Bài viết của Tiểu Huệ

[MINH HUỆ 18-05-2023] Khi những ngày lễ chính như ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu đến gần, các đồng nghiệp của tôi luôn nhờ tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và sự cảm ân tới Sư phụ Đại Pháp. “Chúng ta thậm chí còn có thể treo một biểu ngữ ở chỗ làm để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” một đồng nghiệp đã từng gợi ý. Bất cứ khi nào có một đồng nghiệp gia nhập, ai đó trong nhóm sẽ hỏi người đó rằng: “Bạn đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa đấy? Nếu ai làm việc ở đây thì đều phải làm vậy.”

Ở Trung Quốc, nơi mà Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, tôi vui mừng vì những người đồng nghiệp này ủng hộ Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại theo cách riêng của họ.

“Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng cho Trung Quốc”

Không lâu sau khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch gõ cửa từng nhà để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, các đồng nghiệp của tôi đã biết về tín ngưỡng của tôi. Khi làm việc với họ, tôi luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không chỉ chu đáo với họ mà còn nhường lại cơ hội được nhận phần thưởng, thăng chức và tăng lương cho họ. Mỗi khi gặp phải mâu thuẫn hay hiểu nhầm lẫn nhau, tôi luôn hướng nội tìm để xem mình có thể làm tốt hơn ở khía cạnh nào. Thấy tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ họ mà không phàn nàn gì nên tất cả họ đều thích làm việc với tôi.

Khi họ biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp thì các đồng nghiệp của tôi đã rất ngạc nhiên. Đối với họ thì Đại Pháp chẳng liên quan gì đến cuộc sống thường nhật của họ và họ chỉ nhớ đến những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ nhiều năm về trước. Họ hầu như không biết bất kỳ sự thật nào về Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó nghĩa là họ không ngờ rằng có ai đó làm việc gần gũi với họ mà là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Họ hỏi tôi về rất nhiều điều, từ vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng đến cuộc thỉnh nguyện lịch sử của hơn 10.000 học viên vào tháng 4 năm 1999. Họ rất tò mò về việc tại sao các học viên Đại Pháp luôn hối thúc mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi trả lời các câu hỏi cho họ và nói với họ rằng cuộc đàn áp này là có thật, vì bản thân tôi đã bị cầm tù vài lần rồi. Ban đầu không phải ai cũng ủng hộ tôi hoặc tin tôi ngay nên tôi chia sẻ với họ vài phần mềm có thể cho phép họ vượt tường lửa để họ có thể truy cập các thông tin không bị kiểm duyệt từ các trang web hải ngoại. Điều này cho phép họ biết nhiều hơn về Đại Pháp và cách mà ĐCSTQ đã phỉ báng pháp môn này trong nhiều năm như thế nào.

Một người trong số họ tên là Lợi đã nói rằng anh ấy biết một nền tảng chơi game mà có thể truy cập được các trang web hải ngoại. Anh ấy không hề biết rằng nhờ nó mà người ta có thể được nhiều thứ như thế. Các đồng nghiệp của tôi từng người một đều cài các phần mềm Wujie và Freegate. Họ có thể vào được Google (trang web này bị chặn ở Trung Quốc) và tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và nhiều điều khác.

Họ cũng tìm thấy nhiều video và chúng tôi thường xem cùng nhau trong giờ nghỉ giải lao. Họ xem Lửa giả, Bây giờ và cho Tương lai, Thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn, v.v… Mai hỏi: “Liệu chúng tôi có thể tìm được Cửu Bình Cộng sản Đảng không? Tôi đã từng nhận được một đĩa DVD về nó.”

Một đồng nghiệp khác tìm thấy cửu bình và chúng tôi nối vào loa để nghe. Bằng cách này chúng tôi có thể vừa nghe vừa làm việc và chúng tôi bàn luận về sự tà ác của ĐCSTQ. Thêm vào đó, chúng tôi cùng nhau nghe Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, những câu chuyện văn hóa truyền thống trên Phát thanh Minh Huệ, và những bài hát như “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau khi nghe chúng tôi trò chuyện về những điều này, một vị lãnh đạo ở chỗ làm đã nhận xét: “Ngày nay, các vị có thể tin bất cứ ai trừ ĐCSTQ.”

