Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2023] Nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông Lee Yongho (Hàn Quốc), gia đình ông đã trang trí một chiếc bánh kem đặc biệt với hình ảnh một người đàn ông đang ngồi đả tọa. Ông Lee đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm qua và ông đã xúc động đến rơi lệ trước sự ủng hộ và khích lệ chân thành của gia đình ông.

Ông Lee hiện đang là giám đốc điều hành của một công ty thương mại. Ông nói rằng thật khó mà diễn tả thành lời khoảng thời gian 30 năm ông bị dày vò bởi nhiều căn bệnh khác nhau. Ông phải chống chọi với bệnh tật từ khi còn nhỏ.

Ông Lee chia sẻ: “Hồi tôi còn học tiểu học, người tôi bị nổi mề đay và những đau đớn của tôi cũng khởi nguồn từ đây. Vì ngứa ngáy khó chịu nên tôi gãi khắp người, để rồi những chỗ gãi bị sưng tấy lên. Càng gãi thì lại càng ngứa không chịu được, nhưng tôi không có cách nào khác”.

Cha mẹ ông ấy đã cho ông ấy dùng thử đủ mọi loại thuốc, nhưng không có cải biến gì đáng kể. Thay vào đó, nhiều cơ quan bao gồm cả dạ dày của ông đã bị tổn thương do tác dụng phụ của thuốc. Ông cũng mắc hội chứng khô mắt, đau nửa đầu, bệnh đường tiêu hóa, trào ngược thực quản, viêm đại tràng, chóng mặt, trĩ, mất ngủ và các triệu chứng khác.

Khi ông ấy ba mươi tuổi, chứng nổi mề đay dần dần thuyên giảm, nhưng những vấn đề khác thì vẫn còn. Ông ấy phải phẫu thuật trĩ. Ông bị khó thở vì lệch vách ngăn nên phải mổ thêm một lần nữa. Ngoài một căn bệnh tương tự như bệnh thấp khớp, ông cũng cho biết, tay, chân và cơ thể của ông không thể chịu được gió lạnh hay tiếp xúc với nước lạnh. Cơn đau đến từ việc cơ thể không chịu đựng được lạnh. Ngay cả bệnh viện cũng không thể chẩn đoán ra đây là bệnh gì.

Ông Lee nói: “Tôi mất hết hy vọng. Bởi vì ngay cả Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cũng nói rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi. Tôi nghĩ: ‘Lẽ nào mình cứ sống chờ chết thế này hay sao?’”

Nhưng đây vẫn chưa phải tột cùng của sự đau đớn. Ông ấy đã đến bệnh viện để điều trị chứng tim đập nhanh. Một lần, khi ông ấy đến bệnh viện vì quá mệt mỏi, bác sĩ phát hiện ra một khối u trên tuyến thượng thận (một tuyến điều chỉnh hormone, nằm phía trên thận) của ông ấy. Ông ấy phải trải qua cuộc phẫu thuật để cắt bỏ một trong những tuyến thượng thận của mình.

Ông Lee thống khổ cực độ. Ông kể lại: “Tôi làm việc vất vả cả đời và cảm giác như đây là dấu chấm hết của sinh mệnh. Các con tôi còn nhỏ — chúng đang học tiểu học và mẫu giáo. Tôi đã rất lo lắng rằng mình không thể hoàn thành bổn phận của bậc làm cha”.

Bệnh nan y biến mất trong vòng một tuần mà không cần chữa trị y tế

Vào tháng 5 năm 2003, khi ông Lee và gia đình đi dạo trong công viên, ông nhìn thấy một cuốn sách nhỏ trên băng ghế có tiêu đề “Con đường chân chính để khỏe mạnh”, nội dung viết về những câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Công.

“Bởi vì tôi bệnh tật đầy thân, nên từ ‘sức khỏe’ thu hút sự chú ý của tôi một cách tự nhiên. Hầu hết nội dung trong đó nói về cách thoát khỏi bệnh tật và trở nên khoan khoái và tường hòa nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng ban đầu khi đọc tập sách này, tôi chỉ nghĩ: ‘Tôi không tin. Làm sao một căn bệnh không thể chữa khỏi bằng y học hiện đại lại có thể được giải quyết thông qua ngồi đả tọa được?’”

Tuy nhiên, ông ấy không vứt quyển sách đi mà mang về nhà và đặt nó trên kệ. Khoảng một tuần sau, ông ấy ngẫm nghĩ: “Vì sức khỏe, mình cứ thử xem thế nào–biết đâu đối với bản thân mình nó có thể lại là một tia hy vọng”.

Ông Lee đã gọi điện cho người liên hệ được liệt kê ở mặt sau của tập sách và tìm thấy một công viên nơi mà ông có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Ông ngắm nhìn các học viên một lúc. Âm nhạc, cùng với những động tác luyện công nhẹ nhàng khiến ông cảm thấy thư thái và bình yên.

“Những học viên dường như rất thiện lương. Cũng vì nhiều lần bị lừa nên tôi thường hay nghi ngờ. Do đó, rất nhiều sự việc tôi không dễ tin, nhưng câu chuyện của mỗi học viên đều khiến tôi xúc động”.

Ông học các bài công pháp tại điểm luyện công gần nhà và đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Vài ngày sau, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra khiến ông vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời ông được cảm thụ thế nào là một thân thể không có đau đớn.

