Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2023] Khi còn nhỏ, tôi lười biếng và không thích học, điều đó khiến cha mẹ tôi thất vọng và buồn bã. Khi lớn lên, tôi có đủ mọi thói hư tật xấu. Cha mẹ và người thân của tôi rất đau khổ và lo lắng cho tôi. Tôi mang tiếng xấu và những người hàng xóm coi thường tôi. Dù người thân có tận tình khuyên bảo thuyết phục thế nào, tôi cũng không coi ra gì. Tôi nghĩ rằng họ lạc hậu và lỗi thời. Không ai có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi tôi.

Tư tưởng của tôi bị loạn thế làm cho biến dị. Tôi không những không xấu hổ về hành vi của mình mà còn tự hào về lối sống phóng khoáng. Tôi nghĩ rằng mọi người nên sống theo cách họ muốn và làm chủ số phận của họ.

Mặc dù văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bị tàn phá và hủy hoại bởi chủ nghĩa cộng sản, nhưng dân tộc Trung Hoa có 5.000 năm văn hóa phía sau, và thế hệ cũ vẫn giữ những giá trị truyền thống, phổ quát trong tâm họ. Vì vậy, mặc dù tôi cao lớn và khỏe mạnh, nhưng lại mang tiếng xấu trong mắt những người cùng làng. Chẳng ai muốn con gái mình lấy một người như tôi. Đến năm 30 tuổi, tôi vẫn độc thân. Hành vi của tôi khiến gia đình tôi xấu hổ. Không có quy tắc ứng xử, tôi như con thuyền không buồm không mái chèo, cứ lênh đênh trên đại dương bao la. Những con sóng khổng lồ có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Món quà thiên đường

Bất chấp những điều tôi đã làm, số phận vẫn đối đãi tôi không tệ, và tôi đã gặp được người vợ hiền tương lai của mình. Có lẽ Sư phụ thấy tôi cứ chìm đắm mãi, và nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Để cứu tôi, Sư phụ đã an bài cho một phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng từ Tân Cương kết hôn với tôi.

Cô ấy thấy rằng, mặc dù tôi cư xử không đúng mực và mang tiếng xấu, nhưng dường như trong lòng tôi vẫn còn chút thiện tâm nên cô ấy đã chấp nhận tôi. Tôi không chỉ mang tiếng xấu mà gia đình tôi cũng rất nghèo. Mọi người đã cảnh báo cô ấy rằng cô ấy không nên lấy tôi!

Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy đã tặng tôi một cuốn sách và bảo tôi hãy đọc thật kỹ. Cuốn sách này là Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, tôi nói: “Cuốn sách này thật hay. Dạy người ta làm người tốt!”

Cô ấy thấy tôi không phản đối Đại Pháp và có thiện tâm, vì vậy cô ấy đã quyết định cưới tôi. Gia đình tôi nghèo, nhưng cô ấy không ngại, điều đó vượt quá mong đợi của tôi. Điều tôi không ngờ là cô ấy có của hồi môn. Cuối cùng tôi đã có một người vợ tốt và xinh đẹp!

Vì tôi mang tiếng xấu và nhà lại nghèo nên khi bố mẹ cô ấy biết con gái cưng của họ lấy một kẻ ăn bám, họ đã phản đối quyết liệt và suốt ba năm trời không đến thăm chúng tôi. Tất cả đều do tôi tự gây ra, nên tôi không ghét họ. Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người tốt về mọi mặt, và tôi không ngại khó khăn khi ra ngoài làm việc. Cuộc sống của tôi sớm bắt đầu được cải thiện. Tôi có tiền để sửa nhà, và tôi bắt đầu tích góp được một số tiền tiết kiệm. Khi mẹ vợ tôi biết được chúng tôi đang làm được tốt như thế nào, bà đã buông bỏ mối hiềm khích trước đây và đến thăm chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng hạnh phúc hơn.

Tôi biết rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp, mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi hết lòng cảm tạ Sư phụ!