Yong là một Đảng viên và là người lớn tuổi nhất trong chúng tôi. Ông ấy không đồng ý rằng ĐCSTQ là xấu xa và đôi khi còn tranh luận với chúng tôi. Tôi bảo ông ấy thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nhưng ông ấy không nghe. Thực ra ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là vô tội và cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân chính là người đã phát động cuộc đàn áp. Nhưng ông ấy không thể nhìn ra được bản chất của ĐCSTQ. Sau đó tôi gợi ý ông ấy đọc một vài nguồn ở hải ngoại và tìm hiểu về sự tàn bạo của chính quyền đó trong những thập kỷ trước kia. Sau một thời gian, ông ấy tìm đến tôi và nói: “Xin hãy giúp tôi thoái Đảng, tôi muốn đứng cùng phía với người dân Trung Quốc.”

Để tìm hiểu Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại đàn áp họ, Young thường vượt tường lửa và đọc các thông tin hải ngoại. Có lần tôi mua sách điện tử cuốn Chuyển Pháp Luân cho ông ấy. Ông ấy đọc vài trang và nói: “Đây là chính pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa.” Ông ấy cũng xin một cuốn Chuyển Pháp Luân để ông ấy có thể giữ.

Một hôm, Yong đến một tiệm điện thoại di động để làm gì đó. Khi người sửa điện thoại kiểm tra chế độ cài đặt thì cậu ấy phát hiện ra phần mềm Wujie. “Ồ, bác cũng có phần mềm này cơ à? Ở đây tất cả bọn cháu đều dùng phần mềm này.” Sau khi đọc những nội dung này trên mạng internet, ông Yong cùng tham gia thảo luận với chúng tôi về việc ĐCSTQ tà ác thế nào và ông ấy trở nên rất vui vẻ.

Những đồng nghiệp này cũng tìm kiếm trên Google xem tôi bị ĐCSTQ ngược đãi thế nào. Trang web Minh Huệ đã báo cáo đầy đủ về cách ĐCSTQ đã bức hại tôi vì đức tin của tôi trong nhiều năm ra sao, và họ đã sốc khi đọc được những điều này. Một số người còn thương cảm đến mức rơi lệ. Họ đã không biết rằng một người tốt bụng như tôi đã phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Một người đã nói: “Nếu tôi phải chịu đựng những điều này thì tôi đã gục ngã từ lâu rồi chứ đừng nói đến việc giữ vững được tư tưởng chân chính như anh.” Một người khác nói: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho Trung Quốc.”

Khi ĐCSTQ che đậy thông tin về đại dịch thì các đồng nghiệp rất vui khi đọc được các thông tin chân thực trên Epoch Times và Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Họ đã sốc khi thấy quá nhiều người chết trong thảm họa đó. Kết quả là họ thường lưu truyền những thông tin này và hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sớm bị diệt vong.

Một môi trường hòa ái

Sau khi biết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ tôi, các đồng nghiệp của tôi đã rất tôn trọng tôi. Họ thường nói với tôi về những khó khăn trong cuộc sống của họ. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình và giải thích một người có trí huệ tuyệt vời sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Mọi người đều rất tin tưởng tôi.

Một đồng nghiệp tên là Jian đã cãi vã rất nhiều với vợ. Vợ của anh ấy ở nhà trông con và hiếm khi ra khỏi nhà. Nhưng cô ấy phàn nàn rất nhiều và rất dễ nổi giận. Jian không hiểu tại sao cô ấy lại bị như thế. Nên bất cứ khi nào vợ anh nổi giận thì anh sẽ quát lại và thậm chí còn đánh cô ấy, làm đứa bé sợ khóc thét. Vì họ thường gây lộn và gọi cảnh sát nên thậm chí hàng xóm cũng không có được cuộc sống yên ổn. Vợ của Jian thậm chí còn gọi điện cho lãnh đạo nơi làm việc của anh ấy để xin nghỉ làm một hôm để làm đơn ly hôn vào ngày hôm sau.

