Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2023] Tôi sống tại một ngôi làng nhỏ ở vùng miền núi Đông Bắc Trung Quốc, trong làng chỉ có mình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nơi này cách thị trấn rất xa, rất khó có được tài liệu chân tướng Đại Pháp. Bình thường tôi mang theo bùa hộ thân, nói trực tiếp với mọi người về sự mỹ hảo của Đại Pháp, truyền tới bạn bè và người thân trong thôn.

Gia đình và bạn bè tận mắt chứng kiến những cải biến trên thân thể và thái độ đối nhân xử thế của tôi sau khi tu luyện, đều công nhận Đại Pháp là tốt. Những bạn bè đã minh mạch chân tướng đang bị đau ốm, trong dịch bệnh, gặp tai nạn đều đã có thể chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Dưới đây tôi xin chia sẻ về thần tích cải tử hoàn sinh của em trai người bạn Đại Bằng của tôi.

Em trai Tiểu Bằng bị ung thư mật

Cách thị trấn của chúng tôi hơn 10 dặm về phía Tây có một ngôi làng nhỏ, tôi có một người bạn thời tiểu học tên là Đại Bằng (hoá danh) sống ở đó. 5 năm trước chúng tôi gặp lại nhau trên một chuyến ô tô. Tôi giảng chân tướng cho Đại Bằng, anh ấy vô cùng cảm kích và đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên, đồng thời mong muốn mang 9 chữ chân ngôn truyền tới cho người thân và bạn bè của anh.

2 năm trước, em trai Đại Bằng là Tiểu Bằng phát hiện bị ung thư mật, hơn nữa đã sang giai đoạn cuối. Đại Bằng liền bảo em trai mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ sẽ khỏi bệnh, nhất định thần tích sẽ xuất hiện. Có lẽ người em trai đã chịu nhận ảnh hưởng nặng nề từ những tuyên truyền lừa dối của Trung Cộng nên hoàn toàn không nghe theo lời anh trai.

Không lâu sau, bệnh ung thư của cậu ấy đã đến cuối cùng của giai đoạn cuối. Đại Bằng gọi tất cả anh chị em trong nhà về nhìn mặt em trai lần cuối.

Em dâu út làm việc thiện

Em trai và em dâu út của anh em Đại Bằng sống ở Nhật Bản. Hai người chị của em dâu đều tu luyện Đại Pháp, sớm đã nói với họ về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Người nhà em dâu đều nhờ niệm 9 chữ chân ngôn mà nhận được nhiều phúc báo. Vì vậy khi nghe chuyện của Tiểu Bằng, em dâu út liền gửi thư cho anh cả (Đại Bằng): Hãy bảo anh Tiểu Bằng thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, nhất định sẽ chuyển nguy thành an; cô ấy còn kể về những việc thần kỳ mà người nhà nhận được nhờ niệm chín chữ chân ngôn. Anh cả nói: “Anh đã sớm nói cho cậu ấy biết, nhưng cậu ấy không tin.” Vì vậy em dâu út đã đích thân gọi điện thoại cho Tiểu Bằng, nói với cậu ấy về hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của 9 chữ chân ngôn. Tiểu Bằng yếu ớt nói với cô ấy: “Anh đã như vậy rồi, nói những điều này còn tác dụng gì?” Em dâu út dùng cách khích tướng: “Anh muốn sống hay muốn chết? Muốn chết thì anh cứ tự nhiên; Muốn sống thì đây là cách cứu mạng duy nhất!” Nói xong bèn cúp điện thoại.

Tiểu Bằng nghĩ: “Có ai muốn chết đâu! Tôi mới 50 tuổi, còn con đường dài phải đi! Vậy tôi sẽ niệm!” Vậy là chỉ cần lúc tỉnh táo, cậu ấy liền mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mười ba ngày thần kỳ

Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Tiểu Bằng thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Cậu ấy nằm trên giường đất, duỗi tay duỗi chân, cảm thấy có chút sức lực. “Ồ, là hồi quang phản chiếu ư? Hay tôi đã chết rồi?” Cậu ấy cấu cấu vào đầu ngón tay, cảm thấy hơi đau, lại véo vào chân, có thể cảm thấy đau. Cậu ấy nghĩ: là tôi mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nên có tác dụng rồi? Ôi, sống cũng được, chết cũng được, thật hay giả cũng được, không quản nữa! Tôi sống một ngày, tôi niệm một ngày, dù sao cũng không tốn đồng tiền nào.

Từ đó Tiểu Bằng cảm thấy ngày càng khoẻ hơn. Lại qua ba ngày, cậu ấy nhận định bản thân không phải hồi quang phản chiếu, là thân thể đang ngày một bình phục. Cậu ấy đã biết đói bụng, muốn ăn cơm, hơn nữa sức ăn cũng tăng lên. Cậu ấy biết thể lực đang hồi phục, có thể tự mình xoay người. Tiểu Bằng phấn khởi nhìn thấy ánh sáng tương lai. Người nhà cũng vui mừng động viên cậu ấy cố gắng, tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn! Điều này cũng tăng cường tín tâm của cậu rất nhiều.

Lại qua năm ngày, Tiểu Bằng rốt cuộc không kìm được vụt ngồi dậy! Lại qua bảy ngày, cậu có thể xuống giường, có thể đi được với sự giúp đỡ của người nhà.

Linh đan diệu dược của Tiểu Bằng

Cậu ấy vui mừng nói với tất cả những người tới thăm: Tôi đã vượt qua được rồi!

Khi có người hỏi, anh uống linh đan diệu dược gì mà sống nổi? Cậu ấy không chút giấu diếm nói: “Tôi nhờ mặc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mà sống!”

Không lâu sau, Tiểu Bằng đã hồi phục bình thường, thân thể hoàn toàn bình phục, thôn dân làm ruộng quanh đó lại có thể nghe thấy tiếng cười của cậu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/17/大鹏的弟弟起死回生-456847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207555.html

Đăng ngày 06-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share