Những trải nghiệm thần kỳ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi kết hôn năm 2007 khi đã 37 tuổi. Sau khi chúng tôi kết hôn, vợ tôi tiếp tục giục tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Càng đọc, tôi càng muốn đọc tiếp. Cứ như vậy, tôi quyết định tu luyện và làm theo lời dạy của Sư phụ. Tôi đã thay đổi từ một kẻ lưu manh trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chiểu theo lời dạy của Sư phụ, tôi đã học cách trở thành một người tốt. Tôi xấu hổ về tất cả những gì đã làm trong quá khứ và cảm thấy tồi tệ về thời gian mà tôi đã lãng phí. Thế giới quan và cách nhìn của tôi về cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn lấy xấu làm đẹp, lấy ác làm tự hào nữa. Tôi không còn nghĩ rằng sống mơ mơ màng màng là cuộc sống thoải mái nữa; Tôi không còn cho rằng những quan chức cấp cao và người có địa vị kia là những người thành công nhất nữa. Thay vào đó tôi đã và đang vô cùng cảm ơn ân huệ được tu luyện Đại Pháp và minh bạch được hạnh phúc chân chính là gì.

Trong quá trình học Pháp, tôi dần ngừng truy cầu danh lợi. Tôi thực sự minh bạch ý nghĩa nhân sinh. Con người đến thế gian là để “phản bổn quy chân”, buông bỏ mọi dục vọng và chấp trước, gột rửa bản thân và trở về thiên giới, trở về quê nhà chân chính của mình.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở thành một người khác: Tôi biết trách nhiệm của mình là kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy tôi đã từ bỏ hoàn toàn cờ bạc, nỗ lực hết mình làm việc, và có thể chịu đựng gian khổ. Tôi đã làm việc chăm chỉ, cai rượu. Sau giờ làm việc, tôi học Pháp và luyện công cùng vợ.

Bây giờ tôi không có thói xấu. Thay vào đó, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn coi trọng bất cứ điều gì trong xã hội; Tôi chỉ tập trung vào việc đề cao tâm tính của mình. Sự thay đổi của tôi khiến mọi người bất ngờ. Vì quá khứ trước đây của tôi, nhiều người biết tôi nói: “Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi kết hôn!” Những người hàng xóm nhận thấy tôi đã thay đổi hoàn toàn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều ca ngợi Đại Pháp, nói rằng Đại Pháp thực sự kỳ diệu và chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự thay đổi con người.

Tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ, Đại Pháp, các bạn đồng tu và vợ tôi. Thông qua cô ấy, Sư phụ đã dẫn tôi đến với Đại Pháp đức cao vạn cổ khó gặp.

Mặc dù tôi không có vấn đề gì về sức khỏe trước khi tu luyện, nhưng nghiệp lực mà tôi tạo ra trong đời này rất lớn nên tôi phải hoàn trả. Một ngày khi đang luyện công, tôi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy không phải mồ hôi mà là băng khắp người; trời lạnh, rất lạnh. Tôi không sợ và biết đó là việc tốt. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi. Tôi tiếp tục luyện công và sau đó cảm thấy rất thoải mái.

Tôi từng ngủ gật khi đang lái xe. Tôi đột nhiên cảm thấy chiếc xe sắp lật! Tôi tỉnh dậy, nhưng chiếc xe đã được kiểm soát. Tôi sợ hãi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã ngủ và không thể đưa chiếc xe về đúng đường kịp thời như vậy. Chính Sư phụ đã cứu tôi!

Tôi bị thương tại nơi làm việc và bị gãy xương ở vai. Cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể cử động vai. Vợ tôi khích lệ tôi luyện công. Tôi cầm lấy cánh tay bị thương của mình bằng tay kia và bắt đầu luyện công. Các động tác của tôi còn vụng về, nhưng tôi đã kiên trì và dần dần các động tác trở nên thuần thục.

Nhưng tay tôi vẫn đau và tôi không thể làm việc được. Một hôm, tôi nhìn thấy một xô nước bẩn. Không nghĩ tới vai đang bị thương, tôi xách chiếc xô lên và ra ngoài đổ hết nước bẩn đi. Vợ tôi ngạc nhiên và nói: “Anh bình phục rồi sao?” Ngay lúc đó tôi nhận ra xương vai của mình đã được chữa lành. Chính Sư phụ đã chữa lành cho tôi! Tôi biết Sư phụ luôn dõi theo mình.

Chiểu theo các bài giảng

Toàn thân của tôi được tịnh hóa, và tôi không còn làm việc xấu nữa. Qua việc làm theo lời dạy của Sư phụ, tôi đã ngừng có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi trở nên chân thành, trung thực và biết nhẫn nhịn.

Tôi đối đãi với hàng xóm, người thân và bạn bè của mình bằng sự khiêm tốn và chân thành, điều đó khiến họ nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp trong tôi. Tôi có trách nhiệm với gia đình, vì Sư phụ đã dạy chúng ta một người chồng nên đối xử với vợ mình như thế nào.