Khi nói chuyện với Jian, tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với anh. Chúng tôi nói chuyện về cách mà người thời xưa hành xử trong hôn nhân thế nào, và anh ấy đã nghe các chương trình của Phát thanh Minh Huệ với những câu chuyện liên quan. Tôi nói một người chồng cần có trách nhiệm với gia đình, và điều này cần có tâm trí rộng mở và bao dung. Dần dần, Jian đã thay đổi và anh ấy có thể nhẫn chịu mỗi khi vợ nổi giận. Sau đó anh ấy không còn nói về chuyện ly hôn nữa và có thể nở nụ cười ở chỗ làm. Tôi nói với anh ấy rằng: “Cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy.” Anh ấy trả lời: “À, chúng tôi cùng tiến bộ mà.” Giờ đây gia đình anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong giờ nghỉ giải lao tôi thường viết thư pháp những câu như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Các đồng nghiệp của tôi cũng tham gia cùng tôi khi họ có thời gian. Chúng tôi truyền nhau cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc và cũng hát những bài như “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ở nơi làm việc bận rộn vang lên giai điệu tuyệt đẹp và mọi người rất vui. Khi gặp nhau, chúng tôi thường chào nhau bằng những câu như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trong môi trường như vậy, chúng tôi gần như không có mâu thuẫn và hiếm có tranh luận. Chúng tôi không đấu với nhau vì danh lợi như các phòng ban khác. Không kể chúng tôi có nhiều việc nhà đến đâu, mỗi khi đến chỗ làm, chúng tôi đều hòa tan trong một môi trường hòa ái. Kết quả là, các vị lãnh đạo không cần phải quản chúng tôi bằng những điều lệ nghiêm ngặt nữa. Tất cả chúng tôi đều nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Thỏa thuận 10 năm

Vài người trong số chúng tôi làm với nhau thường nói về bản chất tà ác của ĐCSTQ và việc nó ngược đãi các học viên Đại Pháp. Sau khi bộ phim Đến vì bạn được phát hành, chúng tôi xem hết bộ phim trong ba buổi ăn trưa. Một người trong số họ tên là Zhu đã hỏi mượn tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, và mọi người hy vọng rằng các học viên sớm được tự do thực hành đức tin của mình.

Một lần khi đi ra ngoài, ba người đồng nghiệp của tôi nói chuyện về việc khi nào ĐCSTQ sẽ giải thể. Gao nói: “Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra trong đời này của tôi.”

Zhu thêm vào: “Mặc dù trông Đảng có vẻ mạnh đấy, nhưng một khi người dân biết về những điều xấu xa nó đã làm thì nó sẽ bị giải thể ngay lập tức.”

Zhu tiếp tục nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các anh nên dẫn đầu đi. Với quá nhiều người ủng hộ trên toàn thế giới thế này, các anh có thể dễ dàng lật đổ nó.”

Tôi nói rằng Sư phụ Lý đã dạy rằng Pháp Luân Đại Pháp không tham gia chính trị. Tôi giải thích rằng: “Chúng tôi chỉ muốn mọi người biết chân tướng và được ban phúc một tương lai tốt lành. ĐCSTQ bị diệt vong là do những tội ác mà nó đã gây nên -trời không thể dung thứ” và tất cả bọn họ đều đồng ý.

Zhu hỏi rằng: “Bao lâu nữa thì nó bị diệt?”

Gao nói: “Tôi nghĩ sẽ mất khoảng 12 năm đấy.”

Tôi nói: “Chứng kiến những sự việc xảy ra gần đây, chúng ta biết rằng ĐCSTQ đã thối nát từ trong nội bộ. Chúng ta còn trẻ và sẽ được chứng kiến nó bị diệt vong.”

Zhu nói: “Hay chúng ta làm một thỏa thuận không? Nếu ĐCSTQ bị giải thể trong vòng 10 năm thì chúng tôi sẽ mời anh đến một nhà hàng sang trọng nhất để ăn mừng. Nếu không xảy ra thì chúng ta sẽ đợi thêm 10 năm nữa. Được không?”