Ông Lee nhớ lại: “Trong vòng chưa đầy một tuần, tất cả bệnh trạng đều khỏi hẳn. Những căn bệnh mà y học hiện đại không chữa được cũng đều biến mất. Đây hẳn là một phép màu. Mãi sau này tôi mới biết thậm chí có nhiều người bị bệnh còn nặng hơn tôi đã khỏi bệnh sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp“.

Kiên định tu luyện trong 20 năm

Trong quá khứ, cuộc sống của ông Lee thường hay bị gián đoạn do vấn đề sức khỏe. Mỗi ngày qua đi giống như là một cuộc chiến. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của ông ấy đã dần ổn định trở lại và đi vào quỹ đạo. Một số đặc điểm tính cách cực đoan, chẳng hạn như sự thiếu hiểu biết, thiếu kiên nhẫn và cáu gắt cũng bắt đầu thay đổi sau khi ông ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy có thể thấu hiểu người khác và trở nên cởi mở hơn. Nhờ vậy, vợ chồng sống hòa thuận và con cái lớn lên trong không khí gia đình yên ấm đều chăm ngoan, học giỏi.

ea1d5314ca82ab21da854e75b2aaffb8.jpg

556644b986b8344b826dd2c7742e1591.jpg

Ông Lee đọc sách Chuyển Pháp Luân và đả tọa luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Khoảng một tháng sau khi ông Lee bắt đầu tu luyện, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong công ty của ông. Một chi nhánh mới được mở và ông Lee được giao trách nhiệm quản lý nó. Ông bất ngờ bắt tay vào con đường khởi nghiệp. Mặc dù lúc đó là thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng công việc kinh doanh thành công ngoài mong đợi. Ngay từ đầu, chi nhánh mới này đã duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm là 30%-40%. Trong vòng 4 năm, khoản vay tương đương 2 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD) mà công ty vay khi mở chi nhánh mới đã được trả xong.

Ông Lee tiết lộ rằng lý do thực sự đằng sau sự thành công trong công việc điều hành kinh doanh của ông là trí huệ mà ông có được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông chia sẻ: “Tôi luôn nói với nhân viên của mình rằng hãy nghĩ đến người khác trước, nhất là khi vấn đề phát sinh cũng nghĩ cho người khác trước. Chúng ta nên chân thành, giao dịch công bằng và không chăm chăm theo đuổi lợi nhuận khổng lồ. Nhờ cách tiếp cận này, chúng tôi hình thành mối quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng của mình và hầu hết nhân viên công ty đã làm việc với tôi trong 20 năm”.

Đã 20 năm kể từ khi ông Lee tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đọc sách [Pháp Luân Đại Pháp] mỗi ngày và tôi đã ngộ được rất nhiều điều thông qua việc đọc sách. Nội dung về ‘phản bổn quy chân’ đặc biệt khiến tôi xúc động. Mục đích của luân hồi đầu thai chuyển sinh làm người là để loại bỏ nhân tâm của con người thông qua tu luyện bản thân, để quay trở về với bản ngã tiên thiên của mình”.

Ông ấy cảm thấy rằng chỉ thông đọc thôi là chưa đủ, giờ đây ông ấy đang học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Ông Lee nói: “Bằng cách đọc và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân, chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề – kể cả những vấn đề nan giải.

Chia sẻ niềm vui trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mỗi tháng một lần, Nhà sách Thiên Thê ở Seoul sẽ tổ chức “lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày”. Mỗi lần như vậy, ông Lee sẽ phát các video bài giảng của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp cho các học viên mới của lớp chín ngày và sau đó ông dạy họ các bài công pháp. Ông cho biết ông làm điều này vì muốn chia sẻ niềm vui mà ông ấy lần đầu tiên được trải nghiệm cách đây 20 năm.

f67f6ffa6012eade451b7b4cb8575bd5.jpg

Ông Lee hướng dẫn các học viên mới các bài công pháp ở lớp chín ngày tại Nhà sách Thiên Thê.

Một số điều thần kỳ đã xuất hiện trên con đường tu luyện của ông Lee. Nhiều năm qua, hoa ưu đàm nở rộ ở nhiều nơi trong nhà sách. Ông Lee cho biết: “Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, là loài hoa thần kỳ này chỉ khai nở khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương giáng thế. Nó báo hiệu điềm lành”.

Ông kể lại: “Vào năm 2015, khi tôi đang tu sửa Nhà sách Thiên Thê, lần đầu tiên tôi phát hiện có hoa Ưu Đàm mọc trên gương. Kể từ đó, loài hoa này đã nở rộ ở hơn mười nơi khác. Khi tôi giới thiệu chúng cho một người khách, người đó hỏi hoa Ưu Đàm có phải là một loại nấm không. Tôi bảo không phải, hoa Ưu Đàm có loại nở trên ô cửa kính, có loại nở trên bóng đèn nóng. Vừa giải thích, tôi vừa tình cờ chỉ vào một bóng đèn. Trùng hợp là có hai bông hoa Ưu Đàm nở trên đó. Chúng tôi rất đỗi kinh ngạc.”

0eeff047f8a82f410ad1788b1c13f316.jpg

Hoa Ưu Đàm nở trên gương trong Nhà sách Thiên Thê

Ông Lee cố gắng trở thành một người tốt hơn theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhận định: “Tôi nghĩ rằng nếu ai cũng đều nghĩ đến người khác, thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn và hài hòa hơn”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/22/459016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/23/208178.html

Đăng ngày 17-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share