Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2023] Một hôm, tôi đã có một giấc mơ vô cùng rõ ràng và chân thực. Sự từ bi hồng đại của Sư tôn khiến tôi chấn động, sau khi tỉnh dậy, mặt tôi đẫm lệ, nội tâm mãi không thể tĩnh lại được, tôi muốn viết ra để cùng giao lưu, chia sẻ với các đồng tu.

Trong giấc mơ tối hôm đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi.

Nói một cách đơn giản là trong khung cảnh phòng khách nhà tôi, tôi cùng một số đồng tu đang bận rộn sửa soạn tư liệu chân tướng Đại Pháp và chuẩn bị ra ngoài cứu người. Pháp tượng của Sư phụ và sách Đại Pháp đều được đặt ở những nơi dễ thấy nhất trong phòng khách. Đột nhiên, một đồng tu bảo chúng tôi hãy mau nhìn về phía bức chân dung của Sư phụ, vì vậy tôi dõi theo ánh mắt của đồng tu và nhìn về phía Pháp tượng của Sư phụ. Tôi thấy Pháp tượng của Sư phụ bỗng nhiên tỏa ra muôn vàn ánh kim quang rực rỡ và Sư phụ đang từ bi mỉm cười nhìn chúng tôi! Lúc đó, nội tâm tôi vô cùng hạnh phúc, thực sự không cách nào diễn tả được, toàn thân tôi ấm áp, an vui. Tôi và các đồng tu đều không thể rời mắt, chăm chú nhìn Sư phụ từ bi.

Lúc này, một đồng tu từ ngoài cửa chạy vào, mừng rỡ reo lên: “Chúng ta mau mau dọn dẹp nhà cửa đi, Sư phụ và các đồng tu ngoại quốc sắp trở về rồi! Các đồng tu ngoại quốc bảo chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để cung kính nghênh đón Sư phụ từ bi về nước! Trong mấy ngày chờ Sư phụ trở về, họ bảo chúng ta hãy làm ba việc thật nhiều, nỗ lực cùng các đồng tu ngoại quốc, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước thần thánh của chúng ta và không được cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn!“

Trong nháy mắt, tôi và các đồng tu đã đến một đại sảnh rộng rãi, sáng sủa. Tôi thấy trong một căn phòng rộng rãi đặc biệt có nhiều đồng tu nước ngoài đang bận rộn làm những việc cứu người của họ. Giữa căn phòng có một chiếc bàn rất lớn, trên bàn đặt vài chiếc máy tính, ngoài ra còn có rất nhiều bản thảo để giảng chân tướng về Đại Pháp. Một số học viên hải ngoại đang ngồi trước máy tính bận rộn chỉnh lý các bài viết của các học viên đại lục, còn có một số học viên hải ngoại khác đang thực hiện các cuộc điện thoại giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh, tất cả họ đều đang bận rộn làm các việc cứu người.

Lúc này, tôi cùng các đồng tu trong đại sảnh cùng nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn. Các đồng tu nước ngoài vừa nắm tay chúng tôi vừa nói, các bạn đồng tu đã làm rất tốt, chúng ta không được giải đãi, cần tiếp tục nỗ lực làm ba việc mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta, chúng ta là một chỉnh thể, các bạn nhất định sẽ làm được tốt hơn nữa. Rồi bỗng nhiên ca khúc “Vịnh hoa mai” (Thơ về hoa mai) vang vọng trên không trung, tôi và các đồng tu trong đại sảnh đều khóc vì xúc động, tâm tình đó quả thực không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đúng lúc này thì tôi tỉnh mộng, sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ luyện công tập thể sáng sớm, tôi liền bật dậy tham gia luyện công tập thể.

Ở đây còn có vấn đề về ngộ, bản thân vẫn còn phương diện chưa tu tốt, tôi cần phải tu tốt những phương diện đó. Vì tầng thứ của bản thân hữu hạn, hết thảy đều phải dùng Pháp của Sư phụ giảng mà cân nhắc. Tất cả những điều tốt đẹp mà đệ tử chúng ta có được đều là do Sư phụ ban cho, đều là những thứ chúng ta đắc được trong Pháp. Chính Sư phụ đã từ bi bảo hộ cho đệ tử trên suốt chặng đường nên đệ tử và các đồng tu mới có thể cùng nhau làm ba việc một cách bình ổn cho đến hôm nay.

Muôn vạn lời cũng không cách nào biểu đạt được lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ. Chỉ có làm tốt ba việc, chính niệm chính hành cứu nhiều người hơn nữa, khi gặp vấn đề thì hướng nội tìm ở chính mình, chịu khó học hỏi ở những ưu điểm của các đồng tu, bù đắp cho những thiếu sót của bản thân để tu tốt chính mình, có như vậy mới xứng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” thần thánh và vĩ đại vô tỉ mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Sư phụ thời thời khắc khắc đều bảo hộ mỗi đệ tử chúng ta, có như vậy đệ tử Đại Pháp chúng ta mới có thể bước đến hôm nay. Đệ tử không cách nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân đối với Sư phụ, chỉ có làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa mới có thể báo đáp Sư tôn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/18/458931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210070.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share