Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 06-05-2023] Tôi một mình tới Canada vào năm 2022, sau khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021, để lại chồng, mẹ tôi, và cha chồng ở Trung Quốc. Tôi thường nói chuyện với người nhà bằng phần mềm gọi video.

Buổi sáng một ngày nọ, khi tôi với chồng đang nói chuyện qua video, anh ấy than phiền rằng quản lý cũ của mình là lão Trương đã nhờ anh lấy giúp ít đồ, khiến anh ấy có thể bị trễ giờ hẹn cắt tóc. Tôi bảo anh ấy rằng gần đây Sư phụ Lý đã giảng Pháp cho tất cả chúng sinh và hỏi anh có muốn nghe thử không. Anh ấy đồng ý và tôi đã mở video “Vì sao có nhân loại” do Đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất cho anh ấy nghe. Sau đó anh ấy nói: “Anh hiểu rồi. Con người dù ở hoàn cảnh nào thì cũng nên làm người tốt. Anh sẽ giúp Lão Trương lấy đồ“.

Trong cuộc gọi video ngày hôm sau, anh phấn khởi khoe với tôi rằng mình đã trải nghiệm một điều tuyệt vời. “Thông thường thì anh sẽ trễ giờ cắt tóc sau khi lấy đồ cho lão Trương. Ấy vậy mà hôm nay trong lúc lái xe trên đường, anh toàn gặp đèn xanh, siêu thuận lợi, nên đã đến trước cả giờ hẹn cắt tóc”.

Anh còn nói: “Chính là Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) nhìn thấy tâm nguyện của anh là muốn trở thành người tốt nên đã giúp đỡ anh đó”. Chồng tôi nói điều trước tiên anh làm sau khi về đến nhà là đi vào phòng có ảnh Pháp tượng của Sư phụ rồi chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ.

Nhìn dáng vẻ thành tâm của anh, nước mắt tôi lăn dài trên má. Từ tận đáy lòng, đệ tử cảm tạ Sư phụ.

Chồng tôi cũng kể về một chuyện khi cha chồng tôi học đại học vào những năm 1950. Khi đó, nhiều sinh viên ở trường mắc bệnh lao. Ban giám hiệu nhà trường không muốn sinh viên đình chỉ việc học nên quyết định để sinh viên vừa học vừa điều trị bệnh.

Thế nhưng khi cha chồng tôi bị đã đến gặp thầy trưởng khoa và nói rằng ông sẽ tạm nghỉ học để về nhà, thầy trưởng khoa hỏi tại sao và cha chồng nói: “Em không muốn các bạn cùng phòng bị áp lực tâm lý, em cũng không muốn lây bệnh sang cho các bạn sinh viên khác“, vì vậy ông đã về nhà. Nhưng không lâu sau khi về nhà, ông đã khỏi bệnh mà không hề điều trị y tế.

Tôi hỏi: “Làm sao mà cha khỏi bệnh vậy?” Chồng tôi nói: “Là bởi vì cha có tấm lòng biết nghĩ cho người khác!”

Câu trả lời của chồng khiến tôi ngạc nhiên vì anh có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Tôi biết đó bởi vì chồng tôi đã nghe kinh văn gần đây của Sư phụ và minh bạch Pháp lý vô tư vô ngã.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208420.html

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share