Tôi trả lời: “Chắc chắn rồi.”

Khi chúng tôi quay lại thì một vài đồng nghiệp biết về thỏa thuận này và cùng tham gia thỏa thuận 10 năm này. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều hy vọng cuộc đàn áp này sớm kết thúc và người dân Trung Quốc có thể sống tự do mà không cần ĐCSTQ.

Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Trong những ngày nghỉ lễ lớn như ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, Tết nguyên đán và Tết Trung Thu, tôi chuẩn bị một thiệp chúc mừng tuyệt đẹp và gửi lên trang web Minh Huệ. Biết được điều này, các đồng nghiệp của tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Sư phụ.

Một người trong số họ nói: “Anh có thể gửi một tấm thiệp hộ tôi nữa được không? Tôi muốn thay mặt gia đình ba người nhà tôi cảm ơn Sư phụ Lý và các đệ tử của Ngài.”

Một người khác nói thêm vào: “Tôi cũng thế! Gia đình tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ hàng ngày.”

Hong nói: “Làm ơn hãy cảm ơn Sư phụ Lý hộ tôi nhé. Nếu mọi người đều như học viên các anh thì thế giới này sẽ là nơi tốt đẹp hơn nhiều.”

Mặt khác, Zhu nói rằng chúng tôi có thể thậm chí còn treo biểu ngữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở chỗ làm để kỷ niệm.

Bất cứ khi nào có một người mới đến làm, các đồng nghiệp của tôi đều bảo họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi giải thích thêm Pháp Luân Đại Pháp là gì và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Sau đó, những người mới sẽ tuyên bố thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, và vượt tường lửa Internet để truy cập các thông tin không bị kiểm duyệt.

Vương là một đồng nghiệp mới và chúng tôi chưa có cơ hội nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Một lần trong bữa ăn trưa, tôi hỏi liệu anh ấy đã nghe đến việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ chưa. Anh ấy nói chưa. Tôi giải thích tại sao việc cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ lại quan trọng nhưng Vương vẫn lưỡng lự.

Một đồng nghiệp nói, cố gắng giúp tôi thuyết phục anh ấy: “Anh ấy không muốn bất cứ điều gì của cậu đâu và cũng không bảo cậu làm gì đó. Anh ấy chỉ mong cậu biết bản chất thật của ĐCSTQ và thoái khỏi các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp thôi.”

Vương hiểu ra và đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong và đoàn thanh niên.

Một người khác thêm vào: “Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Điều đó sẽ tốt cho cậu đấy.” Vương cũng đồng ý.

Sau khi Hong thoái Đảng, cô ấy lo lắng cho cha mẹ và ông ngoại của cô ấy. Cả hai đều là Đảng viên và họ đã qua đời rồi. Tôi giải thích cho Hong: “Họ là người thân của cô. Vì cô đã biết chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp rồi nên cô có thể giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Hồng cảm ơn tôi và làm theo lời khuyên của tôi. Một vài người đồng nghiệp cũng gọi điện lên đường dây nóng ở Trung tâm thoái Đảng ở hải ngoại để tự thoái cho bản thân họ.

Chất lượng tốt nhất

Sau khi các đồng nghiệp của tôi biết chân tướng về Đại Pháp thì tôi cho họ một bùa hộ mệnh hoặc mặt dây chuyền và một quả bầu nhỏ có khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ rất thích.

Sau khi mua xe ô tô, tôi treo một bông hoa sen bằng pha lê nhiều màu gần gương chiếu hậu. Bảo nhận xét: “Bông hoa trông đẹp lắm. Nhưng nó chẳng được khắc chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” gì cả.”

Tôi nói: “Tôi luôn có những chữ này trong tâm. Không có sự khác biệt nào cả.” Bảo khăng khăng: “Một tấm bùa hộ mệnh phải có những chữ trên đó.”

