Bài viết của Tuyết Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2023] Tết Nguyên Đán năm 2002, tôi đến thăm cha mẹ chồng và lại nói với mẹ chồng về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng nói: “Nếu Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ như con nói, vậy con hãy đi cứu anh họ của con đi. Nó bị bệnh phổi nôn ra máu. Nó sẽ không còn sống được bao lâu và gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho nó rồi“.

Tôi trấn an bà: “Mẹ ơi đừng lo. Nếu anh ấy biết được chân tướng Đại Pháp và tin rằng Đại Pháp là tốt thì có thể được cứu!”

Ngày hôm sau, mẹ chồng và tôi đến nhà anh họ và thấy anh đang nằm bất động trên giường. Chỉ cần cử động nhẹ là anh sẽ ho và nôn ra máu. Anh yếu ớt và xanh xao.

Tôi nói với anh họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và uy lực chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp. Thấy anh ấy có vẻ quan tâm, tôi mở đĩa DVD cho anh xem.

Lúc đầu, anh họ chỉ lắng nghe, nhưng sau đó có thể xoay đầu để xem đĩa DVD, rồi tự ngồi dậy mà không hề thấy khó chịu. Anh ấy rất phấn khởi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt quá! Trước đó anh chỉ có thể nằm im và ngó lên trần nhà. Tình trạng này đã kéo dài 3 tháng rồi!”

Anh họ hoàn toàn chấn động trước sự thay đổi đột ngột này, giống như vừa trải qua một giấc mơ!

Ngày hôm sau, tôi cùng một đồng tu lại đến thăm anh họ, anh đang xem băng giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh có thể đứng lên và đi lại. Thật thần kỳ.

Chúng tôi hướng dẫn anh ấy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất chăm chú và có thể ngồi thế song bàn hơn nửa tiếng đồng hồ trong lần tập đầu tiên.

Khi chúng tôi đến thăm anh ấy vào ngày thứ ba, anh đã khoẻ hơn nhiều đến mức có thể đi xuống cầu thang để tiễn chúng tôi.

Vào ngày thứ tư, anh ấy có thể chở vợ bằng xe đạp đến thăm mẹ vợ. Khi người nhà, họ hàng, bạn bè và bạn học cũ nghe tin anh ấy đã khỏi bệnh nan y chỉ trong bốn ngày mà không cần điều trị, họ đều vô cùng tò mò muốn biết làm sao điều này có thể xảy ra.

“Tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp!” anh ấy nói.

Nhiều năm sau, anh họ đến thăm tôi, nhắc lại chuyện này với giọng đầy cảm xúc. Anh ấy nhớ lại” “Năm đó, anh bệnh rất nặng, ngay cả bệnh viện cũng không thể làm gì để cứu được anh. Anh đúng là nằm chờ chết, gia đình cũng chuẩn bị hậu sự xong rồi.

“Vợ anh có thai hầu như cùng lúc anh đổ bệnh. Khi gia đình cô ấy thấy anh cơ bản không còn hy vọng gì nữa, họ cố gắng thuyết phục cô ấy bỏ thai vì sợ bệnh của anh có thể truyền cho con.

“Gia đình anh có thể đã tan vỡ nếu không nhờ có Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình anh!” anh ấy xúc động nói.

“Con gái của anh bây giờ là sinh viên đại học, có sức khoẻ tốt. Mấy năm qua anh cũng khỏe mạnh và không mắc bệnh gì. Mặc dù anh không bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chính thức nhưng anh sống chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cả gia đình anh vô cùng biết ơn Sư phụ của Đại Pháp! Vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208412.html

Đăng ngày 22-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share