Bài viết của Lam Thiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2022] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của tôi mà tôi gọi là dì Thải Vân (bí danh) là một bác sĩ 81 tuổi. Mẹ dì, cũng là một học viên Đại Pháp, đã 102 tuổi. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình dì kể từ khi dì Thải Vân bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi một chia sẻ một vài câu chuyện trong đó.

Thai lưu được cứu

Sau khi con gái út của dì Thải Vân mang thai, ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường. Sau đó, cô đột nhiên cảm thấy thai nhi trong bụng ngừng cử động. Cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện thai nhi không còn sống. Chồng cô nói rằng cô phải phẫu thuật để kích thích chuyển dạ và anh ấy đã được chấp thuận cho nghỉ phép 11 ngày.

Dì Thải Vân khuyên con gái mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng con gái lớn của bà không đồng ý và nói: “Con là bác sĩ. Em phải chuyển dạ trong bệnh viện, nếu không tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm.” Biết được sức mạnh của Đại Pháp, cô con gái út đã chọn tu Đại Pháp mà không chút do dự.

Dì Thải Vân nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn khoa học phi thường. Là bác sĩ, mẹ biết rất rõ rằng y học hiện đại không thể hồi sinh được ‘thai lưu.’ Nhưng mẹ không nghi ngờ gì và biết chỉ Sư phụ mới có thể cứu con gái mẹ và cháu bé.”

Dì Thải Vân khuyên con gái út của mình học Pháp và luyện công mỗi ngày. Khi cô con gái út lần đầu luyện công, cô đã bài tiết ra một lượng lớn máu đen. Do thiếu máu cục bộ nghiêm trọng, khuôn mặt của cô trở nên nhợt nhạt và cô trông rất tệ. Nhưng cả cô và dì Thải Vân đều không nản lòng. Họ tin vào Sư phụ và không sợ hãi.

Hôm đó, dì Thải Vân bảo con gái: “Chúng ta hãy luyện công tại điểm luyện công ngoài tòa nhà chung cư của chúng ta.”

Tại điểm luyện công chung, cô con gái út lại tiếp tục bài tiết ra lượng lớn máu đen. Mặt cô vẫn nhợt nhạt, nhưng tinh thần của cô rất tốt.

Vài ngày sau, dì Thải Vân và con gái tham gia một nhóm học Pháp. Sau khi đến địa điểm, cô con gái lại chảy máu đầm đìa. Các đồng tu đã động viên cô: “Đây là việc tốt. Sư phụ đang giúp chị tịnh hóa thân thể. Chị sẽ ổn thôi sau khi máu đen được thanh lý hết.”

Cô con gái út làm việc cho một doanh nghiệp lớn. Vào ngày thứ bảy, cô được gọi trở lại văn phòng của mình để xử lý một số công việc.

Một loạt các phép lạ sau đó đã xảy ra. Cô khỏe hơn từng ngày. Thai nhi trong bụng cô bắt đầu cử động. Cô được bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường. Sau đó, một bé gái xinh xắn đã chào đời.

Dì Thải Vân nói: “Cháu gái tôi hiện đang học cao học ở Hoa Kỳ. Cháu sẽ tốt nghiệp vào tháng 10 năm nay và dự định tiếp tục học tiến sĩ.”

Cháu gái của dì Thải Vân ngay từ khi còn nhỏ đã biết rằng Sư phụ đã cứu mạng mẹ con cháu. Cháu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ khi còn nhỏ. Cháu tốt bụng, thông minh.

Bí quyết trường thọ của cụ bà 102 tuổi

Người mẹ 102 tuổi của dì Thải Vân sống một mình ở tầng dưới, còn con trai cụ cùng gia đình ông sống ở tầng trên. Trong khi con trai mua những thứ cần thiết hàng ngày cho cụ, thì cụ tự mình làm mọi việc nhà, bao gồm nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ và tắm rửa.

Hiện cụ đã 102 tuổi. Bí quyết trường thọ của cụ là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt.

Khi cụ tròn 100 tuổi, người con trai đề nghị cụ ăn cơm cùng gia đình ông. Cụ đột nhiên nằm liệt giường sau khi nhận lời. Cụ ngay lập tức nhận ra rằng một học viên không nên dựa dẫm vào người khác. Cụ nhận ra mình nên tự nấu ăn, không làm phiền con trai và con dâu. Khi có suy nghĩ đó, cụ đột nhiên cảm thấy khỏe hơn và có thể đứng dậy.

Có lần, cụ đi xe buýt và nói với những hành khách rằng họ sẽ được phúc báo nếu ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Các hành khách rất vui khi nghe một người trăm tuổi nói lời chúc phúc.

Các thành viên trong gia đình được hưởng lợi ích từ Đại Pháp

Chồng của dì Thải Vân năm nay 88 tuổi. Ông là giáo sư đã nghỉ hưu của một trường đại học trọng điểm quốc gia. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999, ông đã giúp dì Thải Vân làm rất nhiều tài liệu giảng chân tướng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Hai năm trước, ông mắc bệnh tiểu đường và cần tiêm hai mũi insulin mỗi ngày. Ông không thể đi lại và nhờ vợ giúp đỡ. Dì Thải Vân nói: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được ông. Ông nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Sức khỏe của ông đã hồi phục ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện.

Vào một dịp khác, ông có triệu chứng đau tim. Thay vì đến bệnh viện, ông luyện các bài công pháp của Đại Pháp, và các triệu chứng đã nhanh chóng biến mất.

Một ngày nọ, em gái của chồng dì Thải Vân đột nhiên bị ốm và phải nhập viện. Dì đến thăm bà ấy và thấy rằng điện tâm đồ chỉ nhịp tim của bà đã dừng. Dì lập tức cầu xin Sư phụ cứu em chồng mình, và ngay sau đó người em chồng đã sống lại. Sau sự việc này, bà ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Dì Thải Vân đưa cháu trai của mình về nhà chăm sóc vì cháu bị bệnh tâm thần và không thể chữa khỏi bằng thuốc Đông y hay Tây y. Khi cơn bệnh xuất hiện, cháu trai của dì sẽ trần truồng chạy khắp nơi. Dì đã phát chính niệm để thanh lý tất cả các nhân tố tà ác đang thao túng cháu từ các không gian khác. Dì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho cháu. Dì đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và cháu đã sớm khỏi bệnh tâm thần.

Người cháu trai đó của dì giờ đã 40 tuổi. Anh đã kết hôn và có gia đình riêng. Anh sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Chứng kiến những điều thần kỳ xảy đến với cha, bà ngoại, em gái và em họ của mình, con gái lớn của dì Thải Vân đã đưa tặng mẹ 10.000 nhân dân tệ để làm tài liệu Đại Pháp và tặng cho dân làng ở quê hương họ, để nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng và được phúc báo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/453207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206062.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share