Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2023 ] Một cư dân 52 tuổi ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với phiên tòa vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Phẩm Đồng bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, sau 3 năm bà mãn hạn bản án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tại thời điểm xảy ra vụ bắt giữ, bà đang sống cùng với người dì của mình ở thành phố Phủ Thuận (cùng tỉnh Liêu Ninh).

Sau khi hay tin về vụ bắt giữ, con trai bà Lưu là anh Hồ Hiên Minh (hiện đang học cao học tại Vương quốc Anh) đã viết thư cho ông Boris Johnson – Nghị sỹ đương nhiệm và là cựu Thủ tướng Anh, để xin ông giúp đỡ giải cứu bà Lưu.

Ngày 27 tháng 3, ông Johnson đã chuyển những quan ngại của anh Hồ tới Nghị sỹ Rt Hon Anne-Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh. Ngày 2 tháng 5, ông Trevelyan đã trả lời ông Johnson rằng Chính phủ Anh sẽ “theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này”.

Sau vụ bắt giữ, bà Lưu bị tạm giam hành chính 15 ngày ở trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận (hay còn gọi là trại tạm giam Nam Câu). Ngày 8 tháng 2, cảnh sát ép đã gia đình bà đưa họ tới nhà dì của bà để lục soát.

Ngày 14 tháng 2, gia đình bà Lưu gọi điện cho Tiêu Thần, phó trưởng Đội An ninh Nội địa quận Thuận Thành (ở thành phố Phủ Thuận) để hỏi về vụ việc của bà. Tiêu nói rằng bởi vụ bắt giữ trước đó của bà Lưu hồi tháng 5 năm 2022 vì phân phát tài liệu và nói về Pháp Luân Công, nên họ đang dự định kết án bà từ 3 tới 5 năm tù.

Tòa án quận Thuận Thành dự kiến mở phiên tòa xét xử vụ án của bà tại trại tạm giam vào ngày 7 tháng 7.

Bản án 8 năm tù trước đây

Trước kia, bà Lưu từng bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2012, cũng vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát còn ép con trai bà ký tên vào hồ sơ ngụy tạo thay cho bà.

Cảnh sát đưa bà Lưu tới một phòng trống vào ngày hôm sau để thẩm vấn bà. Ba cảnh sát đã đánh đập và lăng mạ bà. Họ tát vào mặt, đá vào chân và giật tóc của bà.

Khi bà Lưu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để phản kháng, cảnh sát đã rất tức giận và đe dọa kết án bà thật nặng vì “thái độ không tốt” của bà. Để đạt được mục đích, cảnh sát đã làm giả số liệu về số lượng tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ bà.

Tòa án quận Chấn Hưng đã kết án bà 8 năm tù vào ngày 10 tháng 8 năm 2012. Thẩm phán nói rằng đây là chỉ thị từ cấp trên. Bà Lưu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đan Đông, nhưng cơ quan này đã đưa ra phán quyết y án đối với bà.

Trong 9 tháng bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Đan Đông, bà Lưu bị tra tấn tàn bạo và cưỡng bức lao động khổ sai không công trong thời gian dài. Tại thời điểm bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 11 tháng 12 năm 2012, bà đang gặp các vấn đề nghiêm trọng ở cổ, tê bì chân tay và chóng mặt và còn có máu ở trong phân.

Nhằm cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh nhà tù đã sử dụng mọi hình thức để tra tấn bà, bao gồm đứng hay ngồi trên ghế đẩu nhỏ với bề mặt ghế có gai nhọn trong thời gian dài. Họ còn làm nhục bà, cấm bà ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh và không cho bà tắm rửa.

Trong một ngày mùa đông vô cùng lạnh giá, bà Lưu bị ép đứng trên sàn bê tông trong thời gian dài. Thời điểm đó, bà đang đến kỳ kinh nguyệt, nhưng lính canh không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và khiến máu dính đầy ra quần của bà.

Ngày 14 tháng 10 năm 2014, bà Lưu bị suy thận và được đưa tới Bệnh viện 739 ở Thẩm Dương (bệnh viện được chỉ định dành cho nhà tù này). Lính canh trói bà trong tư thế “đại bàng sải cánh” ở trên giường khiến tay và chân bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà rất tiều tụy và thậm chí không còn sức để chào chị gái khi bà ấy tới thăm.

Nhà tù từ chối cho bà Lưu được thạm tha y tế. Họ còn nói rằng vì bà bị suy thận, nên nếu bà ấy chết thì họ sẽ tính là bà chết một cách tự nhiên và họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì về điều đó.

Bà Lưu bị đưa trở lại bệnh viện sau 1 tuần nằm viện. Nhà tù đã tịch thu khoản tiền 4.000 nhân dân tệ mà gia đình gửi vào cho bà để bà mua thêm thực phẩm, đồng thời, gia đình cũng không được phép tới thăm bà trong 2 tháng. Lính canh vẫn trói bà trong tư thế “đại bàng sải cánh” và bức thực bà trong 2 tháng đó.

Bài liên quan:

Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Vương Quốc Anh: Theo dõi sát sao vụ giam giữ một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cảnh sát đe dọa kết án một phụ nữ từ 3 tới 5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một phụ nữ Liêu Ninh phải thụ án tám năm tù và bị tra tấn vô nhân đạo vì kiên định đức tin của mình

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: Nơi tra tấn và giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công

Bức thực dã man ở Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/5/462664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/6/210200.html

Đăng ngày 14-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share