghiệp lực đã được chuyển hóa bởi vì tôi đã chịu đựng sự đau đớn, và Sư phụ đã lấy đi các vật chất bất hảo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang Web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/28/458118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209790.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share