Zhu gợi ý chúng tôi làm một cái cho bộ phận của chúng tôi vì chúng tôi có đủ loại máy công cụ ở đó. Gao thì viết các dòng chữ trong khi Bảo thì khắc và khoan ở trong phòng máy. Các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn” được viết bằng phông chữ lệ thư và trông chúng rất rõ ràng. Vì chất liệu là kính nên có một số đường gờ trên các cạnh của các từ.

Tôi nói: “Vậy là rất tốt rồi.” Một đồng nghiệp nói: “Vì liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp nên cần phải hoàn hảo.”

Sau đó Lợi đã khắc các chữ bằng máy laser lên tấm mica. Sản phẩm trông rất tuyệt và các chữ đều rất đẹp. Chín chữ vàng bao quanh một bông qua sen và lấp lánh trong ánh nắng.

Một đồng nghiệp đùa rằng: “Anh cần phải khao chúng tôi một bữa vì bông hoa sen này quá đặc biệt trên thế gian này.”

Một đồng nghiệp khác cười nói: “Cậu đang nói gì thế? Làm được ra sản phẩm này là tích được nhiều đức lắm đấy. Làm sao mà chúng ta có thể đổi nó thành một bữa ăn được chứ?!”

Trong giờ rảnh, Sinh làm một cái treo chìa khóa bằng kim loại và cho tôi xem. Tôi nói: “Làm đẹp quá và sản phẩm sáng bóng.”

Sau đó anh ấy lấy ra một cái tương tự có khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đưa cho tôi. Tôi vui mừng hỏi: “Cảm ơn cậu! Ai làm đấy?” Sinh trả lời: “Tôi thiết kế còn Cao thì khắc đấy.”

Tôi mừng cho các đồng nghiệp của tôi đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Giang Trạch Dân chết rồi và ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc thôi.”

Ngày 30/11/2022 khi tôi đang làm việc thì một đồng nghiệp hô lớn: “Này! Giang Trạch Dân chết rồi!” Tôi kiểm tra điện thoại và thấy vài tin nhắn trên mạng xã hội từ các đồng nghiệp và người thân trong gia đình. Đúng, Giang thực sự đã chết rồi.

Bảo nói: “Cuối cùng Giang cũng chết rồi. Tôi mừng vì ông ta không thể làm hại mọi người được nữa.” Sinh thêm vào: “Mọi người biết rằng ông ta rất xấu xa. Chúng ta cần mua pháo hoa và ăn mừng thôi.”

Trần nói: “Giang đã phản bội Trung Quốc bằng cách bán đất, biến các quan chức cấp cao trở nên hủ bại và làm băng hoại đạo đức xã hội. Cuối cùng thì ông ta cũng xong rồi.” Zhu nói: “Đúng, chúng ta cần ăn mừng!”

Trong những ngày đó thì đây là một chủ đề phổ biến. Một đồng nghiệp nói: “Giang đã chết và ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc thôi.” Một vị khác nói: “Cuối cùng thì Giang cũng xuống địa ngục. Đây là tin tốt lành cho nhân loại.”

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2022, số lượng những ca bị nhiễm covid tăng vọt ở Trung Quốc. Công ty tôi yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà. Chúng tôi cũng nhắc nhau giữ trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong suốt đợt dịch một vài đồng nghiệp không hề bị nhiễm và một vài thì bị một số triệu chứng nhẹ.

Mai nói: “Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ hàng ngày. Cả tôi và mẹ tôi đều không bị nhiễm virut.” Một đồng nghiệp khác là Vân hỏi: “Tôi cũng niệm hàng ngày. Sao tôi vẫn bị nhiễm?”

Mai giải thích: “Bạn cần phải có quyết tâm và nên tiếp tục niệm.” Vân đã làm theo và sớm bình phục.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 24 năm rồi. Ban đầu, người dân bị lừa dối bởi những tuyên truyền phỉ báng. Nhưng do các học viên liên tục giảng chân tướng về Đại Pháp trong suốt những năm qua nên mọi người đã dần thức tỉnh. Kết quả là họ bắt đầu ủng hộ các học viên và phản đối cuộc bức hại. Đây là minh chứng cho sự thuần chính của Đại Pháp cũng như đức tin chân chính của các học viên .

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209419.html

Đăng ngày 18-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share