Dù công việc nhà có vất vả và mệt mỏi đến đâu, tôi cũng không bao giờ phàn nàn. Tôi đối đãi với những thiếu sót của vợ tôi bằng sự kiên nhẫn và thiện lương. Một lần vợ tôi mất bình tĩnh. Lúc đó tôi đã không nhẫn được tốt. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi đã có thể kiềm chế được trên bề mặt. Tôi siết chặt nắm tay và bấm mạnh ngón chân của mình để chịu đựng. Tôi biết ơn Sư phụ đã gia cường cho mình. Dù bị xúc phạm thế nào, tôi cũng không tranh cãi với cô ấy. Sau đó, tôi đã có thể bình tĩnh chịu đựng.

Theo Sư phụ cứu độ chúng sinh

Việc tung tin đồn và vu khống Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như cuộc bức hại các học viên đã đầu độc người dân Trung Quốc và khiến thế giới gặp nguy hiểm. Sư phụ có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh và muốn nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Đại Pháp và được cứu qua việc thoái ĐCSTQ. Nhiều học viên đã mạo hiểm tính mạng của mình và ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người, giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng.

Tôi hết sức ủng hộ những nỗ lực của vợ tôi trong việc giảng chân tướng và cứu người. Cô ấy bận cứu người nên tôi không bao giờ phàn nàn nếu cô ấy có ít thời gian làm việc nhà. Tất nhiên, ngoài công việc của tôi, tôi cũng cân bằng mối quan hệ giữa công việc và tu luyện, và tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Khi vợ tôi và tôi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi làm việc cùng nhau tốt hơn. Một lần khi tôi đang dán biểu ngữ, tôi nhận thấy những đám mây trắng rất đẹp. Tôi nhìn lên và thấy một Pháp Luân lớn đang xoay trên bầu trời, và có một đám mây trắng giống như một bông sen trắng khổng lồ đang nở rộ, rất đẹp và đang chuyển động. Các học viên khác nói: “Sư phụ đang khích lệ anh đấy!”

Bảy năm trước, khi vợ tôi nói với mọi người về cuộc bức hại, cô ấy đã bị tố cáo. Cảnh sát đã bắt giữ vợ tôi và đưa cô ấy về đồn. Các học viên khác và tôi đã phối hợp cùng nhau để giải cứu cô ấy. Những người tham gia vào cuộc bức hại là những sinh mệnh lạc lối, vì vậy chúng ta phải cứu họ.

Tôi đã vượt qua tâm sợ hãi và lấy hết can đảm để đến sở cảnh sát. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đột nhiên trở nên cao lớn, cao hơn cả tòa nhà. Tôi tự tin bước vào tòa nhà và hô lớn: “Người này đang ở đâu (chỉ viên cảnh sát chịu trách nhiệm bắt giữ vợ tôi)?”

Viên cảnh sát tên Lang đứng dậy và hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói: “Tại sao anh lại bắt giữ vợ tôi? Cô ấy là một người tốt, và cô ấy đã cung cấp thông tin giúp mọi người biết cách được bình an. Anh là cảnh sát, nhưng anh lại vi phạm pháp luật. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, và người dân từ nhiều quốc gia ca ngợi Đại Pháp. Nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chỉ có ở Trung Quốc môn tu luyện mới bị bức hại. Hôm nay anh phải thả vợ tôi ra.”

Cảnh sát Lang ngăn tôi lại và bảo một số sỹ quan đưa tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi tự nhủ: “Mình đã nói hết những gì mình nên nói rồi”, nên tôi rời đi.

Không lâu sau khi về nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ mình xuất hiện. Chúng tôi không biết khi nào cảnh sát quyết định thả cô ấy đi, nhưng các đệ tử Đại Pháp được Sư phụ bảo hộ. Hẳn là Sư phụ đã đưa vợ tôi về nhà. Con cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ!

Tôi đã hứa với Sư phụ: Bất kể con đường tương lai có gập ghềnh đến đâu, tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp sẽ không bao giờ dao động. Tôi có thể bỏ lại mọi thứ trên thế giới và sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp; Điều duy nhất mà tôi muốn làm là cứu người. Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cho dù môi trường có tồi tệ đến đâu, tôi sẽ tu thật tốt để Sư phụ không phải lo lắng cho tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài viết chọn lọc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 trên trang web Minh Huệ)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/460159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209482.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share